Rốt cuộc có một số vấn đề nó rõ ràng đơn giản như thế rồi mà có người ko chịu hiểu là sao nhỉ? Lockdown chỉ là săn tiền thưởng nên chỉ có một số thuộc hạ chứ không có quân đội, Decepticons và Megatron đều đã chết sạch, nếu ko dùng ý tưởng về transformers của con người thì có phe nào nữa nếu ko tính đến các thế lực vũ trụ kiểu như Unicron hay Quintessons? Dinobots là transformer thời trước Lockdown bắt được đem nhốt vào tàu, Op bị nhốt chung vào đấy thế thôi.
Hài nữa là chi tiết thằng béo đạn quấn đầy người đầy tay lại than hết đạn
Đoạn đấy anh béo dùng súng to, súng nhỏ, đến dao, dùng dây đạn quật, rồi lấy mũ ném, đoạn cuối chơi đến điếu thuốc là hết nhẵn rồi
Vậy thì lật lại vấn đề nếu đám Dec ăn hại và người mạnh thế thì tụi nó lấy quái gì tấn công và chiếm ...ờ Mỹ .
Vậy rốt cuộc là thằng Mỹ ăn hại hay mạnh .
Và đám Decept rốt cuộc là ăn hại hay mạnh
Như cái film này khúc cuối anh kỹ sữ cầm kiếm đỡ thằng lockdown làm chúng ta thấy rõ "sức mạnh" của Trans
PS : sợ là có chú nào nhảy vô chửi mình : film này mà cứ đòi logic với giải thích
Người mạnh dần lên là có giải thích rõ ràng. Lúc đầu cả trại ăn hành, cuối P1 chỉ bắn phụ Autobots, P2 bắt đầu NEST bắt đầu hợp tác với Autobots, đưa tank jet các kiểu cũng chơi được mấy con protoform ở Ai Cập, P3 được Autobots huấn luyện (đoạn ở căn cứ NEST) là ngang hàng, vậy P4 người mạnh đến mức cho transformers ăn hành thì không có gì lạ. Hơn nữa Cemetery Wind lại giết bí mật từng thằng một. Đoạn Lockdown thì có vẻ anh này ko muốn giết ngay mà muốn bắt lên, mình xét tương quan như con người bây giờ muốn bắt con mèo lên nhưng nó chống cự, cào cấu các kiểu thì cũng phải vất vả với nó chứ ko dễ dàng gì.
Ngoài mấy cái mọi người hay chê ra thì thấy cái tệ nữa của phần này là soundtrack, cả score lẫn Battlecry luôn, không tạo được cái không khí như mấy phần trước, nghe nó cứ đều đều.
Đhs Imagine Dragons hát toàn nhạc máu lửa mà ra cái Battlecry như kiểu hết hơi, cho vào cái đoạn đặc vụ nó kéo đến bắt autobots cảm thấy vô duyên vãi, thấy kém hơn cả 3 phần trước Linkin Park đảm nhiệm.
LP phần 3 lồng nhạc như lều mà kêu hay. Phần này có đoạn lồng nhạc hơi bựa thật nhưng tổng thể Battle Cry là hợp, score có đoạn lồng trống của điệp khúc vào lại chả phê bằng vạn cái Iridescent.
Cá nhân thấy ý tưởng về transformium cũng hay nhưng ko hợp với Transformers lắm. Lúc đầu coi trailer cứ tưởng là giống như Transformers Prime, con người mổ xác khám phá T-Cog là thiết bị quyết định khả năng biến hình của transformers nên giết hết để mổ xác lấy hoặc tự chế tạo. Chứ transformium để Marvel làm thành bộ giáp Bleeding Edge thì tuyệt vời, một đám chất lỏng bao phủ người Tony Stark rồi biến thành giáp, tay chân biến thành khiên kiếm tùy ý... tuyệt
