Transformers - The Last Knight (2017): Why Michael Bay, why?


mới thấy.
 
Các em đã thấy tầm quan trọng của anh chưa?
250px-Sam_Witwicky.jpg
We definitely need Sam back!:6cool_ah:
 
vừa coi về, ko biết ra sao chứ thấy plot hole everywhere:6cool_beat_brick:, cảm giác bất cứ 1 chi tiết nào cũng là plot hole:6cool_ah:,
 
Định rủ gái đi xem, kiểu này thôi trốn đi coi 1 mình vậy :|
 
critic bảo sao chả chê, dẹp nội dung qua một bên thì phim có những cảnh rất đạt, ai cho mình cái vé kêu đi coi lại thì vẫn đi nhá :2cool_confident:
Critic trên youtube toàn nhà vườn cả. Ít người được lên Rotten Tomatoes lắm :))
 
nói ra thì anh prime lại bị thông não 1 cách đơn giản.
đúng là máy móc éo có não thật.
 
Mọi chuyện có vẻ không ổn với tf5. Thôi thím 7 nghỉ hưu là được rồi,kẻo làm vài phim nữa đến ngày phim flop thì mất hết cả danh tiếng:-(||>
 
"Đã bao năm rồi tớ không được nghe giọng cậu"
Martha gọi bằng cụ nhé
Đây, ngay đoạn đó là mình cũng liên tưởng ngay tới phim Bat v Sịp. Vãi cả đái.
 
martha thì lúc coi rạp lần đầu còn thông cảm 1 tí chứ đoạn trên trong rạp đúng nghĩa mặt như thế này luôn
12-d99d9.png
 
"Đã bao năm rồi tớ không được nghe giọng cậu"
Martha gọi bằng cụ nhé
Đoạn này thằng bạn ngồi cạnh làm đúng 1 câu rõ to: "Cái đụ má"

Phần 3 thì Megatron mất công đi tìm Prime cũ để tìm cách teleport Cybertron tới, phần này thì đụ má nó bay cái vèo tới như chim clgt
12-d99d9-png.223811
 
Combat rối vkl, ta chỉ đếm dc đúng 3 thằng Decepticon bị bay đầu, mấy thằng còn lại mới coi xong hồi tối giờ đéo nhớ còn sống hay đã chết nữa 8-} Phần này bọn robot nói chuyện tục vl, còn sex joke vẫn vừa bỉ vừa dơ như xưa. Vai của Anthony Hopkins ko khác gì ông già ngáo đá, theo dõi rất mệt. Nhưng điểm trừ lớn nhất vẫn là con ranh con kia, mỗi lần nó xuất hiện chỉ muốn cho nó 1 đạp.
Đánh giá cá nhân khá hơn phần 4 nhưng còn dở hơn cả phần 2 :puke!
 
Chém 1 tý về doanh thu nhé. Tf5 tracking ở bắc mỹ là 70-75 củ cho 5 ngày mở màn. Giống pr5 ở nội địa sml nếu so với phần 4 kiếm được 100 củ 3 ngày. Ở tq tình hình cũng không ổn khi presale chỉ khoảng 1 nửa so với ff8 ở cùng thời điểm,chưa kể thời tiết không tốt.bom tấn ở tg thường có doanh thu mở màn cao sau đó tụt như tụt quần nên khá là tệ khi tf4 kiếm được cỡ 350 củ dự đoán tf5 dưới 300 củ. Một thị trường lớn khác là hàn quốc thì doanh số mỗi phần tf càng về sau càng giảm chưa kể phải đối đầu với sm.dm3, và bom tấn nội địa. Vài thị trường khác không có thông tin dự đoán doanh thu 890-950 củ
 
Giấc mơ chân chính của một người đàn ông là được xem robot khổng lồ đánh nhau, coi như lần này đi coi phim bỏ hết lý trí luân lý đi vậy =((
 
"Đã bao năm rồi tớ không được nghe giọng cậu"
Martha gọi bằng cụ nhé

đoạn này ngồi trong rạp phải văng đệt đệt đệt liên tục =))
 
Giấc mơ chân chính của một người đàn ông là được xem robot khổng lồ đánh nhau, coi như lần này đi coi phim bỏ hết lý trí luân lý đi vậy =((
đéo có pha combat nào epic đâu mà trông. cứ đi coi về r chửi :))
 
Back
Top