Treasure Hunter-Thích Lăng (2009) phim mới Châu Kiệt Luân

nhìn poster cứ nghĩ đây là Indiana John Version Châu á.

nè nè Indi là thần tượng của ta đấy nhé.Đừng có mà viết sai tên(Jones) với mang ông ta ra so với mấy cái phim dở hơi này [-X
 
Kẻ săn châu báu ... sao nhìn hỗn loạn quá khư tương lai thế nhỉ :))
 
- Cảnh quay hoành tráng, đánh nhau đẹp mắt, diễn viên xinh, diễn xuất tệ, tình tiết bình thường
Ko biết có nên xem hay ko nữa =)), mặc dù kết Jay ;;)
 
cái này là phim hiện đại ai bảo là nó về quá khứ đâu cốt truyện là đi tìm lăng mộ tào tháo đóa mà ;))
 
cứ xem đi, sa mạc hoành tráng mà, cái chính là Jay diễn xuất tệ quá, ko hợp với nhân vật, anh hùng chả ra anh hùng mà tính cách trẻ kon chuối chuối kiểu gì ấy =))
 
Phim này nhiều đoạn bất hợp lý mà có những tình tiết chả đâu vào đâu.
Tụi đến giết ông giáo sư vì tấm bản đồ đâu, vừa mới vào cái quán oánh nhau đc tý rồi từ đấy đến cuối phim mất hút. Rõ vớ vỉn!
Jay đóng kô hay! Nói thẳng là tệ
Cảnh quay hoành tráng, đánh nhau đẹp mắt
Rõ ràng võ thuật TQ bao h cũng hay và đẹp mắt hơn những pha tay bo của Mĩ rồi.
 
Phim này nhiều đoạn bất hợp lý mà có những tình tiết chả đâu vào đâu.
Tụi đến giết ông giáo sư vì tấm bản đồ đâu, vừa mới vào cái quán oánh nhau đc tý rồi từ đấy đến cuối phim mất hút. Rõ vớ vỉn!
Jay đóng kô hay! Nói thẳng là tệ

Rõ ràng võ thuật TQ bao h cũng hay và đẹp mắt hơn những pha tay bo của Mĩ rồi.
Jay Chou trước có cái phim liên quan đến đua xe , là InitalD phải ko nhỉ?
Pro nào xem phim đó rồi cho ý kiên nào , m chưa xem.
 
Jay cái cái phim KungFu Dunk coi cũng khá lắm , mấy pha bóng rổ đẹp thôi rồi ......:x
 
Jay đóng Kungfu Dunk với Screct là mình thích:D, chứ InitalD với Thích Lăng thấy không bằng , vai diễn thể hiện ít quá=((
Kungfu dunk có bài Châu Đại Hiệp của Jay hát lúc chơi bóng rất là tuyệt :-*
 
Phim của Châu Kiệt Luân mới coi mỗi Kungfu Dunk

^
Jay Chou hát bài nào cũng tuyệt :">
 
^
Thế cậu nên xem thêm Secret love i cant tell :">
Mềnh là mềnh thấy phim này hay hơn cái Kungfu Dunk . KD xem nó nhàm nhàm thế nào ấy 8->
 
Phim này coi chỉ có thể nói 1 chữ " Nhãm ", nhiều nhân vật ra vô chẳng thấy có điểm nhấn:
1/Thằng quấn băng khắp người ra đánh chưa tới 5' xong biến luôn chẳng để lại lý do gì, biết là nó giết ông kia để đòi lấy tấm bản đồ nhưng chẳng biết nó từ đâu tới rồi tại sao từ bỏ dễ dàng vậy .
2/ Thằng Sa mạc phi ưng xuất hiện dc đầu phim và cuối phim đấm đấm vài cái xong cũng biến vì cái lý do nhãm Sh!t
3/ Em bồ của thằng Sa mạc phi ưng cũng thế, xuất hiện giữa phim ngồi lãm nhãm vài điều như " sao ngày xưa anh ko quay lại " rồi cuối phim ra cho đâm 1 cái xong 2 đứa dắt nhau về =))
Còn chú Jay thì khỏi nói rồi phim Kung fu Dunk coi dc bao nhiêu thì qua đây dỡ bấy nhiêu cứ tưng tửng mặt mũi ko cảm xúc ( thà nó làm cool boy thì đỡ chứ vừa nhí nhố mà cái mặt cứ đơ đơ thì chịu ). Xem phim chỉ thấy có Lâm chí linh là dc
 
Back
Top