Trao đổi về Rome Total War V.4 [Đọc trang 1 trước!]

  • Thread starter Thread starter Ulf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
oki rồi theo cách của bác Qin thì oki trừ nc S.P ra.. còn lai choi dc ráo... thak bac nhiều nha...

Thật bản 1.0 và 1.2 chơi được hết tất cả các quân kể cả S.P.Q.R , chỉ có mấy bản sau là các faction nonplayable đều ko thể chơi được .
 
đang down cái Three kingdom, 700MB mà đc ~1-2% là nó ko cho down nữa, leech cái link ông VA đưa đó :-s
 
Thật bản 1.0 và 1.2 chơi được hết tất cả các quân kể cả S.P.Q.R , chỉ có mấy bản sau là các faction nonplayable đều ko thể chơi được .

ác... vì phải cài Alex nên up lên hết trơn ~.~ định chơi thử cái Scythian xem ra sao ~.~ (tụi nonplay này toàn ko có movies dạo đầu >"<)
 
đang down cái Three kingdom, 700MB mà đc ~1-2% là nó ko cho down nữa, leech cái link ông VA đưa đó :-s

2h đêm hẵng leech ^^!
leech giờ này dễ chết lắm
 
chà chà
- Truớc hết phải tăng dân số => nâng cấp thành phố => có nhà lính mới :D Chi tiết thì đọc ở đây nè

p/s: sao ko thấy Ulf viết thêm mấy bài hướng dẫn cho newbie ? (làm biếng ?;;) ).

Ko phải là lười mà mà kinh nghiệm quá ít không dám múa rìu qua mắt thợ. Tui không có thời gian chơi nhiều. Mạng lại trả theo kiểu xài nhiu trả nhiu nên ko dám down tùm lum về thử nghiệm. Cái lần trong cùng 1 tháng vừa down Alex vừa down LOTR mà hóa đơn lên 3 4 trăm, bị bố mẹ chửi té tát, hù cắt net mấy lần rồi. Em hãi lắm :nailbit:

Tớ dọc mấy bài này kết nhất là phần campain ^_^ vừa hài huớc vừa dễ hiểu => chắc chuyên về kiểu chơi cam hơn battle nhỉ?

Đúng là tui chuyên về campaign hơn, vì toàn chơi một mình mà.
.
___________Auto Merge________________

.
alotaoday[2];9366662 nói:
giờ có cái capital của em nó ít dân quá , muốn dân đông lên để mua lính thì phải làm như nào nhỉ =.='
mà không thấy nhà nào để xây nữa là sao ::(
lính cung còn chưa có nữa ::(

Ko còn nhà xây nữa nghĩa là đã xây hết nhà của cấp thành phố đó rồi. Nâng cấp thành đi rồi xây tiếp. Mấy thành vài trăm dân thì còn xây hết các công trình đc chứ lên 6000 thì phải chuyên biệt ra mới đủ tiền xây. 1 thành chỉ xây barrack lên cấp cao chuyên train bộ binh, thành xây stable chuyên kỵ, ... Những thành gần biển đông dân, nếu thấy ko đủ tiền thì không cần quân sự hóa nó vội, nên xây những công trình + trade và PO trước để tăng tiền giao thương và tăng thuế.
 
Ko phải là lười mà mà kinh nghiệm quá ít không dám múa rìu qua mắt thợ. Tui không có thời gian chơi nhiều. Mạng lại trả theo kiểu xài nhiu trả nhiu nên ko dám down tùm lum về thử nghiệm. Cái lần trong cùng 1 tháng vừa down Alex vừa down LOTR mà hóa đơn lên 3 4 trăm, bị bố mẹ chửi té tát, hù cắt net mấy lần rồi. Em hãi lắm :nailbit:



Đúng là tui chuyên về campaign hơn, vì toàn chơi một mình mà.
.
___________Auto Merge________________

.


Ko còn nhà xây nữa nghĩa là đã xây hết nhà của cấp thành phố đó rồi. Nâng cấp thành đi rồi xây tiếp. Mấy thành vài trăm dân thì còn xây hết các công trình đc chứ lên 6000 thì phải chuyên biệt ra mới đủ tiền xây. 1 thành chỉ xây barrack lên cấp cao chuyên train bộ binh, thành xây stable chuyên kỵ, ... Những thành gần biển đông dân, nếu thấy ko đủ tiền thì không cần quân sự hóa nó vội, nên xây những công trình + trade và PO trước để tăng tiền giao thương và tăng thuế.
thanks ^.^
Cho mình hỏi tiếp
Senate là ai và sao nó hay giao cho mình mấy cái misson mà đòi hỏi trong vòng mấy turn đó :-s , không biết làm như nào :|
 
Senate - viện nguyên lão - S.P.Q.R: là một nhúm những lão già vô dụng, với một nhúm quân chẳng bao giờ ra khỏi vương quốc và một nhúm đất cắm một cái thành tên là Rome. Là kẻ mà ta bắt buộc phải tiêu diệt trước khi muốn trở thành đại đế. Là kẻ chuyên ra lệnh và hạch sách mặc dù chẳng bằng ai. Nếu hoàn thành những mệnh lệnh đó, có thể bạn sẽ được các lão bố thí cho chút tiền còm, vài thằng lính, hoặc một chức vụ nào đó trong hội đồng nguyên lão (tướng có chức vụ được + chỉ số). Nhưng nếu không hoàn thành, cũng chả có gì quan trọng, bọn nó chả động đến bạn một cái lông chân (nhưng ban đầu lúc còn nghèo thì dại gì không tiện thể làm luôn, nếu nó không cản trở kế hoạch chính của bạn, để kiếm ít tiền).
Không vâng lệnh là chuyện nhỏ có thể bỏ qua, còn nếu bạn đánh nó thì sao? Xin vui lòng đọc lại phần "ngoại giao" ở đây:

Giới thiệu và hướng dẫn RTW

ulf nói:
Đối ngoại:

Nếu bạn chọn 1 trong những faction La Mã thì ban đầu những gia tộc khác sẽ vô cùng thân thiết với bạn. Khi bạn đi xa, thậm chí họ sẽ bảo vệ quê nhà cho bạn. Khi bạn túng thiếu, họ sẽ cho bạn mượn tiền. Hầu như không bao giờ phản bội. Ôi tình huynh đệ thắm thiết làm sao! Rồi đột nhiên một hôm, bạn nhận tin sét đánh: “hội đồng nguyên lão xét thấy thế lực của bạn có thể là mối đe dọa đối với nền cộng hòa và ra lệnh bạn phải tự sát để chứng tỏ lòng trung thành.” Đến lúc này, khi thời điểm đã chín mùi, hãy gác lại tất cả những thù hằn nhỏ nhặt với các bộ tộc mọi rợ ngoài biên giới và tập trung toàn lực chống lại liên minh của Viện Nguyên Lão. Ngay khi bạn xé bỏ tờ sắc lệnh và tống cổ tên sứ giả của Rome về nước, cả hai vị đồng minh quý hóa kia sẽ hùa theo Viện nguyên lão “hội đồng” bạn.(cũng chẳng trung thành hay tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua thấy bạn mạnh quá chúng nó hùa nhau diệt trước để sau này quay sang đấu đá nhau cho nhẹ thôi). Nếu cảm thấy sức mình đã đủ để đá đít những lão già cổ hủ ở Rome, tiêu diệt thế chân vạc của 3 gia tộc, lật đổ nền cộng hòa và lên ngôi đại đế, bạn thậm chí có thể ra tay trước mà chẳng cần chờ đến khi được lệnh tự sát.
 
Senate - viện nguyên lão - S.P.Q.R: là một nhúm những lão già vô dụng, với một nhúm quân chẳng bao giờ ra khỏi vương quốc và một nhúm đất cắm một cái thành tên là Rome. Là kẻ mà ta bắt buộc phải tiêu diệt trước khi muốn trở thành đại đế. Là kẻ chuyên ra lệnh và hạch sách mặc dù chẳng bằng ai. Nếu hoàn thành những mệnh lệnh đó, có thể bạn sẽ được các lão bố thí cho chút tiền còm, vài thằng lính, hoặc một chức vụ nào đó trong hội đồng nguyên lão (tướng có chức vụ được + chỉ số). Nhưng nếu không hoàn thành, cũng chả có gì quan trọng, bọn nó chả động đến bạn một cái lông chân (nhưng ban đầu lúc còn nghèo thì dại gì không tiện thể làm luôn, nếu nó không cản trở kế hoạch chính của bạn, để kiếm ít tiền).
Không vân lệnh là chuyện nhỏ có thể bỏ qua, còn nếu bạn đánh nó thì sao? Xin vui lòng đọc lại phần "ngoại giao" ở đây:

Giới thiệu và hướng dẫn RTW
à à , đã hiểu phần này , cám ơn Ulf :D
vậy mình muốn chiêu mộ thêm tướng thì phải làm thế nào ::)
tướng mình giờ còn vẻn vẹn vài người , lại toàn lão già :-s
mà bọn đồng minh kia cũng lắm lúc tiện lợi lắm :D
mình nhờ nó đập thằng Gaul mà nó đập cho ra trò :))
 
Đánh thắng nhiều trận đi rồi tự nó mò tới. Con gái tui 13 14 là đi lấy chồng hết rồi :)). Thậm chí hết con gái nó cũng nằng nặc xin làm con nuôi. Không thì cứ tà tà đợi thằng ku ở nhà nó 16 tuổi. Nhà giàu thì đi mua chuộc tướng của fac khác. Ban đầu ráng đừng để thằng già nào chết, mấy turn đầu được có 4 5 thằng :(. Còn chuyện nó đập phụ hả, có phải bọn Julii ko? Bọn ấy thì bác chả cần nhờ nó cũng đập, vì bình định phía Tây Bắc là nhiệm vụ của nó mà :)). Còn nếu ko phải việc của nó thì có nhờ mỏi miệng nó cũng chả làm đâu. Cái được việc nhất của bọn này là ban đầu cho mình mượn tiền.
 
Đánh thắng nhiều trận đi rồi tự nó mò tới. Con gái tui 13 14 là đi lấy chồng hết rồi :)). Thậm chí hết con gái nó cũng nằng nặc xin làm con nuôi. Không thì cứ tà tà đợi thằng ku ở nhà nó 16 tuổi. Nhà giàu thì đi mua chuộc tướng của fac khác. Ban đầu ráng đừng để thằng già nào chết, mấy turn đầu được có 4 5 thằng :(. Còn chuyện nó đập phụ hả, có phải bọn Julii ko? Bọn ấy thì bác chả cần nhờ nó cũng đập, vì bình định phía Tây Bắc là nhiệm vụ của nó mà :)). Còn nếu ko phải việc của nó thì có nhờ mỏi miệng nó cũng chả làm đâu. Cái được việc nhất của bọn này là ban đầu cho mình mượn tiền.

công nhận ông giỏi thiệt :)) , ko biết gả con gái như nào nhỉ =)) , còn mỗi 3 ông già khú toàn 61 với 60 tuổi , đỡ sao đây =))
con gái thì mới đẻ =))
 
Hix, RTW không cho con gái chủ động đi kua trai được như Med2, chỉ có thể ngồi trong khuê phòng chờ người tới rước thôi. Thôi ông ráng "dưỡng lão" cho tốt. Save game lại trước mỗi lần end turn để có gì còn "hồi sinh" cho các cụ. Nhiều con tướng của tui sống tới 9 mấy tuổi lận đó. Mới đầu thì ít tướng chứ sau mấy chục turn rồi thì thậm chí tướng chết ko thèm load, tướng mới làm biếng giao việc để ngủ luôn trong thành ấy chứ.
 
Hix, RTW không cho con gái chủ động đi kua trai được như Med2, chỉ có thể ngồi trong khuê phòng chờ người tới rước thôi. Thôi ông ráng "dưỡng lão" cho tốt. Save game lại trước mỗi lần end turn để có gì còn "hồi sinh" cho các cụ. Nhiều con tướng của tui sống tới 9 mấy tuổi lận đó. Mới đầu thì ít tướng chứ sau mấy chục turn rồi thì thậm chí tướng chết ko thèm load, tướng mới làm biếng giao việc để ngủ luôn trong thành ấy chứ.

à , bắt đầu cưới đẻ và trưởng thành rồi đấy 8-}
cám ơn :D
 
chơi hết chừng 150 năm là tướng ra ko kịp, nhiều khi 1 stack có 3-4 ông tướng :))
 
Sai ngữ pháp ;;). Không phải tướng ra ko kịp mà là ra ko kịp XÀI ::))
 
Có một cách khác nữa là cứ để lính dãn đầu đạo quân, đánh thắng nhiều thì nó cũng lên tướng. Dù mất khá nhiều thời gian nhưng đó vẫn là cách tốt nhất khi dẫn quân viễn chinh ^_^=> Đem 1 stack quân có 1 tướng lãnh đạo rồi nhắm thành nào có vị trị tốt, thuận lợi trong việc chuyển quân rồi quyết tử mà chiếm... sau đó để tướng xây dựng thành một căn cứ chính để làm bàn đạp :D. Việc bảo vệ hoặc chinh chiến các thành lân cận cứ giao cho stack quân mà mình cần train làm lướng đi là dc
 
Cách train lính kiểu đó lâu lắm, đánh bằng stack không tướng đôi khi cũng rất mạo hiểm. Kỵ binh mấy cấp đầu cùi bắp lắm, đợi nó lên tướng biết bao giờ. Còn khi có kỵ mạnh rồi thì lúc đó tướng cũng ra đủ rồi. Ban đầu lính cấp thấp đánh rất mau chết, mà nhiều khi thành chiếm được ko có nhà để retrain nên cứ phải dồn unit lại, kinh nghiệm lại tụt nữa. Trong Med2 thì khả thi hơn. Vì kỵ med2 rất mạnh. Tui cứ cho 1 full stack kỵ đi chinh chiến cùng với tướng mà đến giờ đã có được 3 4 thằng con nuôi rồi.
 
Cách train lính kiểu đó lâu lắm, đánh bằng stack không tướng đôi khi cũng rất mạo hiểm. Kỵ binh mấy cấp đầu cùi bắp lắm, đợi nó lên tướng biết bao giờ. Còn khi có kỵ mạnh rồi thì lúc đó tướng cũng ra đủ rồi. Ban đầu lính cấp thấp đánh rất mau chết, mà nhiều khi thành chiếm được ko có nhà để retrain nên cứ phải dồn unit lại, kinh nghiệm lại tụt nữa. Trong Med2 thì khả thi hơn. Vì kỵ med2 rất mạnh. Tui cứ cho 1 full stack kỵ đi chinh chiến cùng với tướng mà đến giờ đã có được 3 4 thằng con nuôi rồi.

khi nào chơi xong bản mở đầu này tớ mới dám động vào med2 =))
kể ra nếu mà mang tướng đi mà chết thì chắc sĩ khí giảm nặng =.=' , nhất là kiểu train lính thành tướng nữa , captain mà chết thì :-ss ... dễ nó bỏ chạy hết :-<
 
Kỵ binh mấy cấp đầu cùi bắp lắm
Cái đó còn tùy faction nữa. Kị binh bắn cung của tụi Parthia chẳng hạn, mạnh vô đối, đánh trận toàn lấy 1 chọi 3 mà thắng mất không hơn 10 thằng.:x Hồi xưa tui chơi 1 đạo full stack horse archer với Persian Calvary mà đánh từ cực Đông tới tận Macedon thì chuyển qua bọn Cataphract đánh cho nó máu. Bọn này giáp trâu, charge bự, lại còn có mace đánh xuyên giáp, đánh thắng dc cả phalanx. Cataphract là cảm hứng chính cho tụi hiệp sĩ giáp sắt sau này tụi trung cổ đó. Ai ghiền kị binh thì nên chơi Parthia, hoặc Pontus cũng dc nhưng kị của bọn này lai căng lắm, nửa range nửa melee, ko thích.
 
Three kingdom down = Filefont đi... xài IDM chịu khó nhấp vài chục lần là down đc... ko thôi có hd của mod kìa :D
 
bấm download nó ra cái IDM, mà start download thì lại ko cho down mới ác :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top