Tottenham Hotspurs - We Are The Champion

Giờ ta chẵng còn chi.

Mãi chắng tay mà thôi.

Tao với Son với Nờ đom bê lê chưa đủ chình gánh. Sorry.
 
Lê văn đốp với gabry nó sút mấy quả vl thế kia đỡ bằng nồi. Thua 7 nháy nên cũng đừng bi quan quá
 
Lê văn đốp với gabry nó sút mấy quả vl thế kia đỡ bằng nồi. Thua 7 nháy nên cũng đừng bi quan quá

Nó son như hồi MU ăn Roma 7 trái đó, tức một ngày cửng đỏ làm đéo gì cũng vào, chứ số cơ hội nguy hiểm cũng không hơn nhiều.

Tiếc là hàng phòng ngự nó mất quyết liệt, mất cả niềm tin. Tính chơi công bù thủ mà đội bạn sắc quá chịu thôi.

Coi chưng sau mùa Kane Son bay cả đôi.
 
Nó dứt điểm tốt không nói, nhưng mấy ông Tot toàn chuyền vào chân đội bạn ở sân nhà hay chần chừ trong việc phá bóng là tình trạng từ mùa trước rồi. Chết bao quả như vậy không chừa.
 
Trách ai? Thôi thì trách thím Kane lập nhà xong bao nát :))
 
Tế con Kiên cho nó lập nick mới giải xui đi
 
Giờ bảo mua ai tôi cũng chịu. Hay lấy Mourinho???
 
Mou giờ chắc qua Đức, hoặc tranh ghế ở Bồ, NHA giờ quay lại khó.
 
Bọ chét ngon còn đang nát mời Mou out meta giải quyết được gì. Ráng giữ Bọ chét thôi, chủ tịch bơm thêm tiền cho ổng build thêm dàn công chứ trụ top4 mấy mùa khoai mà éo có thằng tiền đạo ngon nào về
 
Ta ước có 1 thèn Kane khác đá hộ công chuyền bóng cho ta sút.
 
chắc end game sớm
 
bị ép như đá với MC ?:D
 
Mùa này, Pochet hết vị sớm nhỉ ?
 
Không khó hiểu sao Poch cho thằng Dier dự bị từ đầu giải. Đá như nghiệp dư.
 
Back
Top