• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Touch-Tầm Với Bộ truyện hay nhât của Adachi

alo, báo cáo với bà con :D bên clipvn đã có một đồng chí nào tốt bụng up anime touch lên roài, tớ thấy còn có live action nữa :D :x thanks nhiều nhá :x
 
Post link luôn đi bạn :D
30 char
 
Truyện này bao tập thế ,mà thằng em die à ,cảm động thế :((
Sao đọc đến những cảnh nài lại thấy cuộc đời nó bất công :((
 
_ Tác giả vẽ cái cảnh xúc động của ba mẹ nhà Kat - tat cũng hay đo chứ, hay hơn là khóc lóc bòn lăn bò lóc :D
 
chuẩn bị đọc tập 8 nha bà con..........................
 
mình thì thương cho Tat lúc đó phải đi tìm ba mẹ tới bệnh viện. Là người cuối cùng ở bên cạnh Katchan, vậy mà không đủ can đảm để thốt lên rằng "Katchan đã chết" với ba mẹ, cứ như thể cậu sợ nếu nói ra thì điều đó sẽ trở thành sự thực vậy. Không tin được, phải không Tatchan?
 
Phải ! Có thẻ nói Tat là người đau khổ nhất . Chạy khắp nơi lo lắng tìm Kat , ko tin vào tai mình khi nghe các lời nói của mọi người lúc xảy ra tai nạn - chạy wa luôn và đến SVD . Cuối cùng quay lại đưa Kat vô BV .
 
Adachi Mitsuru thì thía, cứ lúc nào cần giải quyết mối quan hệ giữa 1 nàng, hai chàng thì bao giờ cũng có một chàng không tại nạn thì chấn thương hoặc die, hoặc biến đi đâu đó.
 
Adachi Mitsuru thì thía, cứ lúc nào cần giải quyết mối quan hệ giữa 1 nàng, hai chàng thì bao giờ cũng có một chàng không tại nạn thì chấn thương hoặc die, hoặc biến đi đâu đó.

Bạn đọc bao nhiêu bộ của Adachi sensei mà phát biểu oai vậy?

Miyuki, SlowStep, v.v. đều không có vụ nào liên quan đến mấy cái đó hết.
 
Ai có link down từ tập 21 trở đi ko :(
cứ lúc nào cần giải quyết mối quan hệ giữa 1 nàng, hai chàng thì bao giờ cũng có một chàng không tại nạn thì chấn thương hoặc die, hoặc biến đi đâu đó.
Hình như dó là phim Hàn Quốc :|
 
Phải ! Có thẻ nói Tat là người đau khổ nhất . Chạy khắp nơi lo lắng tìm Kat , ko tin vào tai mình khi nghe các lời nói của mọi người lúc xảy ra tai nạn - chạy wa luôn và đến SVD . Cuối cùng quay lại đưa Kat vô BV .
Tui tưởng lúc đó Tat ko để ý đến cái tai nạn đó chứ. Chứ làm gì có cái đoạn Tat đưa Kat đi bệnh viện ???
@Aoi : hình như trên trang Vnsharing up lên đến chap 215(vol22) thì phải.
Còn trên mIRC, theo mình biết mới release đến chap 220 (vol23)::(
 
Tui tưởng lúc đó Tat ko để ý đến cái tai nạn đó chứ. Chứ làm gì có cái đoạn Tat đưa Kat đi bệnh viện ???
@Aoi : hình như trên trang Vnsharing up lên đến chap 215(vol22) thì phải.
Còn trên mIRC, theo mình biết mới release đến chap 220 (vol23)::(

Nếu để ý , có 1 đoạn hình tối có cảnh Tat ngồi bên xác Kat .
 
Thà cho tàn tật ,chấn thương hay đơ đơ còn đỡ ,cho thằng em chết thì ác quá ,cái ông vẽ truyện này "ác" rứa :(
 
CÓ lẽ ổng thiên vị Tatchan , muốn cho Tat chiếm trọn con tim Mina .
 
Mà tui chưa đọc hết nên cũng chẳng biết ,mà truyện này bao tập hả anh -em?
 
Thà cho tàn tật ,chấn thương hay đơ đơ còn đỡ ,cho thằng em chết thì ác quá ,cái ông vẽ truyện này "ác" rứa :(

Tàn tật chay chấn thương thì càng khó xử cho minami :D
 
Thà khó xử thế còn hơn đấy ,thật đấy nhỉ................he he he :D
 
khó xử thế thì tác giả cũng chịu thua ko biết giải quyết ra sao, nên cho die luôn đấy chứ:D.
 
Back
Top