Trao đổi về Rome Total War V.4 [Đọc trang 1 trước!]

  • Thread starter Thread starter Ulf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mỗi trận đánh đều có save hết chứ, lỡ chết em nào là load lại ngay, đánh nhiều có kinh nghiệm thì tướng hầu như chỉ chết già là chính
+Tùy, tướng ngu thì cho nó chết bớt đỏ tốn tiền phát lương...Tướng xịn thì giữ lại mà nói chung tướng chết thì thế nào trong đạo quân đó đánh vài trận có tướng mới lo gì.
+Còn bác charge chariot hay quá vậy. Tui charge ngựa vào, bất kể đối diện hay sau lưng hay bên cánh đều chết nhiều hơn nó
+Dùng cung, trước giờ dùng cung và voi để đập dập mặt bọn này, còn không thì liều mạng vạy, chán bàn về bọn này rồi...:D
 
trận heroic là mình cầm 1000 thằng lính cùi cấp 1 + tướng giết 2500 thằng địch đủ loại (voi ngựa nặng cung phalanx ... ) chết dưới 20 thằng (2 thằng nếu pause liên tục). Đố các bác tui dùng quân j` ;;)
 
pác hỏi câu này khó trả lời quá :)), tui quên gần hết về rome rồi, giờ đang vừa chơi vừa tìm hiểu lại :P
 
Tui cũng vừa mới chơi lại, đánh custom là chủ yếu thui. Còn cái chiến tích ở trên đạt dc cách đây độ 3-4 tháng khi đang chiến 4 mặt trận với Pontus và Seuleucid và Ai Cập và Hi Lạp (đoán ra tui xài phe nào chưa) :D
 
pác hỏi câu này khó trả lời quá :)), tui quên gần hết về rome rồi, giờ đang vừa chơi vừa tìm hiểu lại :P


=)) trận đó chắc ông chỉnh chế độ Battle là Easy phải ko ? kéo 6 thằng tướng đi nhông nhông ngoài đường đánh trận khác nào kéo cả dòng họ ra cho địch chặt đầu 1 thể =.=
 
=)) trận đó chắc ông chỉnh chế độ Battle là Easy phải ko ? kéo 6 thằng tướng đi nhông nhông ngoài đường đánh trận khác nào kéo cả dòng họ ra cho địch chặt đầu 1 thể =.=
VH/VH ::( Mà ý tui bảo là 1000 quân cấp 1 + 1 thằng unit general (thực ra mang general là để giữ morale là chính chứ ko sử dụng)
 
=)) trận đó chắc ông chỉnh chế độ Battle là Easy phải ko ? kéo 6 thằng tướng đi nhông nhông ngoài đường đánh trận khác nào kéo cả dòng họ ra cho địch chặt đầu 1 thể =.=

ông nhìn số lính của thằng tướng mà không biết là easy hay very hard ah :whew:, chịu khó về mở game chỉnh hai chế độ easy và very hard rồi vào battle field xem số lính đi rồi hãy ý kiến nhé :whew:
@holy: đừng nói ông chơi Ai Cập vàu dùng charrot càn nha :!
 
đừng nói ông chơi Ai Cập vàu dùng charrot càn nha :!
đánh kiểu đó thua chắc. Tui xài Parthia, unit horse archer, xài chiến thuật giống dân da đỏ, chạy vòng vòng quanh quân địch (ko phải catabrian) rồi nã tên vào lưng địch :x
 
dzụ này nghe hấp dẫn, chắc vài bữa chơi thử :x, gì chớ tụi ngựa cung là tui ghét nhất, đuổi theo nó mệt mỏi luôn X(
 
dzụ này nghe hấp dẫn, chắc vài bữa chơi thử :x, gì chớ tụi ngựa cung là tui ghét nhất, đuổi theo nó mệt mỏi luôn X(
Chống ngựa cung tốt nhất là dùng ngựa cung :D Nó mà bỏ chạy thì mình dc lợi. Nó mà đuổi theo thì mình xúm vào hội đồng :devil:
 
trận heroic là mình cầm 1000 thằng lính cùi cấp 1 + tướng giết 2500 thằng địch đủ loại (voi ngựa nặng cung phalanx ... ) chết dưới 20 thằng (2 thằng nếu pause liên tục). Đố các bác tui dùng quân j`
__________________

+Ăn thua gì, vậy tui đố mấy bác tui dùng chỉ 500 binh đối đầu với 2500 binh, địch chết sạch tui không chết một mạng, binh dùng là nông dân chay không kinh nghiệm chỉ chạy là giỏi , tướng 1 sao không danh tiếng gì hết, không xe lật hay bất cứ dụng cụ nào như bom mìn , không cheat bất tử, quân phe nào chả quan trọng, quân địch hem ngu, đội binh tướng 5 sao đã từng luộc 1 thành lớn ở Spatar của tui cực thiện chiến và hung hãnX( 2 bên dàn quân đánh chứ hem thủ thành hay công thành gì hết, gặp ngoài đường ngứa mắt nên đánh dậy thôi...Tại sao:-/...Nếu nói tui bóc phét thì đề nghị nghĩ cho kĩ đã rồi nói hén, có trường hợp này đó, nếu chơi thâm niên thì biết tại sao thôi mừ, trận này vui ác:D
 
Sao các bác toàn nói đến chuyện đánh nhau trên sa trường thế.Giúp tôi việc trị dân với::(.Tôi đang đánh sang vùng đất của Ai Cập nhưng mà PO thấp quá.Lí do là vì tôn giáo.Ai giúp tôi vụ này với=((
 
+Ăn thua gì, vậy tui đố mấy bác tui dùng chỉ 500 binh đối đầu với 2500 binh, địch chết sạch tui không chết một mạng, binh dùng là nông dân chay không kinh nghiệm chỉ chạy là giỏi , tướng 1 sao không danh tiếng gì hết, không xe lật hay bất cứ dụng cụ nào như bom mìn , không cheat bất tử, quân phe nào chả quan trọng, quân địch hem ngu, đội binh tướng 5 sao đã từng luộc 1 thành lớn ở Spatar của tui cực thiện chiến và hung hãnX( 2 bên dàn quân đánh chứ hem thủ thành hay công thành gì hết, gặp ngoài đường ngứa mắt nên đánh dậy thôi...Tại sao:-/...Nếu nói tui bóc phét thì đề nghị nghĩ cho kĩ đã rồi nói hén, có trường hợp này đó, nếu chơi thâm niên thì biết tại sao thôi mừ, trận này vui ác:D
đội tàu full stack vạch vàng của bác mang theo 500 nông dân đánh đắm 1 chiếc tàu mang theo đại quân của máy :)) -> Chiến thằng huy hoàng.
 
2 hôm nay mạng nhà bị hư, vào thấy cũng xôm tụ thế nhỉ.

*Superken* nói:
Sao các bác toàn nói đến chuyện đánh nhau trên sa trường thế.Giúp tôi việc trị dân với.Tôi đang đánh sang vùng đất của Ai Cập nhưng mà PO thấp quá.Lí do là vì tôn giáo.Ai giúp tôi vụ này với

Đọc lại hướng dẫn.

holy_demon nói:
trận heroic là mình cầm 1000 thằng lính cùi cấp 1 + tướng giết 2500 thằng địch đủ loại (voi ngựa nặng cung phalanx ... ) chết dưới 20 thằng (2 thằng nếu pause liên tục). Đố các bác tui dùng quân j`

nghe cái pause liên tục là biết xài kỵ cung rồi.

PS: ủa đọc lại thấy trả lời rồi. Làm mình bị hố hàng.

kẹni08 nói:
ông nhìn số lính của thằng tướng mà không biết là easy hay very hard ah , chịu khó về mở game chỉnh hai chế độ easy và very hard rồi vào battle field xem số lính đi rồi hãy ý kiến nhé

Easy hay VH cũng ảnh hưởng tới số lính trong unit sao =)). Có lộn với unit scale ko vậy. Thấy có mười mấy lính chắc chơi mức small hay normal rồi. Nếu vậy thì kỵ húc vài cái lính địch cờ trắng là phải. Lên Large hay huge đi, nó lôi cổ kỵ xuống đất chém luôn ấy chứ >:/
 
nghe cái pause liên tục là biết xài kỵ cung rồi.

PS: ủa đọc lại thấy trả lời rồi. Làm mình bị hố hàng.
Nếu biết cách micro phối hợp với skirmish mode thì ko cần phải pause đâu
Mà bác trả lời thử câu đố của bác rytubon đi, khó quá :(
 
Ông trả lời rồi còn gì. Để ông vào nói xem đúng ko đã. Tui 2 ngày nay ko có net, bây giờ đang bận dạo khắp các diễn đàn hay lui tới để cập nhật.
 
tui nghĩ tình huống đó không thể có nếu đường đường chính chính đánh nhau
 
đội tàu full stack vạch vàng của bác mang theo 500 nông dân đánh đắm 1 chiếc tàu mang theo đại quân của máy -> Chiến thằng huy hoàng.
+Ặc, vậy cũng nghĩ ra nữa, vậy mà tui tưởng ông sẽ suy nghĩ theo hướng là quân cứu viện tui hàng khủng còn tui đứng xem mua vui chứ...Hầy...Bị bắt bài nhanh quá, chính xác rồi đấy!:D
+Trường hợp nếu có viện binh thì cũng được nhưng chưa bao giờ gặp, thường thì khi thấy viện binh mình đông chúng sẽ rút lui thay vì aloso...:p
.
___________Auto Merge________________

.
Sao các bác toàn nói đến chuyện đánh nhau trên sa trường thế.Giúp tôi việc trị dân với.Tôi đang đánh sang vùng đất của Ai Cập nhưng mà PO thấp quá.Lí do là vì tôn giáo.Ai giúp tôi vụ này với
+Hem để ý, theo tui dùng người nó trị nó, tức thu phục tướng Ai Cập, kèm theo 1 tay quân sư Ai Cập, trấn ở nhà , đừng phá huye công trình thờ phụng của họ...Còn thiếu gì nữa hem???:D
 
Sao các bác toàn nói đến chuyện đánh nhau trên sa trường thế.Giúp tôi việc trị dân với::(.Tôi đang đánh sang vùng đất của Ai Cập nhưng mà PO thấp quá.Lí do là vì tôn giáo.Ai giúp tôi vụ này với=((
Chiếm cái thành (quên tên rồi) có cái kim tự tháp ý, nó + happiness cho tất cả các thành trên đất Ai Cập. Trong lúc chờ đợi, có thể đổi thủ đô gần hơn về phía Ai Cập. Tăng garrison lên tức là tạo thêm full stack nông dân.
 
Chém, chém hết chúng nó đi, đem tặng thành rồi cướp lại ngay, xong giết hết dân, làm vậy vài lần cho dân nó còn vài trăm thử còn dám lọan ko :devil:. Có tiền thì mua chuộc tướng AC cho giữ thành (tướng cùng tôn giáo với dân). Bọn AC này lì lắm, có chiếm Kim tự tháp với tượng thần Zeus nhiều khi cũng chẳng ăn thua đâu. Phải cho nó thấy đầu rơi máu chảy một chút mới tởn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top