Lại nhớ hôm thứ 5 tuần trước. Mình vs ông già đi về quê mừng tân gia ông chú ở Ninh Hiệp. Đi mãi đến tối tầm 12 g mới bắt đầu về, vừa ra đến đoạn Dốc Lã, chỗ đoạn đường làng thì mình thấy xa xa có mấy bóng người đứng giữa đường. Mình bảo ông già ( lúc đấy ông hơi say ): Hình như phía trước có người. Ông ý ầm ừ. Đến gần thấy có 3,4 thằng thanh niên. Hình như là trai làng, đứng giữa đường khoanh tay chờ. Ông già bảo : L, Quay ra ghế sau lấy cái mỏ lết ra cho bố. Mình quay lại lấy, lúc quay lên thì thấy ông già tắt pha, đèn trần. Mình hơi hốt. Phi đến gần , ông già đạp thêm ga lao vào mấy thằng đó. Mình hơi sợ vì ông già đang say sợ ổng đâm chết người. May mà mấy thằng kia thì kịp nhảy sang 2 bên đường. 1 thằng ko kịp nhảy sang 2 bên nên nhảy luôn lên nắp capo. Bám vào cần gặt mưa sắp hỏng, làm gãy cần gạt mưa. Ông già dừng xe, thằng kia rơi xuống đường, ông bảo mình : M đánh xe vòng qua thằng đó, đợi bố chút. Ông giật mỏ lết mình đang cầm, lao vào đánh vào chân thằng đó. Mình thì sợ ổng đánh lâu. trai làng nó ra đánh thì chạy ko kịp nên hô ông già dừng rồi đánh xe chạy mất. Quả hôm đó mà mấy thằng đấy nó gọi đội nó ra thì sợ ông già ko ăn được quá.