Trà đá thuốc lào

  • Thread starter Thread starter Jade
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
em không biết uống gì à nha =))
tung của uống rượt chất lượng hơn số lượng, thích rượu nặng :-"
 
Vậy mà anh tưởng em uống được chứ :))
Mùa hè uống bia là nhất \m/ Chiều về làm 2-3 cốc là no, chỉ ăn được 1 bát cơm là cùng.
Mà uống rượu hai hơn uống bia nhiều, bọn tung của này ngu thế không biết :|
 
người ta toàn uống rượu ngâm cây này con kia, bổ thận bổ phế gì có hết đấy anh :))
 
Đành là thế nhưng mà mùa này uống rượu thì nóng chết. Uống bia giải nhiệt rất tốt :P
Quán này giờ còn anh với em thôi thì phải :|
 
Còn ta ;))

Phải đi câu mem chứ [-(
 
con dê sang dọn bomb hộ con sui kìa =))
 
Nó bị Moon chém trc rồi, bảo sao đang chém thì lag :P
 
Làm Mod vất vả Dê nhỉ. Mi dạo này còn đua không vậy :|
 
Anh em nhanh tay. Bài post còn chưa del đâu, ta thì down xong rồi ;))
 
thì ở trong forum ai cũng biết blackaura là người như thế nào rồi nên họ ko muốn nói chuyện, vậy thôi...

đệ tử jin sama DỄ XƯƠNG QUÁ,mem box dota có khác
 
Em về viện xem hàng của con ma với con gà là được rồi :))
Chủ yếu là ngắm thảm sát =))
 
@black : ta no thik da đen da nâu.... hay đại loại màu sẫm , cho nên chỉ khoái mấy cô da vàng châu á hè...
@cam : tui wen mất ông farm có nghệ thuật lắm dễ j ăn dao :))
ở nc ngoài , người ta ko có ăn nhậu có tổ chức như người Vn , mà hỏi hết mọi người có hẳn tổ chức như vậy làm sao dể dàng tan rã đc , mất bạn nhậu này ta lại có bạn nhậu khác, và bạn này bạn kia wen nhau thế là chuyền chuyền, đưa tổ chức ngày càng đi lên và phát tiển vững mạnh. Ban đầu có thể là những cuộc sương sương lai rai tay đôi, sau đó số lượng tăng dần theo bàn nhậu. Vì thế để kiểm soát cuộc vui tránh kẻ uống ít người uống nhìu > ta phải có chủ xị , điều này mấy bạn chắc ai cũng biết ;)) , chủ xị ko phân biệt lớn nhỏ chỉ đơn giản là người uống đc nhìu và có uy tính chưa hề bị anh em trong bàn bắt uống gian lận lần nào.
Ở nc ngoài , thì bia rượu dùng để giải khát, còn Vn ăn nhậu là nghệ thuật là thói wen, 1 trái cốc, 1 con khô cũng làm nên 1 câu chuyện rôm rã. Cho đến những món ngon vật lạ , thiên hương mỹ vị mà những người có thâm niên trong ăn nhậu sưu tầm . Có thể có những người chưa bao giờ đc nếm thử những món đó nhưng vô bàn nhậu lại có phước may đc nếm đc. Cái đó chỉ mới nói tới Mồi , còn bia hồi xưa toàn người có tiền mới đc uống nhưng giờ thì ngc lại, người có tiền lại thik uống rượu hơn, Vì bia có thể gây ngán no, mất khẩu vị, còn rượu bạn có thể ăn đc mọi đồ nhắm mà ko mất vị ngon, đặc biệt nó còn kik thik vị giác làm ta ngon miệng hơn ( ta hoàn toàn tán thành quan điểm này). Rượu thì rẽ nhất cũng 20k/1 xị, mắc thì vài triệu đến cả trăm triệu cũng có, bia rẽ nhất thì 200k/ thùng, mắc thì 500 - 700k / thùng.
Chỉ mới nói đến rượu và mồi, người VN ta còn rất chú trọng đến quang cảnh xung quanh, thường thì cái quan trọng nhất là thật thoáng mát nhưng kín đáo, đặt biệt là phải có toilet or lùm cây để giải khuây ;)) . Thế đấy , nhậu trở thành thói wen của người Vn, các bạn cứ nghĩ xem, vài thằng đàn ông gặp nhau hok lể rũ cả bọn đi ăn chè, lê hết quán này đến quán khác, ngồi lê đôi mách, Uống cafe nhìu cũng chán, thế thì phải nhậu thôi, ăn nhậu có thêm nhìu bạn, công việc bàn bạc trôi chảy hơn, có thể xã stress đc. Nhưng phải biết dừng lại đúng lúc để tránh những trường hợp lăn lê bò càn, ỏi mữa lăng nhăng, lè nhè nhảm nhí, cái hay là ở chổ ấy, nếu người Vn biết cách dừng lại đúng lúc thì ta nghĩ ăn nhậu cũng trờ thành 1 nét văn hóa của người Việt đấy.
Có mấy người bạn bên Úc + Anh ( chơi game quen biết) , có dịp công tác + du lịch sang đây chơi, ta dắt về quê kéo cá nhậu với rượu đế Gò Đen, làm rất bài bản, họ cứ kêu lên rằng " I cant believe it " ;))
Ăn nhậu, báo chí lên án, xã hội xem thường nhưng hãy xem lại, đó chỉ là 1 phần nhỏ những người ko biết suy nghĩ, ko biết dừng đúng lúc, làm sao quơ đủa cả nắm. Biết bao nhiu hợp đồng đc kí kết trên bàn nhậu, biết bao nhiu người lao động làm việc để phục vụ ăn nhậu ( làm trong wa'n nhậu , nhà máy bia, lò rượu.....). Nhìu người phải sống nhờ vào việc ăn nhậu của người khác đấy, 1 năm người dân VN ko biết tốn bao nhiu tiền cho việc ăn nhậu , biết bao nhiu bài báo làm thống kê tính toán, nhưng có ai biết số tiền đấy làm cho nhìu người nghèo đi, cũng có người giàu lên , Còn nhà nc mổi tháng dc nhận bao nhiu tiền thuế từ những dịch vụ này nhỉ, con số khổng lồ từ việc ăn nhậu + con số mà những dịch vụ này nộp thuế cũng ko hơn nhau là mấy đâu
 
Không nên tập trung mà phải dàn trải ra. Thế mới được nhiều post chứ :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top