Kou Akari
Dragon Quest
- 12/2/05
- 1,356
- 0
công nhận 5 giây là tôi nói tượng trưng thôi chứ nó mà chạy vòng quanh thì ông chặn = niềm tin (AC thường nó chơi chiến xa có cung nên cứ chạy vòng vòng![]()
Thì thế mới nói là dùng lính đểu nhất đỡ tên và dùng kỵ binh nhẹ lên làm vướng chân nó cho nó dừng (một đội thôi). Chúng nó chạy lòng vòng mới nguy hiểm chứ đứng yên thì không khó trị lắm.
Cách để tránh các unit missile skirmish là click vào sau lưng nó hoặc là unit sau lưng nó. Còn đánh với Chariot mà xài chó cũng ko phải thượng sách, vì khi thả chó vào chariot nhất định phải click tấn công vào nó, mà chỉ cần click tấn công thì tự nó skirmish chạy bà nó rồi. Chó chạy theo chỉ tổ ăn dao lia bay đầu. Tốt nhất là ép nó vô thành rồi thả chó vào, khi đó nó bị bug ko thèm chạy.
Tiểu xảo ghê Ulf nhỉ!
Nghèo mới phải xài chó chứ. Nghèo xài quân xịn nhiều quá lỡ chết uổng. Chó chết sống lại khỏi retrain khỏe
![]()
Nhưng mà chó thì dựa vào bug nhiều. Mà khả năng tạo đột biến không cao bằng Berseker nên tớ thấy chó vẫn... đắt còn Berseker rẻ chán. Với cả phải thú nhận là tớ xài chó kém.
AC có chiến xa cung thì cũng 2-3 unit là cùng, xử hết các unit khác thì nó cũng lủi vô phalanx như thường, còn không thì đánh hội đồng cũng xong
May mà chúng nó không full stack chiến xa chứ không thì mệt đấy...
nói thế đã hay nhưng ông đã từng thấy cảnh hội đồng chiến xa ko đúng lúc chưa
đó là lúc nó bỗng dưng runing amok ấythử rồi biết mùi kể cả phalax cũng chưa chắc chọi lại
@ulf nó đã skirmish rồi thì ông có kích vào đâu cũng thế
Lúc đó nó không chống đỡ được mấy đâu. Nếu lẫn giữa đội bộ binh nặng cỡ Cohort thì toi sớm thôi.
click thẳng vào nó thì nó chạy nhanh hơn. Nếu click kiểu đó thì nó còn ráng đứng một lúc mới chạy, khi đó đã áp sát được, vướng lại vài thằng buộc nó phải quay lại đánh luôn. Cái này kỵ cung là dễ bị nhất.
Lại tiểu xảo à nha. Vì cái bug đó mà tớ lười chơi kỵ cung Parthia. Buồn cười nhất là có lần tướng mình ko hiểu sao chạy tụt lại cách đội hộ vệ một quãng và kết quả là bị mưa tên của địch cho hôn đất luôn. Lúc đấy vừa ức vừa buồn cười...
. Nghèo xài quân xịn nhiều quá lỡ chết uổng. Chó chết sống lại khỏi retrain khỏe 



