- 24/7/06
- 3,811
- 85
Gần quảng trường, nếu có tướng đứng sau nữa thì tinh thần lính rất cao, đội phalanx đứng đầu của em đánh gần chết hết mà vẫn ngoan cường bám trụ.![]()
Điều quan trọng khi chơi kiểu này là phải xác định vị trí các đội sao cho nó vào thì đi thẳng đến chỗ phalanx, không đi đường vòng tập hậu. Trận này em phải load đi load lại đến 4 lần. Lần đầu auto, lần 2 thủ cổng, lần 3 do phục kích sai vị trí nên bị tập hậu, lần thứ 4 mới thắng được.:whew:
Thật ra sát quảng trường rồi thì chả còn đường nào để trốn nữa nên lính chỉ có nước đánh thôi.
Nói đến dùng Mac lại nhớ cái trận Heroic victory chết cười, 3 đạo phalanx ko tướng, 2 đạo phalanx cùi nhất + 1 đạo hơi cùi (tổng quân là hơn 300 một chút) chống lại 2000 has + 1 general của Rome. Nó đục đc 1 lổ trên tường thế là cho 2 đạo phalan dàn hàng ngang gần lỗ chặn đường vào square, bọn has chết bằm đám thì lao vào rừng giáo, đám đứng sau phóng lao, tới khi 1/2 quân mình die rồi, tưởng tr6ạn này thua chắc thì thằng tướng địch từ ngoài thành chạy vào rồi tông thẳng vào đội hình phalanx lăn đùng ra chết, cả đạo bodyguard cũng chết gần hết thế là quân địch bắt đầu rout. Kết quả thiệt hại <200 giết >1200
Tiếc là sau trận đó lại thêm 1 đạo Rome nữa đánh
, với hơn 100 quân còn lại không giữ nổi thành. Trận 2 chết 100, kill 400, mất thành 
;kq giết 800 tên và mất 12 con voi



cheat à
. Lúc mới chơi nghe theo bả xây xây cho lắm vào cuối cùng khánh kiệt phải bỏ chơi lại
. Em thì cứ đền thờ - cảng - ở biên giới thì xây thành - trại lính/ ngựa/ cung - đường - chợ - nông trại - hồ nước.


