Trao đổi về Rome Total War V.4 [Đọc trang 1 trước!]

  • Thread starter Thread starter Ulf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chó thì có dùng trong quân đội nhưng 1 đạo chó luôn thì ko có đâu :D
 
chó chắc là bọn gaul có thiệt mấy anh Rome học theo thôi
trong Game bản hướng dẫn về unit no ghi mấy con chó là chó săn mà lôi ra chiến trường ấy chứ:D
 
X(bọn chó h ít sử dụng mua tốn tiền nhất là bọn heo rừng X(
 
Trong 1 câu mà chỏi nhau rồi ;;). Rốt cuộc là ông đang nói về chó hay heo.

Mà bọn heo rừng thiệt đúng là vô dụng. Thà nó thả ra 1 lèo như chó đi, đằng này heo phải có người dắt:pig:, mà cái thằng dắt thì nhát như thỏ. Chưa kịp dọa voi nó chạy thì bọn dắt heo đã thi nhau rout hết rồi, ôm theo mấy con heo quay rout luôn. Rốt cuộc chả có tác dụng gì mà còn làm giảm morale đồng đội. Đến nhảm:-j.
 
Cho hỏi bạn đọc topic hướng dẫn chưa ;;)

Tượng binh – cỗ thiết xa đáng sợ.

Voi chỉ có thể train được tại những vùng có tài nguyên voi rừng (hình con voi nhỏ ở khu vực xung quanh thành). Nhà ngựa cấp 2 đã bắt đầu có voi đời đầu.
Voi có tác dụng làm giảm morale quân địch, vì thế chỉ cần thấy voi đến gần là tinh thần quân sĩ đã nao núng rồi. Cần phải tiêu diệt voi từ xa trước khi chúng kịp áp sát và hù cho quân bạn xách dép chạy. Cách đối phó với voi hiệu quả nhất là dùng lửa (tên lửa, đá lửa, heo lửa – chỉ có quân La Mã mới có). Ngoài ra, một bức tường phalanx dày đặt gồm 3 4 unit lồng vào nhau cũng có thể phần nào ngăn chặn bước tiến của những chú voi con (nhưng khó mà áp dụng được với voi bọc giáp).
Khi voi bị lửa làm lọan, hoặc bị giết gần hết sẽ chuyển sang trạng thái “điên”, khi đó cờ của unit voi sẽ biến thành màu đỏ. Tốt nhất là bây giờ nên “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Và bạn yên tâm, khi đã điên rồi thì đối phương không còn điều khiển được chúng nữa, do đó, nếu bạn không đụng tới nó thì nó sẽ chỉ loanh quanh một chỗ, không phạm đến quân của bạn đâu.

Khi bạn là người điều khiển voi. Hãy luôn cẩn thận, vì khi voi bạn bị “điên” nó sẽ bất chấp tất cả, không còn điều khiển được nữa và sẵn sàng chà đạp bất kỳ thứ gì xung quanh, thậm chí là quân của bạn. Vì thế đừng có dại cho voi đi trước, chủ lực lúp xúp theo sau nhé.
Một điều nữa là voi có thể phá tường thành gỗ. Nếu biết tận dụng đặc điểm này bạn có thể “đánh nhanh thắng nhanh”, không cần tốn thời gian vây thành khiến viện binh địch không kịp trở tay.

Túm lại cái gì có dính tới lửa dễ làm nó sợ. Lỡ ko có lửa thì xài javelin đỡ vậy.
 
Cho hỏi đội hình testudo của quân La mã nó có tác dụng gì thế? Biết đội hình phalanx là chống các loại lính khá tốt nhưng ko biết cái squaretacus nó có nghĩa gì.Thêm nữa là quân La mã có gì chống đc calvary ko?
 
tesudo công thành khá tốt cả 1 đạo cung bắn mãi mà ko đứa nào chết :D
 
Cho hỏi đội hình testudo của quân La mã nó có tác dụng gì thế? Biết đội hình phalanx là chống các loại lính khá tốt nhưng ko biết cái squaretacus nó có nghĩa gì.Thêm nữa là quân La mã có gì chống đc calvary ko?

Nhìn là biết tác dụng của nó rồi, chống tên chứ còn gì nữa. Nhưng chỉ hiệu quả với tên dỏm thôi. Tên của Parthia, Pontus... bắn lủng khiên xuyên đầu vô tư. Nhưng mà đội hình này xuống sức rất mau. Đứng yên cũng mất sức. Đứng 1 hồi là exhausted hết. Thường thì công thành cho 1 con rùa này lên hút hết tên địch rồi mới cho quân tiếp cận.

La Mã tuy ko có phalanx hay hoplite nhưng cũng có spearmen (triarii chẳng hạn), cũng có bonus fighting calvary. Được cái bộ binh Lơ Mỡ khá trâu, đứng dày nên cũng có thể bắt chết calvary. Thường thì bộ binh đứng sau missile. Nếu điều khiển tốt cho missile lui về đúng lúc kỵ sắp sửa càn tới thì kỵ nó sẽ chuyển sang pursing, mất charge bonus và đâm vào kẹt giữa bộ binh.

Còn cái spuaretacus tui mới thấy lần đầu.
 
Nhìn là biết tác dụng của nó rồi, chống tên chứ còn gì nữa. Nhưng chỉ hiệu quả với tên dỏm thôi. Tên của Parthia, Pontus... bắn lủng khiên xuyên đầu vô tư. Nhưng mà đội hình này xuống sức rất mau. Đứng yên cũng mất sức. Đứng 1 hồi là exhausted hết. Thường thì công thành cho 1 con rùa này lên hút hết tên địch rồi mới cho quân tiếp cận.

La Mã tuy ko có phalanx hay hoplite nhưng cũng có spearmen (triarii chẳng hạn), cũng có bonus fighting calvary. Được cái bộ binh Lơ Mỡ khá trâu, đứng dày nên cũng có thể bắt chết calvary. Thường thì bộ binh đứng sau missile. Nếu điều khiển tốt cho missile lui về đúng lúc kỵ sắp sửa càn tới thì kỵ nó sẽ chuyển sang pursing, mất charge bonus và đâm vào kẹt giữa bộ binh.

Còn cái spuaretacus tui mới thấy lần đầu.

Cái đó tui ghi nhầm, sr. Vậy quân La Mã có lợi thế gì vậy, mình mới chơi nên ko biết.
 
Giáp trâu, quân đứng dày, kinh tế khá, tốc độ tăng dân trung bình, càng về sau giáp càng trâu, chỉ cần tránh mí quân cung xịn là ok, xả láng sáng về chiều:p:p
 
làm biếng đọc hướng dẫn đó mà =)) giống tui :p
 
Mình đọc cái hướng dẫn phalanx rồi mà chơi thử với bọn German nó xài bọn guardman tông vào banh cái đội hình phalanx luôn, nó chạy trước mặt tông vào chứ ko phải sau lưng. Sao lúc đầu tui cài game thì nó có cái bảng option chỉnh số quân, giờ sao chơi campaign 1 chút thì nó mất luôn rồi?
P/s: có ai giải thích cho mình vài thuật ngữ trong game để đọc hướng dẫn cho dễ hiểu ko?
 
Guardmen? Bọn general's bodyguard ấy hả? Trừ khi bọn nó đông, + exp + khiên kiếm gì đó và phalanx của ông quá yếu, ít và bị mất đội hình thôi chứ ko thì ko có cửa đâu. Tui mà đã dàn phalanx ra rồi thì chỉ mong tướng nó đâm đầu vào thôi :)). German chỉ ngán mỗi bọn điên berserker.

Mà "thuật ngữ" ;;) nào ông ko hiểu?
 
Chắc ông dàn phalnx bị rối đội hình hạ giáo quá à, nói chung chơi vài trận, lên đây bàn chút là exp xài phalanx lên vù vù í mà:D:D
 
nếu def thành có phalax thì cứ cho phalax vào chỗ tường vỡ cổng vỡ. ... cho 2 3 đạo phalax đè lên nhau đảm bao ko đứa nào xông vào được :D
 
nếu def thành có phalax thì cứ cho phalax vào chỗ tường vỡ cổng vỡ. ... cho 2 3 đạo phalax đè lên nhau đảm bao ko đứa nào xông vào được :D

nói thế thì cũng vỡ mặt ấy chứ trừ khi ông chơi phalax giáo dài thôi:>
còn mấy cu giáo cụt thì cứ kỵ binh nặng lao vào mở đường (đồng nghĩa với hi sinh đấy mà:(() cho nó nát đội hình rồi nhét bộ binh nặng áp sát vào chả mấy chốc mà banh:'>cái vụ phalax này mấy lần bị CPU nó đánh cho be bét rồi mới biết mặt:hug:
còn mấy tiên sách nữa như thả chó hoặc dùng phalax đấu phalax (nếu ta có lợi thế phalax dài) hoặc testudo vs phalax<<<< cái này nghe nói được nhưng chưa thử
 
Hôm nay vừa ký 1 cái hiệp ước tếu vãi.

Tình hình là bước tiến của kỵ binh Rohan đang ko gì cản nổi. Gondor 1 thời hào hùng giờ sắp thành phế tích. Như trong bản đồ các bác có thể thấy là toàn bộ phía Tây đã bị tui tô màu hết, còn cái nhúm màu đen bé tí bên trái lọt giữa màu xanh và đỏ đang bị bao vây, ko dám ló đầu ra khỏi thành.

Thế mà đột nhiên 1 ngày đẹp trời 1 anh dip của Gondor tới hếch mặt lên giời vất xuống bàn 1 tờ giấy, mở ra thì thấy những đề nghị rất ư là "lùn mà lối" =D>

0036.jpg


(những cái thành đấy vốn là của nó, bị tui chiếm)

Tui liền cười khẩy;;), bôi bôi xóa xóa, ghi ghi chép chép vào tờ giấy 1 hồi rồi ném trả lại vào mặt anh í

0042.jpg


(2 thành ấy là 2 thành đang bị tui vây)

Anh Gondorian thấy "cương" ko nổi liền xìu xuống.

0040.jpg


Tui lại cười khẩy: "Xin lỗi, tiền tao éo có dư. Muốn tao tha hả? Ói ra 15k đi mày >:/"

0039.jpg


Anh dip bắt đầu vã mồ hôi: "Dạ anh thông cảm, dạo này em cũng túng bấn lắm. Thôi có nhiu anh cầm tạm uống nước...[-O<"

0046.jpg


Tui liền thân mật vỗ vai chú dip: "Anh là anh thương chú nên mới định tha cho chú con đường sống, chứ chú tưởng béo bở gì lắm vài chục k của chú à:-j? Anh ko ép, thích thì đưa ko thích thì biến. Đợi vài turn nữa anh chiếm thành anh lấy luôn thể nhá :))"

Anh dip mặt cắt ko còn giọt máu: "Dạ em đâu dám dối anh:-s. Quả thực dạo này lầy quá. Anh thương thì thương cho trót, cầm giúp em nhiu đây rồi giúp cho em con đường sống."

0047.jpg


Đến lúc đó tui mệt mỏi quá rồi, thôi ok cho nó cái để nó về mình còn đi ăn. Thành nó nằm đấy chứ có mất đi đâu. Lấy tiền xong rồi... óanh nó mấy hồi :))
.
___________Auto Merge________________

.
còn mấy tiên sách nữa như thả chó hoặc dùng phalax đấu phalax (nếu ta có lợi thế phalax dài) hoặc testudo vs phalax<<<< cái này nghe nói được nhưng chưa thử

Thả chó cũng phải biết cách thả ko lạng quạng chó chết hết mà giết ko được mấy thằng.
.
___________Auto Merge________________

.
Bonus thêm hình thằng vua. Lão này ko biết bao giờ mới chết, vì hiện tại vẫn còn rất sung. Có chít rồi đấy các bác ạ ;;)

0035.jpg
 
PS thêm nữa: Ngoài cái hiệp ước trên ra còn 1 hiệp ước nữa ngắn hơn nhưng buồn cười ko kém. Tiếc là tui quên chụp hình.

Offers của nó là: Ceasefire, Accept or we will attack!

Tình hình là nó mới bị tui đập cho tan nát 2 full stack liên tiếp, thế mà vẫn dám lên mặt chảnh. Đọc tới đó định đuổi cổ nó về, xách quân óanh tiếp. Nhưng đọc sang cái Demands thì ôm bụng cười:

Please do not attack =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top