Trại Rau - Trại Jun - Song Long Hội

Nặng đấy , nhưng mất có 92 point ;))
Nhưng đừng lấy team mà trừ nhá :-ss
 
Tối nay lại làm rồi ăn .
 
Trời sao toàn spam thế này. chạy
 
Hôm qua thấy con A Zú online X_X
 
anh giun thì còn thấy, mà không hiểu sao a dú thì đâu mất tiêu *_*
 
Vắng tanh như chùa bà đanh.
 
Mới thấy tên Azú online yahoo mà :-?
 
Á á á ối ối ớ ớ ự ựa 8-}
 
về đây phẹt 1 phát rồi đi nào :"> .
 
Bị treo mất 1 tháng, chạy vào đây xả 1 phát :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đời trai "vào" rồi lại "ra" là phình phường.
 
Nhiều chỗ chỉ muốn vào nhưng ko muốn ra :D. Nhưng lại có những chỗ vào rồi chỉ muốn ra ngay thôi :))
 
nhưng đôi khi ra xong lại muốn vào nữa :">
 
Thờ rít này ế quá! .
 
Lúc muốn vào lại sợ không còn sức thôi :D. Hôm nay có vẻ nóng nhỉ. Cứ như tiết thu chứ chẳng phải đông nữa :))
 
Nhưng mà vẫn có mưa nhỏ lất phất mới bẩn. Chuột đái sản xuất chỗ mình ngồi vừa hôi vừa khai. Ức chế quá......................
 
Chắc là ăn uống xong để linh tinh, lại lăn tăn chưa chịu dọn nên chuột mới ra đó bậy chứ gì =))
 
Mùi nước đái chuột khai nhức cả đầu. Ở công ty mình có ông sợ chuột lắm, trong khi đó phái yếu thì chẳng ai sợ cả =))
 
Back
Top