• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Trách nhiệm của con cái với ba mẹ

  • Thread starter Thread starter Hyunbo
  • Ngày gửi Ngày gửi

Hyunbo

One-winged Angel
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
14/9/09
Bài viết
7,672
Reaction score
1,014
Buồn quá các pác ợ, em và vợ em đang có vấn đề về ba mẹ trong gia đình, mỗi ng suy nghĩ 1 hướng, vợ em thì quen kiểu gia đình chăm lo, bà mẹ vợ chăm tới bến, tiền bạc gì thoải mái ko tính toán, ..., 1 phần vì bả giỏi với lại còn đang làm ăn buôn bán kiếm dc kha khá
Còn ba em thì kiểu hơi keo 1 tí, sống kiểu con cái lớn rồi thì tự lo nên sẽ ko hỗ trợ gì, trừ khi mình thật sự khó khăn thì ba sẽ giúp, với lại ba em cũng về hưu mấy năm rồi, làm nhà nước về hưu nó bạc lắm, tiền bạc thì trông chờ vô gửi tiết kiệm thôi, nên mỗi khi em cho gì ba vui mừng lắm:2cool_sad:
Vấn đề ở chỗ ba em sắp vào quê để thăm cháu (cháu giờ đang ở quê ngoại), khá là xa tình hình dịch này nọ thì cũng gọi là ổn ổn nên cha em ko lo lắng lắm, nhưng vợ em với bên mẹ vợ thì cưng cháu quá nên kiêu là phải thuê xe riêng vô, ko dc đi xe khách, đi xe khách là ko cho vô thăm :6cool_beat_shot:,em tuy hơi buồn tí nhưng thôi bảo là dành ra chút tiền bao xe cho ba vô thăm cháu thì vợ em giẫy nẫy lên bảo là thương cháu vô thăm thì tự chi ra chứ sao mình lại bỏ tiền ra (nếu là mẹ vợ em thì bả sẽ tự ra tiền chứ ko phiền con cái), 2 vc cãi vả, em thì muốn mình lớn rồi lo cho ba mẹ là bt nhưng vợ em thì ngược lại :8cool_cry:
Giờ chả biết giải quyết sao, vợ em giận kiêu mai mốt khỏi gửi tiền lo con nữa, lấy tiền lo cho ba đi, bực mà ko làm j được, đăng lên tâm sự, ai cho em tí lời khuyên :9cool_too_sad:
 
Tát vào mặt vợ mấy phát ấy bạn ơi. Bất kể đúng sai nhưng thi thoảng phải lấy cớ đánh nó để gieo mầm mống sợ hãi vào đầu nó. Dịp này quá hợp.
 
đàn ông đàn anh đã quyết thì sao phải nói với vợ, tiền cho cha mẹ cứ cho xong bảo tự ông bà có cách, giờ sự đã rồi im lặng chco xong chuyện, còn lại chuyển khoản cho ông già lo liệu xe cộ đi thăm cháu, dặn là ai hỏi nói tiền bố tự dùng ez thế mà cũng nghĩ ko ra, chả biết sao lấy đc vợ nữa:4cool_doubt:
 
Tát vào mặt vợ mấy phát ấy bạn ơi. Bất kể đúng sai nhưng thi thoảng phải lấy cớ đánh nó để gieo mầm mống sợ hãi vào đầu nó. Dịp này quá hợp.
đánh thế nó báo phú lít cho ở tù bỏ mẹ :6cool_surrender:
 
thầy trên chiều vợ quá , nó cưỡi lên đầu lên cổ rồi
 
Buồn quá các pác ợ, em và vợ em đang có vấn đề về ba mẹ trong gia đình, mỗi ng suy nghĩ 1 hướng, vợ em thì quen kiểu gia đình chăm lo, bà mẹ vợ chăm tới bến, tiền bạc gì thoải mái ko tính toán, ..., 1 phần vì bả giỏi với lại còn đang làm ăn buôn bán kiếm dc kha khá
Còn ba em thì kiểu hơi keo 1 tí, sống kiểu con cái lớn rồi thì tự lo nên sẽ ko hỗ trợ gì, trừ khi mình thật sự khó khăn thì ba sẽ giúp, với lại ba em cũng về hưu mấy năm rồi, làm nhà nước về hưu nó bạc lắm, tiền bạc thì trông chờ vô gửi tiết kiệm thôi, nên mỗi khi em cho gì ba vui mừng lắm:2cool_sad:
Vấn đề ở chỗ ba em sắp vào quê để thăm cháu (cháu giờ đang ở quê ngoại), khá là xa tình hình dịch này nọ thì cũng gọi là ổn ổn nên cha em ko lo lắng lắm, nhưng vợ em với bên mẹ vợ thì cưng cháu quá nên kiêu là phải thuê xe riêng vô, ko dc đi xe khách, đi xe khách là ko cho vô thăm :6cool_beat_shot:,em tuy hơi buồn tí nhưng thôi bảo là dành ra chút tiền bao xe cho ba vô thăm cháu thì vợ em giẫy nẫy lên bảo là thương cháu vô thăm thì tự chi ra chứ sao mình lại bỏ tiền ra (nếu là mẹ vợ em thì bả sẽ tự ra tiền chứ ko phiền con cái), 2 vc cãi vả, em thì muốn mình lớn rồi lo cho ba mẹ là bt nhưng vợ em thì ngược lại :8cool_cry:
Giờ chả biết giải quyết sao, vợ em giận kiêu mai mốt khỏi gửi tiền lo con nữa, lấy tiền lo cho ba đi, bực mà ko làm j được, đăng lên tâm sự, ai cho em tí lời khuyên :9cool_too_sad:
thầy hoàn cảnh giống mình vl :'(
 
tuy hơi buồn tí nhưng thôi bảo là dành ra chút tiền bao xe cho ba vô thăm cháu thì vợ em giẫy nẫy lên bảo là thương cháu vô thăm thì tự chi ra chứ sao mình lại bỏ tiền ra
Nắn lại ngay. Nếu bác còn nể vợ thì có thể nói khéo léo, nói sao thì bác rõ hơn mọi người ở đây. Không thì cứ cứng rắn: "Đéo hiểu anh bỏ tiền ra để ông vào thăm cháu em lại càm ràm?" Mà hỏi khí không phải chứ bác chủ lực kinh tế hay vợ?
Chuyện như này bé tí thôi nhé bác nên cứ thẳng thắn thì về sau mấy chuyện lớn hơn vợ chồng mới bền được. À: Vợ bác sai nhé!
Bác cứ làm như bác định làm đi. Nó thích giận im lặng kệ nó, nếu nó đủ nhận thức dần dần tự nó sẽ biết nó sai. Vài ngày, cả tháng không sao hết.
 
Back
Top