Transformers: Dark of the Moon (2011)

Status
Không mở trả lời sau này.
^
có khi lừa tềnh thật, k có silverbolt, Jolt cũng k nói đến (trong comic thì anh ý nghoẻo :))), cả nhà twin nữa, ít ra phải giải thik chứ ==
về vấn đề cuộc đời Pờ Rai thì tớ nghĩ nên đặt cho gọn là Transformers: Life of prime =))
2 thằng twin anh 7 thấy trong comic có nên chắc cũng chả thèm làm nữa, lao ra hổ báo ăn đạn của Sen vào mặt - nhưng xác còn nguyên, tội chưa

Phải mà để Cà rem còn sống hay bị thương thôi là có cớ làm p4 rồi :)) hotboy Gà bay p1 mà chết thế thì phí quá
 
Chỉnh sửa cuối:
2 thằng twin anh 7 thấy trong comic có nên chắc cũng chả thèm làm nữa, lao ra hổ báo ăn đạn của Sen vào mặt - nhưng xác còn nguyên, tội chưa
Phải mà để Cà rem còn sống hay bị thương thôi là có cớ làm p4 rồi :))

[SPOIL]The Twins chết trong comic cũng khá hợp lý đó chứ. Skids đẩy BB ra tránh đạn của SP nên teo. Mudflap thì thấy ae mình chết nên bay vô ăn thua đủ.[/SPOIL]
 
Tiếp theo sản xuất phần về các robot choảng nhau trên cybertron thì hay.
 
Tiếp theo sản xuất phần về các robot choảng nhau trên cybertron thì hay.
Cảnh trên Cybertron hết thì tiền làm kỹ xảo đâu cho vừa :|
Chắc lại reboot thôi, kiểu dân tỵ nạn chính trị như 3 phần vừa rồi
 
Cái album score tra trên amazon vẫn chưa có phiên bản CD thì làm sao có bản flac trên mạng được nhỉ :-?
 
đọc comic rồi coi phim thấy con bồ mới anh Sam thế nào ấy, đã không ngon bằng em Cáo mà tính cách cũng chả ưa nổi, đúng là không có tiền gái nó khinh
 
Có thì có thật nhưng chả biết nguồn gốc ở đâu ra :-? Chẳng lẽ nhạc down trên Amazon với iTunes cũng chơi hẳn lossless :-?
 
Pikeman post cái clip đó lâu rùi mà.

Một biện pháp tiết kiệm chi phí. :))

Có thì có thật nhưng chả biết nguồn gốc ở đâu ra :-? Chẳng lẽ nhạc down trên Amazon với iTunes cũng chơi hẳn lossless :-?

Thế có khi nào convert hàng m4a (Itunes) thành hàng flac để lừa tình ko? ;))
 
bởi vậy lúc đầu coi còn tưởng mình bị deja vu :))
 
^
^
Đang nghi thế :)) Em down về ko có log rip là thấy lạ rồi :)) Thôi cứ giữ nghe đỡ nghiền cứ tạm thời chưa sưu tập vội vậy.
 
phim này xem làm mình nhớ đến 2 game:
Stalker
Dota

;)
 
phim này xem làm mình nhớ đến 2 game:
Stalker
Dota
hjx Stalker thì còn tạm đi chứ phim này thì dính dáng j tới Dota :|. Riêng mình thì khi coi cảnh mấy chiếc V-22 rụng như lá màu thu làm mình nhớ tới mấy đoạn phim trong World In Conflict :D
Ps: ko mình ko bít post video phiền mấy bạn nhấn vào link giùm nha :((
http://www.youtube.com/watch?v=WOK7r1pa74M
 
Cha boss anh sam ghét sự xuất hiện của màu đỏ trên tầng làm việc màu vàng =)) .
bồ anh Sam lại hồn nhiên đặt cái chậu ( đựng kẹo à , mình cứ tưởng là cây cảnh ) đỏ từ chân đến đầu =)) .
mà cái ảnh lão treo trên tường có màu nền đỏ chót :|.
xem xong phim nghe lại bài Iridescent thích hơn hẳn , thích transformer phần lớn là vì Linkin Park :D .

Lão boss có vẻ yêu quý Bumblebee vì nó có màu vàng =))))
 
^Giống con nít thấy đồ chơi lạ thôi, cảnh đó coi hài vật =))
 
Àh chiếc ferrari màu đỏ đi chung với Bumblebee tên gì vậy mấy bác ?
 
phim nhiều sạn, cái gì mọi người chê thì cũng đã chê rồi em ko chê nữa, nhưng mà xem xong cảm xúc hơi lẫn lộn, cứ thấy tiếc tiếc cái gì ấy :(
 
^ Đúng, mọi diễn biến trong phim cứ trôi qua quá nhanh :(. Làm ko kịp thưởng thức cái hay của phim. Kiểu như coi xong là chả đọng lại tí gì ấy. Có chăng là cảnh đánh nhau ở đường phố giữa Sipewape- Ironhide với 2 con decepticon kia. Cả cảnh Op đánh nhau với Setinel.
 
Àh chiếc ferrari màu đỏ đi chung với Bumblebee tên gì vậy mấy bác ?
tên là Dino/Mirage tùy cậu gọi thế nào :))
 
Sidewipe kì này không có gì ấn tượng lắm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top