[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

Truyện gì có thằng nvc mua đc cái lọ vỡ bên trong có cái khí linh cùi bắp nhưng nhờ sống lâu năm nên cái gì cùng biết vậy mọi người ?
Đoạn giữa đánh nhau với chủ của cái khí linh bạch sư ....
Quên mất tên rùi , hùi đọc thì nó vẫn đang dịch dở ...
Có đoạn quảng cáo thuốc hỗ trợ song tu , đảm bảo lên đỉnh liên tục , đỉnh sau cao hơn đỉnh trước ...
Hình như là bộ Thông thiên chi lộ,bác xem thử có phải không:2cool_misdoubt:
 
Day dứt quá, mình thì cũng như anh em đọc truyện từ nhỏ. Nước nào thể loại gì cũng đọc nhiều nhưng nhiều nhất vẫn là truyện Tàu.
Từ Kim - Cổ tới các tác giả nổi tiếng khác trong làng kiếm hiệp, sau này thì tới thần châu tân ngũ hiệp, rồi các thể loại đếm chữ ăn tiền như Phương Tưởng, cà chua, Đường 3, blah blah blah

Nhưng giờ quanh mình mọi người bài Khựa rất ác, mình cũng ghét bọn Khựa lắm. Đang lo cứ đọc truyện của nó hoài riết cũng ảnh hưởng văn hóa, suy nghĩ nhiều. Vài bộ vì hay nên bỏ qua mấy vụ YY, tự sướng dân tộc (động đến VN là drop) nhưng ko biết về lâu về dài ...
 
giữ được tư tưởng của mình là tốt rồi, truyện giải trí thì đọc - biết - quên thế thôi.
 
Nặng nề mấy cái đó làm gì, tâm hồn yếu ớt lắm hay sao mà bị những cái ấy ảnh hưởng :v.
 
lượn qidian bỗng thấy khiêu vũ viết hậu truyện của AMPT, các bạn nào ngày xưa tranh cãi với cái lựa chọn hi sinh của nó thì bơi vào xem tiếp để còn có cái mà cãi nhau =))

http://www.qidian.com/Book/2648573.aspx
 
Thiên Kiêu Vô Song chứ gì ? Đang đọc...new mainchar nhưng cảm giác không ưa thằng nhân vật mới lắm...
 
Ôi AMPT, 1 thời si mê ...

Nhớ đoạn cuối đến cái hồ hay thung lũng gì đó, đánh nhau với thằng thần từ xửa xưa, chú shaman Bạch gì đó, rồi lý luận trong tranh ngoài tranh gì đó :-<

Truyện Khiêu Vũ thích nhất sau Phương Tưởng, nhưng sở trường còn kết nhảm hơn :-<
 
Không hiểu sao không có thiện cảm lắm với truyện của Khiêu Vũ, chủ yếu là sau khi đọc xong Chí Tôn Vô Lại. Ác cảm có vẻ như là do mạch truyện thì phải.
 
tài quyết đọc riết chán vãi ra, đợi nửa tháng được 1 chương, từ đầu chương tới cuối chương cóc có nội dung gì, toàn filler cho đủ số chữ. Kém hơn cả cái bộ sinh hoạt trợ lý thần, ít ra bộ này nó ngừng thường xuyên + filler nhiều nhưng hễ có ra là ra 1 loạt 1 2 chục chương, đủ nội dung để mà đọc.
 
Vấn Tiên 3 tháng rồi không có chương mới:5onion22:.Hiếm khi kiếm được truyện khiến mình coi thâu đêm không muốn dừng đọc mà lại xịt:cuteonion56:
 
trước có bộ hoàng đế đích chinh đồ cũng hay lắm, vào vip rồi mà cũng xịt luôn :6cool_beat_brick:
 
h ít có truyện nào hay cả, vả lại thấy xu thế h chuyển về huyền huyễn hết rồi thì phải (mà huyền huyễn bây h chả có cái nào được), võng du vơi vô hạn h chả thấy còn mống nào
 
đề nghị bà con đọc hi linh đế quốc. đừng vì cái style nhân vật xưng ngôi thứ nhất "ta" mà kỳ thị nó. truyện viễn tưởng cực hay, nhiều chỗ giải thích những cái viễn tưởng nghe rất có lý. giai đoạn đầu có mượn 1 ít setting mấy cái game với manga có phần tương tự thể loại vô hạn, nhưng về sau thì toàn original setting :x
 
thật sự không nuốt nổi bộ nào ngôi thứ 1 cũng như không nuốt được game nào góc nhìn thứ nhất (ngoại lệ duy nhất là cái SMT: SJ)
 
@thắngct: lão làm giùm ta bộ hô phách chi kiêm được không, h toàn on= dd nên toàn đọc ké thôi
 
^ bộ HLĐQ hứa hẹn có vẻ hay đấy, hứa hẹn sẽ có vài trân hoành
Có vài lý do cá nhân nên h on đc bằng phone thôi, chắc 2 3 tháng nữa mới xài des đc
 
rất hoành là khác :> nhiều chi tiết khá xúc động, 1 số khác rất hào hùng.
 
^ truyện thái giám rồi à từ tháng 2 đến h =.=
 
hả, bộ nào kia? hi linh thì mỗi ngày 1 chương, chưa có ngày nào đứt cả :))
 
Back
Top