có lần đánh 1 trận vì quân địch chiếm núi cao nên mình phải dẫn lính chạy tới điểm cao đối diện nên ko đánh ngay. đến khi lên đc thì đã đánh xong vì máy nó aloxo vào đám viện binh của mình đánh nhau chí tử luôn thế là xong trận, đành cho ngựa chạy xuống săn tù binh

đẩy mấy cái xe bắn đá lên núi chậm kinh khủng
chạy vòng tròn để né tên mà.
cho nó chạy như vậy để hút tên tụi địch, còn 1 đạo khác nhao lên dụ chúng nó xong lên đánh mình
bình thường nó toàn đứng im, mình mò lên thì bị archer nó rỉa như lông nhím luôn

-------------------
hình như súng bắn gần hơn tên thì phải. với lại súng ko bắn đc lên thành hay sao ấy. cho 1 đạo súng đến gần thành, trên thành nó chỉ có 1 đạo cung thôi mà chả thấy súng bắn gì... 1 lúc bị cung nó rỉa nhiều quá ôn cờ trắng chạy về