Trao đổi về Medieval 2 Total war n mods(epic thread v4)

Status
Không mở trả lời sau này.
rome chẳng thấy sưong mù chứ med2 gần như 100% trận tui chơi đều thấy sương mù đầy trời,đát trời tối mịt như sắp bão=))
 
rome chẳng thấy sưong mù chứ med2 gần như 100% trận tui chơi đều thấy sương mù đầy trời,đát trời tối mịt như sắp bão=))

Ông ra sa mạc xem có sương mù 0;;).Tui khoái đánh ngoài sa mạc nhất vì rộng rãi,0 rừng núi dù bão cát thì cũng thấy đc:D
 
Em lại hiếm khi gặp sương mù ở Med2, mưa thuận gió hòa đánh nhau tưng bừng. Bây giờ chơi empire onl toàn để mưa bão, bão cát, bão tuyết để chơi khó đối phương. Thằng nào mắt kém thì chết :))
 
Đánh sa mạc chạy được 1 lát mệt phờ. Tui thích đánh đồng cỏ. Ghét nhất là đánh map thành, vì máy cùi bắp =))
 
Chả biết mấy ông thế nào chứ tui đánh thành toàn tổn thất lớn hơn auto =))
 
chơi rome cũng thế chứ có gì lạ=))
 
em vừa dow về xong
thực sự chưa bao giờ chơi game này
thấy hoành tránh
Giống như hầu hết mọi game chiến thuật khác, nhiệm vụ của bạn trong Medieval 2 là trở thành kẻ đứng đầu Châu Âu thời trung cổ. Để đạt được điều này, bạn phải dựa vào quân đội của mình như kỵ binh, cung thủ, xe bắn đá… hay những thứ bạn có thể thấy trong các phim Braveheart, Kingdom of Heaven... Ngoài những chiến binh giáp trụ nặng nề, bạn còn có thể sở hữu điệp viên để thu thập tin tức từ kẻ thù, nhà ngoại giao để thương thuyết trì hoãn chiến tranh (rất cần thiết khi cần thời gian để gầy dựng sức mạnh cho quân đội), những nàng công chúa kiều diễm để làm tăng lòng trung thành của tướng sĩ cũng như lôi kéo đồng minh thông qua hôn nhân và sát thủ để tiêu diệt điệp viên của kẻ thù.

Với bản đồ châu Âu rộng lớn, bạn phải quản lý chặt chẽ đế chế của mình, xây dựng và nâng cấp các công trình, phát triển kinh tế và dựng lên những đội quân hùng mạnh được trang bị vũ khí tối tân của thời kỳ cuối thế kỷ 15. Tuy nhiên, không giống như nhiều game khác - có tiền là có tất cả, trong Medieval 2, bạn phải cân nhắc giữa việc xây dựng thành phố và lâu đài: thành phố đem lại tiền bạc và sự thịnh vượng nhưng phòng thủ yếu kém; ngược lại, lâu đài là một trung tâm quân sự kiên cố nhưng không thể sản sinh ra tiền. Ngoài nguồn của cải có từ các thị trấn, Medieval 2 đã đa dạng hóa cách thức phát triển kinh tế khi thêm vào các nhà buôn và tài nguyên mới. Bằng cách đặt nhà buôn tại vị trí có tài nguyên, bạn có thể thu vào thêm một ít tiền, hỗ trợ cho nền kinh tế của đế chế mình.



Bên cạnh các vấn đề về kinh tế và chính trị thì tôn giáo trong Medieval 2 cũng đóng một vai rất quan trọng. Việc xây dựng các nhà thờ góp phần củng cố lòng tin trong dân chúng. Sự ủng hộ của Giáo hoàng cũng làm cho quyền lực của bạn trở nên vững chắc hơn. Quá trình bầu cử Giáo hoàng cũng được xây dựng rất hệ thống: Khi một linh mục làm tốt công việc của mình, ông ta sẽ được nhà thờ tiến cử để trở thành giáo sĩ và sau đó là giáo chủ. Khi Giáo hoàng chết, ba giáo chủ có thâm niên nhất sẽ được chọn ra để ứng cử cho vị trí Giáo hoàng. Và lúc này, bạn phải trổ tài ngoại giao để thu hút phiếu bầu cho phe cánh của bạn. Khi bầu cử kết thúc, nếu phiếu bầu của bạn dành cho phe thua, vị Giáo hoàng mới sẽ không có thiện cảm đối với bạn. Vì thế lúc bấy giờ, có lẽ bạn phải nghĩ cách để phế truất vị Giáo hoàng “khó ưa” này.

Đồ họa sống động



So với Rome: Total war, đồ họa trong Medieval 2 chi tiết hơn nhiều. Giờ đây, các đội quân “nhân bản vô tính” không còn nữa, thay vào đó cử động của mỗi chiến binh đã có sự phân chia theo binh chủng và cấp bậc. Trong một trận đánh khổng lồ với hàng ngàn chiến binh cung kiếm sáng loáng đang lăm lăm lao vào kẻ thù, bạn có thể dễ dàng chọn cho mình một vị trí thuận lợi để theo dõi từng khung cảnh trong chiến trường rực lửa: cảnh các binh lính cháy rụi quằn quại trước hoả lực đối phương, cảnh từng mảng tường thành vỡ ra trước sức mạnh của những cỗ xe bắn đá hay cảnh người ngựa ngã lăn ra đất rồi sau đó chật vật tìm cách đứng dậy trong khi đối phương đang chuẩn bị cho một cú đâm kết thúc…

em bồ kết ngay
nhưng mà vào chơi thì hơi khó hiểu
vò chưa chơi bao giờ
em kết cái kiểu mà bạn ấy bảo xây dựng thành phố với quân đội kia lắm
nhưng không có sư phụ nên em chịu
ai có Ebooks nào hay hướng dẫn nào tỉ mỉ không có em với em xin cảm ơn
 
Chả biết mấy ông thế nào chứ tui đánh thành toàn tổn thất lớn hơn auto =))

tùy faction
nếu chơi faction mạnh về cung nỏ thì tôi oánh thành ngon hơn;))
 
em vừa dow về xong
thực sự chưa bao giờ chơi game này
thấy hoành tránh


em bồ kết ngay
nhưng mà vào chơi thì hơi khó hiểu
vò chưa chơi bao giờ
em kết cái kiểu mà bạn ấy bảo xây dựng thành phố với quân đội kia lắm
nhưng không có sư phụ nên em chịu
ai có Ebooks nào hay hướng dẫn nào tỉ mỉ không có em với em xin cảm ơn

Chơi tutorial và tự mò vài tiếng, thí 1 campaign để biết cách điều khiển và thêm vài campaign để biết một vài chiến thuật cơ bản, sau đó lên đây bàn tiếp.
 
đau đầu và rất đau mắt là cảm nhận ban đầu của em :-*:-*:-*
 
nếu chỉ có 2 cảm nhận đó thì bạn chuẩn bị thắp nhang cho cái nick sau khi hết ngày hôm nay:|
 
em vừa dow về xong
thực sự chưa bao giờ chơi game này
thấy hoành tránh


em bồ kết ngay
nhưng mà vào chơi thì hơi khó hiểu
vò chưa chơi bao giờ
em kết cái kiểu mà bạn ấy bảo xây dựng thành phố với quân đội kia lắm
nhưng không có sư phụ nên em chịu
ai có Ebooks nào hay hướng dẫn nào tỉ mỉ không có em với em xin cảm ơn

Bạn chỉ cần bỏ tí thời gian đọc hết topic này và topic bàn luận về rome và chơi 1 camp easy là hiểu cơ bản
Tui vừa đọc vừa chơi mất có hơn 3 tiếng thôi (tính cả cái topic bên gamethu) ;;)
 
Kinh thật, ông vừa đọc hết 2 topic bàn luận, 2 topic hướng dẫn, vừa chơi game mà mất có 3 tiếng à? 8-} . Med2 vol4 cũng sắp chuyển nhà, Rome đã đi được 1/3 v.7 , ông có định "luộc" hết mất vol trước luôn không ;))

Quan trọng là tự chơi thì mới có kinh nghiệm. Dù có đọc lại hết mà ko chơi cũng chả hiểu gì đâu.
 
cái rome tôi chỉ đọc v7, med chỉ v4 thôi :))
Còn chơi là chơi easy để tìm hiểu, chơi venice, sau nửa tiếng lấn quẩn bị Milan với Byzantine quất banh xác thì thoát ra đọc nốt ;))
 
nói chung game này tôi tháy chiến thuật gê quá
tôi có khi quân đông gần gấp 2 lần nó mà nó đánh quân tôi chạy dạt . nó cho quân đi lúc nào ấy
tự dưng thấy đằng sau quân mình rồi
với lại cái CAMERA khó nhìn thật sự còn cách chơi theo tôi nghĩ là xây dựng thì lại giống kiểu HERO
 
Camera có gì đâu mà khó nhìn. Ông chỉnh chế độ camera gì? Hay là lại general view =)). Hình như nó mặc định là ko cho chạy hết bản đồ, chỉ giới hạn 1 phạm vi quanh quân mình thôi. Chỉnh sang chế độ total war ấy.

À mà có ai chỉnh camera med2 khi bấm nút qua trái qua phải thì nó di chuyển vị trí máy quay nhưng ko đổi góc quay giống như Rome không? Hình như lúc trước tui chỉnh được mà lại quên mất.

Nhà cửa thì ko đơn giản như HERO đâu. Nhiệm vụ của "nhà" trong TW không chỉ để xây lính đi oánh nhau. Ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược đấy.
 
Cái chỉnh camera đó là bước đầu tiên tôi làm sau khi cài TTW, và giờ quên rồi =))
Theo tôi thấy thì ngoài tính đơn giản hơn thì HERO không có gì hơn được TTW cả
Trong TTW thì lính đời cuối bị lính đời đầu phang vỡ mỏ là chuyện bình thường =))
 
rome và med2 tui đọc hết topic rồi,từ 1 đến 7,1 đến 4,máy topic phụ có liên quan đến TW như BI,alex,bình chọn gì gì đó cũng đọc tuốt hết rồi=))
ông mới ấy tốt nhất đọc topic hướng dẫn rome trước đã rồi chơi:>
 
Tui thì xưa tới giờ toàn để camera mặc định 0 hà:|.Giờ mới biết vụ cho camera thoải mái nha.Vì camera 0 bao quát hết nên tui coi bản đồ thay cho nhìn trực tiếp.Dĩ nhiên là bản đồ thì chỉ thấy đc có unit địch đang di chuyển thui chứ 0 biết nó là loại gì:|

Nhưng mà để mặc định đánh cũng đc mà

Còn so về cách chơi thì Hẻo với TW hơi giống nhau ở phần theo lượt.Còn mấy cái khác thì khác nhau hoàn toàn

Ông mới chơi thì nên vào coi cái Topic hướng dẫn ấy.Coi hết là cũng nắm đc cơ bản roài
 
hero lấy gì so với TW về tính thực tế,chính xác và hoành tráng chứ:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top