nhắc tới sinh nhật là ta lại nhớ tới kỉ niệm đau thương
năm 11, qua tết xong là SN ta, con nhỏ lớp trưởng tặng món quà, mở ra bên trong là cái đồng hồ báo thức... bình thường thôi phải không, vừa cầm cái đồng hồ lên mở nắp hộp pin ra định gắn pin vào thì thấy trong đó nguyên cái BCS
hết hồn xem tí làm rơi cái đồng hồ, tự dưng nghĩ WTF..!! nhỏ này bình thường hiền vậy mà... ko lẽ cáo già giả cừu non...
vài hôm sau đợi mãi mà ko thấy động tịnh hoặc tính hiệu gì, sau khi thức trắng mấy đêm nằm quay tay suy nghĩ "ko lẽ kiếp quay tay sẽ chấp dứt từ đây", liều chết quyết định cầm cái BCS bỏ vào túi, vào lớp nắm tay nhỏ ấy kéo xuống cuối lớp hỏi "bạn đưa cho mình cái này là sao hả", vừa dứt câu năm ngón tay trên 1 bàn tay bay thẳng vào mặt

, nhỏ ấy ôm mặt khóc chạy về chổ ( đúng là ko có cái ngu nào ngu hơn cái ngu này, phải chi đợi ra về rồi nt hỏi là được rồi), chưa kể sau đó bị cả đám con gái đánh đập hành hạ dã man như thời trung cổ
vì quá uất ức, nên ta bắt hết cả đám con trai trong lớp lại tra tấn đủ kiểu, gangbang, anal, bondage.... cuối cùng có thằng chịu ko nổi khai ra, thì ra trò này là của thằng ôn ngồi ở cuối lớp, nó lợi dụng lúc mua quà lén bỏ vào, cả con lớp trưởng cũng ko biết, thế là ta chịu nỗi oan thấu trời..., làm cả tuần đó vừa tức vừa tiếc, down cả chục bộ JAV mà buồn chả thèm xem
sau đó còn tốn hơn 200k dẫn con lớp trưởng và mấy đứa con gái đi ăn chuộc lỗi ( mà éo phải lỗi của mình

), tính ra sn lỗ muốn sặc máu