[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

Mấy cái tả chi tiết thế rất hoan nghênh nhưng diễn tiến truyện lặp đi lặp lại nhiều quá làm thấy nhàm.
Mới up level -> ra ngoài tìm mấy thằng cùng cấp pk test skill -> đi đấu giá -> mua đồ / chế thuốc / up level cho linh thú -> đi ra tầm bảo -> item xịn chui vào túi -> gặp quái vượt cấp -> đánh ko lại nhưng chạy đc -> nhặt đc bí kíp mới -> đóng cửa tu luyện -> về nhà ngồi luyện công 100 ~ 200 năm -> up level

Tuyến nhân vật thì quá nhiều dễ lẫn lộn, nữ tử họ A, lão già họ B, thanh niên họ C .... chỉ có họ chứ ko có tên làm khó phân biệt, dưới nhân giới còn đỡ chứ lên linh giới rộng lớn NPC nhiều gấp 10, đc cái là nv nào có họ tên đàng hoàng thì biết ngay là thuộc tuyến nv chính.
 
Bác nào đã đọc chương mới nhất của Phàm Nhân (Chương 1839: Tiểu thế giới trong lòng núi), có thể đọc đoạn bình luận này, để cảm nhận về ngòi bút sắc sảo của Vong Ngữ :D

[spoil]Đọc chương này thật phấn khích. Trước nói rõ tiến cảnh tu vi của 3 đồ đệ, ngoài ra thể hiện sự ủy khuất của Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử khi không được thể hiện là đệ tử của Hàn Lão Ma - một Hợp Thể Sơ Kỳ khủng vang danh Nhân Yêu Lưỡng Tộc. Một chút ganh tỵ với Bạch Quả Nhi làm nổi lên tính cách huyết khí thịnh vượng, muốn được chứng tỏ mình. A, quả là tuổi trẻ, còn phải ma luyện tâm cảnh nhiều hơn. Song song đó lại một lần nữa Vong Ngữ khắc họa nên tính cách của 2 người vẫn bốc đồng, tuy có thâm trầm, nhưng lỗ miệng chưa thoát hẳn hình ếch. [/spoil]
 
Dạo này lại hêt cái để đọc. Nghe bảo bộ Chuế tế hay lắm mà ngó lại thấy còn ít quá. Đọc vô lại sợ thiếu thuốc. Mấy bộ Giang sơn, Quyền thần, Nghịch thần, Kiêu thần có lão nào đọc rồi vô tư vấn đê...
 
Vong lão đại viết khá kỹ những chi tiết nhỏ nhặt. Nên nhiều người thích đọc lướt để nắm cốt truyện thì thường cảm thấy nhàm chán.

Nhưng nếu đọc kỹ và ngẫm nghĩ, thì các chi tiết nhỏ của Phàm Nhân có rất nhiều điểm hay ho. Tại sao Hàn Lập nói thế này mà không nói thế kia. Tại sao đưa thứ này ra trao đổi mà không đưa thứ kia. Tại sao kẻ địch có thể giết nhưng lại không giết... Không phải ngẫu nhiên mà thời gian đổi mới của Vong Ngữ chậm hơn các tác giả khác. Mỗi chi tiết trong Phàm Nhân đều được Vong Ngữ chăm chút, cân nhắc cẩn thận. Gần như không có chi tiết nào là dễ dãi với nhân vật chính cả.

Kể lể ra thì khó. Các bác đọc Phàm Nhân sẽ thấy, không bao giờ có chuyện Hàn Lập ra tay 1 cái, các lão quái vật đều trầm trồ kinh ngạc. Hay là Hàn Lập cứu 1 mạng, là gái lao vào đòi lấy thân báo ơn...

Trầm trầm ổn ổn. Hàn Lập hiện tại giống như một người đàn ông trưởng thành. Biết cái gì cần, cái gì nên bỏ. Không còn kiểu máu nóng, thích hư danh, thích gái đẹp, thích những điều phù du. Chính vì vậy mà tuổi đời những người thích đọc PN thường khá cao, đa phần là đã đi làm...

Có thể tham khảo danh sách người thích đọc Phàm Nhân ở đây

Cũng không phải cứ lớn tuổi, đi làm là thích kiểu trầm ổn, điển hình là ta :D Làm việc đã phải tỉ mỉ rồi còn thư giãn cũng tỉ mỉ thì mệt lắm!
 
Mình thích đọc PNTT từ cái hồi đời đầu ĐH
giờ đi làm vẫn thích :))
 
Em thì đọc lên linh giới tí là bỏ , tầm ch 1400-1500 ,thấy nhàm quá mức rồi ,đọc không trôi nữa.
 
PNTT ta đọc từ đầu, ngày xưa còn convert cho nó nữa. Nhớ nhất lúc năm đầu tiên tụi TQ chơi trò image làm ta tìm text bở hơi tai, may có cái trang shogun hay gì đó :))

Nhưng mà đọc đến lúc lên linh giới tầm trăm chap là ta dừng lại nghỉ thở. Trong đầu nói cờ nó ra dài dài rồi đọc mà giờ nó ra dài rồi chưa dám đọc.

TN cũng vậy, bỏ thời gian tự nhiên hết hứng thú đọc dù lúc bỏ TN không phải tại chuyện mà tại có bận việc không online đọc được :D

Giờ đọc Chuế Tế tình tiết chậm chạp thư giãn tốt để giải tỏa ức chế khi chờ chap của thím Tưởng =))

Dạo này lại hêt cái để đọc. Nghe bảo bộ Chuế tế hay lắm mà ngó lại thấy còn ít quá. Đọc vô lại sợ thiếu thuốc. Mấy bộ Giang sơn, Quyền thần, Nghịch thần, Kiêu thần có lão nào đọc rồi vô tư vấn đê...

Quyền Thần, Kiêu Thần ta đọc qua, đáng xem, tuy nhiên ta cũng dừng lại đợi nhiều chap mới típ nên không biết giờ nó ra sao. Kiêu thần có vẻ thực tế hơn 1 chút không có siêu năng lực còn em Quyền Thần có 1 chút võ công khủng với thằng main chả có 3 điều ước nữa :)). Hình như QT có nguy cơ nhiều gái hơn KT.
 
Chỉnh sửa cuối:
tctg chap mới biết đỡ bằng gì đây 8-}
 
mình đoán quả k sai, bia mộ quả nhiên là nữ, mà còn là loại nữ nhận thú vị nữa chứ, cứ tg là loại nữ nhân lạnh lùng nói ít làm nhiều chứ =)). Mà thái độ của bồ yêu thay đổi xoành xoạch chả biết đâu mà lần =))
 
lúc đầu cứ tưởng 2 đứa ngang lv hóa ra mộ còn ghê hơn bồ X_X
p/s: lúc đầu chờ quả đm cơ ai dè hụt =((
mà chơi kiểu này chả lẽ trong anh mạc có tới 3 mạng .....
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta mới đọc chap 98 của Chuế tuế, tác giả bàn sùng bái Nho học mà bản thân ta không học Nho nên cũng không biết bình luận gì, chỉ cảm giác có cái đúng có cái không đúng, nếu nhìn theo thước đo của hệ tư tưởng TBCN và XHCN thì mấu chốt nằm ở Lực lượng sản xuất. Ae có ý kiến gì không tám cho vui?
 
Ta chả rành về kinh tế mà cũng chả hay chơi SIM nên mù :) có điều nhiều đứa nói lý luận của tg lắm chỗ sai bét. Dù sao đây cũng là 1 bộ đọc đc, ít nhất thì cũng đỡ hơn mấy cái bộ não tàn muốn lải nhải cũng ko đc :))
 
Chỉnh sửa cuối:
bà mợ, tay Hoang Tưởng chơi sốc thật, đúng là eck thể đoán được chap sau lão viết cái gì
 
^ đồng ý, lúc đầu cứ tg 1 yêu 1 ma hoành hành trong thức hải TM, ai dè lại lòi ra 1 thằng vệ =)). Còn anh TM trong kia chắc chiến mấy chục trân nữa, tới khi danh vang tứ hải mới chịu ngưng quá =))
 
cứ tưởng có thêm char nữ có cá tính 1 tẹo ai dè là fake mới chán chứ
 
Gái đẹp là gái của main, chỉ tội ku Bồ =))
 
Nhỡ sau này lại cho tiểu bồ bồ thành nữ thì sao ;)) nó là mộc yêu mà
 
Tả Mạc theo Thiên Nhẫn Đao, chơi full set +16 chém 26 thằng dọa lũ còn lại chạy hết chạy hết, thật là vãi đạn 8-}
 
Mới xem bộ địa ngục công ngụ :) truyện kinh dị viết rất khá, tiếc là nó mới đc vài chap

Edit: bản tiếng Tung đã đến quyển 17 :D có điều chưa convert qua
 
Chỉnh sửa cuối:
Địa ngục công nhụ cũng đang đọc, viết có vẻ ổn, cơ mà hơi buồn là ko có tu luyện gì thì phải =.=
 
Back
Top