Keilyforever
Dragon Quest
- 7/8/06
- 1,261
- 3
@Ulf
Ấy sao lại nói thế, có người vào nhưng sợ chưa đủ trình để bàn luận ở đó nên ko ai dám lên tiếng gì đó thôi. Tôi đã nghiên cứu kĩ các bước chiến lược của ông vạch ra và thấy rằng nếu chơi Seleucid thì đó là một chiến lược hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, theo ý tôi, ở giai đoạn 2, ông nên chiếm toàn bộ bán đảo Thổ, tại sao thì dưới đây tôi xin được phép nói đến. Sau đó, tôi nghĩ với những chiến lược khác mà ông đã vạch ra, thì sau khi chiếm bán đảo Thổ xong, chúng ta dư sức thực hiện giai đoạn 3, 4 ,5
@killerinthedark
Yah, chiến lược ông vạch ra cũng rất hay
Còn về phần Scipii tôi có góp ý thế này, ông xem thử thế nào ? Cứ chiêm sạch Carthage ko đắn đo suy nghĩ. Lúc này chúng ta sẽ có 3 hướng tiến công chiến lược:
1. Kéo quân bình định Ai Cập.
2. Kéo quân về Rome và chiếm toàn bộ bán đảo Ý, với bàn đạp là vùng Bắc Phi.
3. Dẫn quân làm cuộc "hành quân Hannibal", viếng thăm các thành của Spain, Gaul trước, sau đó làm thế gọng kiềm tiến đánh vào Rome, chiếm Ý.
Ngẫm ra thì, cách 1 là hạ sách. Vì chúng ta sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của, cùng năm tháng để thực hiện chiến dịch này. Tuy nhiên nó có cái lợi là tránh đc sự quấy rầy của 1 địch thủ TRÊN ĐẤT LIỀN và RẤT MẠNH là Ai Cập.
Cách 2 là trung sách, vì từ Bắc Phi chuyển quân lên khá thuận tiện cho việc đánh vào nhiều thành 1 lúc, nhanh chóng bình định, nhưng phải lo phòng chống Ai Cập.
Cách 3 là thượng sách, Ý sẽ ko thể chống trả từ 2 đường, mở ra 1 kỷ nguyên tiến về phương Đông mà ko gặp bất kỳ trở ngại nào, lại có thể đánh Ai Cập từ 2 phía. Tất nhiên giai đoạn đầu phải phòng thủ Ai Cập.
Vối tôi thì:
Chiến lược duy nhất là cứ thấy thành nào ở gần, vị trí ngon, tiền nhiều, dân đông, thành phố kha khá là nhảy vào fack
fack fack tới tấp
lúc đó đã gây chiến với nc chúng nó rồi thì cứ thế mà lao lên mần thịt cả nước, đợi chừng nào Faction Destroyed rồi thì lại nghỉ chút chút.
Và kịch bản trên đc lặp lại
ko khác
Đùa đấy, đừng dại mà theo nhé các anh em mới vào :p
Theo cách đánh của tôi thì bất cứ fac nào, cứ chiếm đc 1 trong 4 vị trí là ngon: Vùng biển Carthage, bán đảo Hy Lạp, khu vực Thổ, khu Ai Cập. Có 1 trong 4 vùng nì thì chẳng lo gì kinh tế
Chơi Brutii lên đc 10 mil gold cũng nhờ thế
Còn Greek chỉ có 2 bán đảo mà cũng đc 1 mil gold, chỉ mới là buôn bán nội địa, còn lại là chiến tranh toàn phần với tất cả các nước
Chiến thuật của tôi chỉ có một, ko khác: cứ lựa thành nào thật ít lính phòng thủ mà bem vào, mặc xác khoảng cách. Dù lúc đó thành trì tập trung đông quân nhất của tôi (thường là từ 5 - 6 full stack 1 khu vực - để chuẩn bị cho 1 chiến dịch lớn) có là Carthage, và đối thủ là Ai Cập, với lãnh thổ trải từ thành Cyrene đến tận Kotais và chúng tập trung quân ở Siwa (cũng với số stack tương tự), thì tôi cũng bem thẳng vào Alexandria, Memphis, Tebe ko chút đắn đo suy nghĩ
Rồi từ bán đảo Hy Lạp, fack qua Ai Cập ở Pontus (các thành ở khu vực này cũng cực kì ít lính). Chiến thuật này chả mới mẻ gì, ai cũng biết, tôi chỉ xin mạn phép nhắc lại để chúng ta cùng áp dụng 
Thế cái trò "chinh phục thế giới bằng cây chì đỏ", 1 dạng của hướng dẫn từng faction tui mở ra đấy có ai thèm vào đâu
Ấy sao lại nói thế, có người vào nhưng sợ chưa đủ trình để bàn luận ở đó nên ko ai dám lên tiếng gì đó thôi. Tôi đã nghiên cứu kĩ các bước chiến lược của ông vạch ra và thấy rằng nếu chơi Seleucid thì đó là một chiến lược hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, theo ý tôi, ở giai đoạn 2, ông nên chiếm toàn bộ bán đảo Thổ, tại sao thì dưới đây tôi xin được phép nói đến. Sau đó, tôi nghĩ với những chiến lược khác mà ông đã vạch ra, thì sau khi chiếm bán đảo Thổ xong, chúng ta dư sức thực hiện giai đoạn 3, 4 ,5

@killerinthedark
Yah, chiến lược ông vạch ra cũng rất hay
Còn về phần Scipii tôi có góp ý thế này, ông xem thử thế nào ? Cứ chiêm sạch Carthage ko đắn đo suy nghĩ. Lúc này chúng ta sẽ có 3 hướng tiến công chiến lược:1. Kéo quân bình định Ai Cập.
2. Kéo quân về Rome và chiếm toàn bộ bán đảo Ý, với bàn đạp là vùng Bắc Phi.
3. Dẫn quân làm cuộc "hành quân Hannibal", viếng thăm các thành của Spain, Gaul trước, sau đó làm thế gọng kiềm tiến đánh vào Rome, chiếm Ý.
Ngẫm ra thì, cách 1 là hạ sách. Vì chúng ta sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của, cùng năm tháng để thực hiện chiến dịch này. Tuy nhiên nó có cái lợi là tránh đc sự quấy rầy của 1 địch thủ TRÊN ĐẤT LIỀN và RẤT MẠNH là Ai Cập.
Cách 2 là trung sách, vì từ Bắc Phi chuyển quân lên khá thuận tiện cho việc đánh vào nhiều thành 1 lúc, nhanh chóng bình định, nhưng phải lo phòng chống Ai Cập.
Cách 3 là thượng sách, Ý sẽ ko thể chống trả từ 2 đường, mở ra 1 kỷ nguyên tiến về phương Đông mà ko gặp bất kỳ trở ngại nào, lại có thể đánh Ai Cập từ 2 phía. Tất nhiên giai đoạn đầu phải phòng thủ Ai Cập.
Vối tôi thì:
Chiến lược duy nhất là cứ thấy thành nào ở gần, vị trí ngon, tiền nhiều, dân đông, thành phố kha khá là nhảy vào fack
fack fack tới tấp
lúc đó đã gây chiến với nc chúng nó rồi thì cứ thế mà lao lên mần thịt cả nước, đợi chừng nào Faction Destroyed rồi thì lại nghỉ chút chút. Và kịch bản trên đc lặp lại
ko khác
Đùa đấy, đừng dại mà theo nhé các anh em mới vào :p
Theo cách đánh của tôi thì bất cứ fac nào, cứ chiếm đc 1 trong 4 vị trí là ngon: Vùng biển Carthage, bán đảo Hy Lạp, khu vực Thổ, khu Ai Cập. Có 1 trong 4 vùng nì thì chẳng lo gì kinh tế
Chơi Brutii lên đc 10 mil gold cũng nhờ thế
Còn Greek chỉ có 2 bán đảo mà cũng đc 1 mil gold, chỉ mới là buôn bán nội địa, còn lại là chiến tranh toàn phần với tất cả các nước
Chiến thuật của tôi chỉ có một, ko khác: cứ lựa thành nào thật ít lính phòng thủ mà bem vào, mặc xác khoảng cách. Dù lúc đó thành trì tập trung đông quân nhất của tôi (thường là từ 5 - 6 full stack 1 khu vực - để chuẩn bị cho 1 chiến dịch lớn) có là Carthage, và đối thủ là Ai Cập, với lãnh thổ trải từ thành Cyrene đến tận Kotais và chúng tập trung quân ở Siwa (cũng với số stack tương tự), thì tôi cũng bem thẳng vào Alexandria, Memphis, Tebe ko chút đắn đo suy nghĩ
Rồi từ bán đảo Hy Lạp, fack qua Ai Cập ở Pontus (các thành ở khu vực này cũng cực kì ít lính). Chiến thuật này chả mới mẻ gì, ai cũng biết, tôi chỉ xin mạn phép nhắc lại để chúng ta cùng áp dụng 


. "Ah mere infantry, poor beggers" 