Rome mà đáng sợ gì . Mấy lão già ấy chả là cái đinh gì hết khi ta đã đủ mạnh để thịt. Bác tập trung chi mà lắm quân thế. Mua quân nhiều hèn gì ko đủ tiền mua chuộc tướng địch. Tui chỉ cần 1 stack đánh chớp nhoáng là đủ thịt Rome rồi. Nếu có nhiều quân như thế lẽ ra nên chia ra vây nhiều thành cùng một lúc. Vây mấy cái thành lớn ở Ý của 2 thằng Ju-Scip ấy. Vì đánh Rome là nó đánh mình ngay nên phải "tiên hạ thủ" cướp thành xịn của nó trước, vừa có tiền vừa có thể xây quân xịn. Còn dư quân nữa thì chia ra dọc biên giới với tụi nó. Như Bru thì thường giáp biên giới với Ju ở mấy vùng của Dacia...
+Ôi dào, chỉ là đem mấy tướng ra khè, bảo đảm thắng lợi 100% ấy chứ. Dù gì thành của Roma cũng là thành cuối nên dù không có lính đông đảo nhưng mấy lô cốt bắn ác lắm.
+Kị binh thì chắc ám chỉ mấy bác cầm chỉa chứ mấy chú ngựa lao cũng nhát lắm. Còn bàn về cung thủ thì đôi khi quên tắt mấy chú ấy cứ bơm tên vào đám lính mình đang hỗn chiến, chán thật vẫn chưa quen sài cung thủ lắm.
+Hồi có chơi được đội bộ binh có đội hình khép mấy tấm khiên lại tạo thành 1 lô cốt người, theo tui ngựa cũng khó phá, ngoại trừ voi và xe bắn đá là pk được mấy chú này còn chống tên thì ok lắm, chỉ có điều di chuyển rùa quá nên chỉ làm tường chắn thôi.
+Ậy, đáng sợ chứ sao hem, hồi đầu chỉ 200 binh mà nó đánh cho 600 binh của tui chạy mất cả dép lào...

Binh sĩ nổi tiếng đánh đến chết và đánh đến hết của tụi nó làm tui rầu rĩ ăn không ngon ngủ không yên, vì vậy trận cuối hi vọng dàn quân như thế để quân địch nao lòng mà đầu hàng, ai dè suốt 1 năm vây thành còn 53 tên vẫn ngoan cường chiến đấu-Thật là phục sát đất cái sĩ khí của binh chủng hoàng gia.:o
nhưng nếu làm cho nó chuyển sang pursing thì đỡ thương vong hơn rất nhiều -> giữ được morale.
+Trường hợp bị tập kích lúc đang lui thì mệt nhất, còn vụ chuyển trừ phi mặt đối mặt hoặc quân dày dạn kinh nghiệm hoặc là lớp trong chèn lớp ngoài tạo thành lưới bắt hết giờ ngựa.
+Thôi, giờ chuyển sang bàn vè giáo dài, công ngựa, công lính trước mặt okia, bên sườn và lưng là ê chề. Vậy mà quân Spadar lại khoái, Why?????
