Trại Rau - Trại Jun - Song Long Hội

cái đó nhìn giống bình trà quá :-s
.
 
bom thế hệ mới của người ta á [-(
 
Bom Lép mà cứ ... :-"
 
- Quả bom đó mình lấy ở thế kỷ 25 về cho Lonely đấy. Sức công phá của nó vô cùng khủng khiếp, với bán kính 50km (còn hơn cả bom nguyên tử)...:>:>:>
 
bom hóa học ko bao giờ = bom sinh học ... ko tin ông nào thử trùm mền lại rồi thả bom thử xem... bảo đảm ko wa 2 phút sẽ chết ngạc =))
 
loạn lạc khắp nơi, chui vào trại rau bắt giun chơi vui hơn :D
 
bom hóa học ko bao giờ = bom sinh học ... ko tin ông nào thử trùm mền lại rồi thả bom thử xem... bảo đảm ko wa 2 phút sẽ chết ngạc =))

Phải ăn thêm hột mít luộc nữa mới thấm =))
 
Chơi hột mít thì thui rùi lượm ơi... =)) =)) =))
 
Hờ hờ, vào chào cả nhà một câu rồi lượn :)
 
bên đây nghiêm chỉnh bao nhiêu qua FB quậy bấy nhiêu :-w
 
- Bên này xưa nay tình hình vốn ổn định vì sự lãnh đạo xuất chúng của Đại trại, chỉ là gần đây nổi lên 1 só phần tử muốn tranh ngôi vị, lấy lý do các vị Lãnh đạo tuổi già sức yếu, không đảm đương nổi triều chính nên âm mưu bày kế tạo phản.
- Có vẻ tình hình tạm lắng xuống rồi, vì có quả bom mình mới gửi về cho Lonely...::)
 
Chỉ còn mỗi Gô Ku thôi anh em, chúng ta tận dụng cơ hội này đi :cool: >:)
 
- Một mình Đại trại này chấp hết...:D
 
Này thì chấp... b-( b-( b-( b-( b-( b-( Chết đi... :-"
 
Trở lại cuộc chiến nào \m/
3 đánh một không chột cũng cụt trym \m/
 
tèn ten tén .\m/
 
Tên Gouku hình như không chịu nổi mấy cú đấm vu vơ của anh em ta rùi... chắc là đi viện rùi... hok còn thấy lên cãi cùn nữa rùi... #>:)

P/S: Giờ mới để ý tới số bài viết... trùng với số ngày mình tham gia... kiểu nè tạm thời không post thêm bài nào nữa mới được... :'>
 
Back
Top