trang 5giay bị sao vậy

talatrum233

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
11/6/07
Bài viết
126
Reaction score
0
dạo này vào hok dc 5giay nuam hok biet nó bị gì, có ai bị giống tôi hok, dạo này đang cần buôn bán 1 số món vậy mà lại hok vao dc 5 giay mới bùn ::(
 
5giay.com hay 5giay.vn . Trước bị hack nên đổi hẳn wa .vn rồi, .com vào ko được
 
vào được bình thường
mới bán 1 món đồ trên đó mà???
 
Có sao đâu, thử check lại IP hoặc DNS server thử
 
hix ai cũng vào dc hết a`, sao chi co minh em la vao hok dc, bun ghê :(
 
Nguyên nhân ( bài này bên 5g đó )
Sau lần dời đô do bị ngập nước 5giay.com sang 5giay.vn .
5giay đã có những ngày tháng êm đềm nối tiếp ,nhưng trớ trêu thay sự đời không như mình muốn những tháng ngày sóng gió lại tiếp nối
Ma Bất Tử may mắn được chọn viết lại Thương Trường Chiến Giáp nay thuật lại cho đồng đạo võ lâm nghe những ngày qua .


Sau khi Phong Vân tuyên bố ngưng ở tập 122 lòng Ma buồn bã như trăm mối sầu vương nên tìm đến tửu quán nâng chén tiêu sầu
Càng uống càng tỉnh nhưng chân nhấc không nổi Ma biết đêm nay phải ngủ lại rồi ,bèn gục xuống kiếm 1 giấc mộng đẹp .
Bất chợt canh ba 1 tiếng cười lớn làm tan tành giấc mộng
"Đêm qua mộng lại thật gần Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh " chẳng biết tên nào có đọc được bức thư pháp trên vách không mà cười lớn quá
Ma định cho nó cái bạt tai cho biết lễ độ chợt nghe nhắc tới ddos ,bèn nằm im lắng nghe vì Ma biết ddos là 1 chiêu dơ bẩn nhất trong giới sát thủ
Giới thiệu sơ qua đồng đạo biết về ddos
ddos là 1 chiêu thức tấn công mượn lực mọi người tập trung làm 1 thể thống nhất liên tục ra chiêu khiến đối phương gục ngã mà chết .Việc mượn lực này khiến mọi người không biết chính mình đã gián tiếp ra tay giúp đỡ sát thủ giết người vô tội ,cách thức này được gieo rắc như 1 virus lan truyền nhanh chóng ,những người
bị nhiệm botnet sẽ biến thành Zombie ,những zombie này có tốc độ lây lan nhanh chóng như các phim kinh dị Mỹ mà các đồng đạo đã xem ,tên chủ mưu sẽ thông qua đường truyền internet mà điều khiển các zombie đồng loạt tấn công
Nếu kinh thành 5s chịu được sức tải 3000 người cùng nhau post bài,trả lời ,tìm kiếm ,xem tin .........3000 người này mở 1 lúc trung bình 5 trang thì khả năng xử lý tải của máy chủ là hoạt động 100% thì nay các zombie bị nhiễm bị điều khiển mỗi người mở hàng trăm kết nối truy vấn máy chủ. Công việc của máy chủ tăng lên gấp 50 lần khiến các hoạt động giao thương bị trì trệ .

Sau khi nghe kế hoạch tấn công 5s ,Ma tui định nhấc mình nhưng lực bức tòng tâm buông mình xuống cái bịch ,tên đầu sỏ nghe động liền phát hiện ra Ma tui liền cho 1 cước ngất xỉu
Lại nói về kinh thành 5s
Những ngày qua việc thiệt hại về kinh tế trong cộng đồng 5s xảy ra liên tục khiến giáo chủ Nhật Nguyệt đưa bồ câu gửi gấp cho tiên sinh Kakalot ra tay chống đỡ
Sau khi nhận bồ câu cấp báo tiên sinh Kakalot vội cưỡi hạc hỏi thăm tình hình không quên mang theo 1 mớ đạo bùa.Nhiệm vụ coi sóc kinh thành 5s nặng nề khiến tiên sinh già trước tuổi ,mái tóc muối tiêu bay trong gió kèm theo cặp kính lão khiến tiên sinh như ông thầy đồ .Sau khi xem xét hàng loại Zombie đang ào ạt tấn công 5giay khiến các thương gia không thể chen chân vào kinh thành trao đổi mua bán vũ khí và bí kíp võ công .
Bay lên đài cao nhìn xuống các IP của Zombie hòa vào dòng người đổ vào kinh thành ào ạt .Bỗng chiếc alo reo tíc tíc hiện số Trưởng lão smod DũngCJ " ông kakalot ơi tui vào o được 5s, help me !" tiếng kêu cứu tuyệt vọng của trưởng lão yếu ớt khi vác theo 1 gánh hàng mà không thể kiếm được người mua trong chốn kinh thành đông đúc.Sau đó hàng loạt tin tức báo đến tổng đà chủ Hyafo cùng lão lão Thailammobile ,nick yahoo sáng lên liên tục hỏi thăm vì sao 5s lại chậm như thế.Tình hình khiến giáo chủ Nhật Nguyệt như ngồi trên lửa cháy .Tiên sinh kakalot trên cao tay cầm bảo kiếm giương đông kích tây chỉ trỏ
IP đó đang tấn công 5s,1 luồng kiếm quang giết chết zombie đó ngay tại chổ ,cùng lúc đó mod xiro gục xuống " hỏi sao tiên sinh giết em ?"

* Vì trong người ngươi đã dính botnet ,bán thân ngươi đã trở thành zombie .

Xiro " em vô tội ,hãy tha chết cho em "
Hãy tắt modem và mở lại ,điều đó sẽ cứu người

* Xiro " ok chờ em 5s là xong "

Sau khi mở lại modem Xiro đã vào được 5s với 1 IP mới tinh ,kakalot lại chỉ kiếm sang trái - trái ,phải phải trên trên ,dưới dưới ......
Kiếm quang đầy trời mịt mù trời đất
Bỗng á kakalot là ta đây sao tiên sinh giết ta .Thu kiếm định thần thì ra giáo chủ đã bị nhiễm botnet
Mỗi người đều có thể lây nhiễm botnet để trở thành zombie tấn công vào 5s,ngay cả giáo chủ cũng đã bị nhiễm .Luồng kiếm quang lại dọc ngang,cùng lúc đó 2 tiểu tốt phong bế lại các đường lây nhiễm và bắt đầu format tẩy trần lại 1 bộ Window sạch cho giáo chủ dùng .
Sau nửa ngày chiến đấu số zombie càng ngày càng ồ ạt ,sức người có hạn kakalot đã đứng không nổi ......xỉn .

Sau khi phục 1 bầu rượu cùng 1/2 cân thịt trâu .Kakalot suy nghĩ nếu dùng phương pháp thủ công để chống zombie thì thật là tốn sức ,nghĩ là làm bèn lấy 2 đạo bùa ra niệm chú ,phút chốc bay ra từ mũi kakalot thêm 4 kakalot màu khói xanh tay cầm kiếm chặn 4 port kinh thành 5s phát hiện nhóm người nào có manh động là tiêu diệt ,nên member có hiện tượng vào 5s không được,ngay cả ping cũng không tới là do máy của bạn bị nhiễm botnet và bạn đã trở thành 1 zombie tấn công làm nghẽn đường truyền 5s.

Sau 2 ngày chống đỡ trong tình trạng chập chờn ,kakalot đã phát hiện được các zombie bị điều khiển từ 2 website có lượng truy cập đông đảo là hoangclub và top1 ,nguồn phát tán botnet từ 2 web này đã tàn phá 5s .Kakalot hết sức giận dữ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông ,dưới chiêu luân quả chuyển nghiệp trong đại bi phật thủ của phái thiếu lâm
Dùng lực đối phương trả lại cho đối phương ,các zombie đã bị hồi quang ,quay ngược trờ lại 2 web và trở lại khiến 2 web này lãnh chịu hậu quả .Chiêu này đã ngăn chặn lại 85% số zombie vào 5s bị hồi quang phản chiếu mà trở lại tấn công hoangclub.
 
Cái bài được quote ở trên bựa lòi vậy :|

Đại thể là bị DDoS, có gửi thông cáo báo chí đi vài nơi rồi, cùng đợt với vài site khác, đồn đại là có cả BKIS/bkav, nhưng bkav không nhận, bảo đang sửa/nâng cấp site =D
 
5svo7.jpg

mình vào bt mà, đâu có dấu hiệu gì cho thấy đang bị ddos đâu
 
Back
Top