Chương I - Hồi 2 :
- Thiếu tá NguyenGVN sau khi thất trận trở về lòng không nao núng, lòng tĩnh lặng như mặt biển, trái lại ngày càng hăng say luyện JAV để sớm thành đắc đạo - tầng thứ 10 tay nhanh như chớp, nín thở gồng mình, long khí như mưa. Thiếu tá giờ đây đã k màn thế sự nữa rồi, mặc cho lũ cấp dưới đâm mưa chém gió. Một hôm dưới ánh trắng sáng lờ mờ ,hoặc đèn đường gì đó đ** quan tâm, thiếu ta đang chăm chú nghiên cứu những điều hay lẽ phải, những lý lẽ sống ở đời trên LX thì bỗng có 1 chú ruồi bay tới, nách kẹp bức thư khiêu chiến....
- Tay nhanh như cắt tuy hơi nhớp nhúa, thiếu tá chợp lấy bức thư mở ra thì thấy có ghi vài chữ xấu như chữ thư pháp :"solo ko cưng - lv 13 rồi nà" . Nhìn nét chữ như gà bới đống phân, thiếu tá đoán ngay đích thị là lão dangkhoavt...
- Lại nói về trung úy khoa sau trận thắng khó khăn với 2 đối thủ được cho là yếu hơn mình, thì có vẻ tự đắc, nghênh nghênh ngáo ngáo quên trước quên sau, chả coi ai ra gì, ngày ngày tự sướng, đàn đúm với lũ cấp dưới. Một hôm đang say sưa chém gió với đại úy khôi, khoa nói: " ta đã lập được nhiều chiến công, đánh cho tan tác thằng thiếu tá, nhưng lực lượng của hắn vẵn còn ngấm ngầm trỗi dậy, sao ta không diệt tận gốc để trừ mối họa về sau". Gật gù, tay đưa lên vuốt lông nách, đại úy khôi phán:" Móa xăng lại lên, mai chắc đi bộ". Tuy câu trả lời đầy ẩn ý đ** ăn nhập với câu hỏi, nhưng trung úy khoa lòng đã quyết, nói đoạn rút giấy viết ra quẹt mấy cái rồi gửi đi, mắt nhìn theo hướng ruồi bay rồi cười hoang dại như tên phê thuốc...
- Tuy đã luyện đến tầng thứ 10, nhưng thiếu tá Nguyen lòng vẫn không khỏi nao núng vì thiếu tá phu nhân đang lèm bèm đòi ngủ sớm. Chợt nhớ đến cái túi xốp đen Batho trước khi vào viện để trị suy dinh dưỡng cấp để lại, trước khi đi có trối rằng " địch đang hừng khí thế, ắt hẵn nội trong 5 ngày sẽ có đẫm máu, khi nguy cấp ngươi hãy mỏ cái túi xốp này ra xem rồi đọc khẩu quyết trong cẩm nang, ắt hẳn biến sẽ tan, khốn hóa lành".Nói rồi 3tho tung tăng ra đi thanh thản. Nhanh tay mở túi xốp ra, bên trong quả thật có cuốn cẩm nang, mở ra thì thấy có dòng khẩu quyết viết xấu chả kém thư pháp :" Thua là không thắng, thắng tức là không thua". Câu khẩu quyết như sét đánh vào mông, như một chân lý đ** bao giờ sai, lòng ngẫm nghĩ, Batho tuy hơi khùng nhưng cũng thật lợi hại. Nói rồi thiếu tá xỏ dép vào chân chạy một mạch ra chiến trường mà đ** cần suy nghĩ xem bữa nay ăn cơm với món gì.
- Hôm nay kết nối có vẽ khá tốt, trước khi vào trận, trung úy khoa còn cười nham hiễm, xong đứng phắt dậy tay cầm s** toy chỉ thẳng lên trời hét lớn :"Ready?". Thiếu tá Nguyen điềm tĩnh móc cây gậy 15cm tròn dài ra rồi hét lớn:" Từ từ"
- Trận chiến đã bắt đầu, hết sức táo bạo, trung úy khoa đẻ ra 1 dàn MG đàn khắp mặt trận, dự định đánh với chiêu thủ-thủ-công. Thấy địch tung chiêu lạ mắt, tuy có cách khắc chế nhưng cũng không thể coi thường, nhưng với kinh nghiệm dày dặn cộng với vẻ đẹp trai lộng lấy, thiếu tá Nguyen 1 tay châm điếu 3 số, 1 tay cầm gậy 15cm vẫn nắm toàn bộ thế trận chỉ với 5 thành công lực. Thiếu úy Khoa, giờ đây đã bị khắc chế toàn bộ chiêu thức, lòng chán nãn đứng im như tượng, mắt nhìn về phía quán nhậu. Thế trận đã rõ, thắng bại đã phân định.Thiếu tá Nguyen hét to :"Heehe". Đứng im hồi lâu, chợt trung úy Khoa quay ngoắt lại, miệng cười nhếch, tay thọt ra sau gảy đít, mắt bừng sáng nhưng chợt nghĩ ra 1 kế sách gì, đoạn hét lớn :"Thuaa!!!". Mắt ửng lệ, trung úy Khoa đừng đó chỉ biết tự trách sao không biết lượng sức mình, để rồi thảm bại như hôm nay, ngước về phía trời cao, Trung úy nói "trời đã sinh voi sao còn sinh cỏ" Nói rồi Trung úy hét 1 tiếng rõ to, thọt tay vào túi quần bóp mạnh, mắt lòi ra, bi chạy từ dưới lên bắn phọt ra từ miệng gim vào thân cây cách xa 2km cạnh thiếu tá đang trố mắt nhìn. Một anh hùng đương thời vì 1 phút sai lầm mà phải bỏ mạng, tiếc thay, tiếc thay.
Ngoại truyện:
Đại úy Khôi đang nằm đọc Đô Rê Môn thì bỗng nghe tiếng xoẹt, nhìn lên trời thì thấy một ngôi sao hình 2 viên bi nhưng bị rớt xuống 1 chiếc, đưa tay lên bấm 1 quẻ Đại úy phán:" Coi mòi xăng mà lên nữa là ăn đặc sản luôn, haizz"....
Replay dangkhoavt (superbigdick) vs NguyenGVN