sau gần 4 ngày chơi cuối cùng cũng hoàn thành xong cái
Fire Emblem Radiant Dawn. Tốn mất khoảng 29 tiếng.
Nói chung đây là phiên bản kế tiếp phần Fire Emblem PoTR trên Gamecube nên ai muốn hiểu rõ cốt truyện những gì xảy ra trong 3 năm trước thì nên tìm chơi bản Gamecube trước khi chơi bản Wii. Cũng như khi mà lấy file save từ phần GC sang phần Wii sẽ tăng chỉ số nhân vật cũ đã chơi trong phần GC.
Fire Emblem Radiant Dawn chia làm 4 phần"
Phần I: Cuộc nổi dậy của người Daein được biết đến qua nhóm quân với tên gọi Dawn Brigade trong đó có
"Silver Haired Maiden" Macaiah.
Phần này chán nhất,quân mình chủ yếu là toàn bèo.
Phần II:
Of Countries and Kings. Phần này chủ yếu nói về đất nước Crimea. Queen Elincia. Quân mình ok.
Phần III:
Intersecting Vow. Phần này phải nói là tuyệt nhất. Còn gì tuyệt hơn khi có mặt của quân đoàn hùng mạnh Greil Mercenaries trong đó có Ike(nhân vật chính phần trước và cũng là phần này),Mia,Shinon,Boyd...cùng với bầy laguz hùng mạnh:Skrimis(sư tử),Ranuft....
Phần IV:
Gods and Men. Phần cuối cùng của trò chơi, tụ tập tất cả quân mạnh nhất của lục địa Tellius.Tuy nhiên quân được chia ra làm 3 phần với những hướng đi khác nhau nhưng cùng tụ tập vê một điểm duy nhất: God Tower ở Begnion. Phần này cũng giải thích tất cả những nghi vấn từ Fire Emblem PoTR trên GC,sự thật về Black Knight. Và quan trọng hơn cốt truyện giữa Goddess Yune và Ashera.Chương cuối cùng với tên gọi là Rebird(chia ra làm 5 đoạn), tụ tập những quân đoàn khủng nhất trong Fire Emblem.
Ảnh phần cuối game. Đấu với Goddess Ashera
Tính làm bản Hướng Dẫn cho cái này. Giờ sang Hard Mode chơi.
