- Đọc cái này lâu rồi cũng không định chọc ngoáy làm gì nhưng mà có người khơi lên lại ngứa ngáy. Xét lại 13 lý do của nó nhé:
1. Cái vụ 18 năm mà da dẻ đẹp như còn mới : Cái này may ra có đàn ông thằng nào tốt da chút mới giữ đc, chứ đàn bà mà suốt ngày ngồi trên ngựa lại bôn ba giữa nắng mưa cả 18 năm không thành khúc cây thì thôi chứ lấy đâu ra mà da dẻ hồng hào.
2. Cái chuyện cứu con của Bị, ngày xưa có chuyện mạng vua hơn mạng thần, mạng tiểu chúa quý hơn mạng bề tôi, Bị gặp nguy chạy là 1 chuyện, bề tôi như Vân cứu tiểu chúa là chuyện khác. Lại nói 1 mình một ngựa cứu tiểu chúa trước mũi cả vạn quân mã, thử hỏi một người phụ nữ có giỏi đến đâu cũng làm sao làm đc ? Còn chuyện thằng bé ngủ ngon lành thì thật ra có lẽ thằng bé chết giấc rồi cũng nên, chứ xung quanh toàn chém với giết, máu với me, nằm trong lòng mẹ còn thấy ác mộng chứ nói gì nằm trong lòng phụ nữ ( nó mà lớn hơn 15 năm thì đôi lúc nằm trong lòng gái giữa trận ngủ vẫn ngon thì đúng )
3. Cái chuyện ném con thì đã được bàn quá nhiều lần, có phải do Bị yêu Vân hay không thì tự nghĩ.
4. Cái vụ nắm tay không rời thì có thể nói Bị hơi đàn bà một chút, chẳng qua cũng là thủ đoạn kéo Vân về với mình thôi. Lúc ấy Bị mới gặp Vân mà đã biết là thanh tú thoát tục thì trước ấy không biết Vân đã bị bao nhiêu thằng xâu xé rồi, đâu đến lượt Bị. Cái này cũng như Tổ tiên Lưu Bang của Bị lôi kéo Trương Lương chứ khác gì.
5. Không muốn kết hôn thì có thể do thằng bé có người yêu rồi nên không khoái vợ chứ sao. Cũng như Hàn Tín chả từ chối Lưu Bang mấy lần.
6. Cái chuyện giao nhà cho Vân chăm sóc thì tác giả chả tự chọc vào mông mình à ? Đã biết ông Vũ và ông Phi không đc, còn người khác thì không tin thì chả vứt cho Vân chả nhẽ cứ để cho ma nó trông à ?
7. Tiếc Vân mà không cho cầm quân chỉ để làm tùy tòng thế mấy lần làm tiên phong chả phải dễ chết hơn à ?
8. Tào thương Vân thế chả phải cũng thả Vũ đi à ? Nếu mà vì Vân là gái chả nhẽ Tào cũng thầm yêu Vũ ?
9. Vụ ông Vũ nổi giận thì không ý kiến, chẳng có lý do gì là do Vân trừ việc hôm ấy ông Vũ bị kiến cắn trym nên khó tính.
10. Cái vụ giết Mi phu nhân thì càng hài, đã bảo chết không đối chứng, chuyện này may ra chỉ có tác giả nghĩ đến.
11. Còn việc Vân mua may với vợ Bị thì do Vân chăm sóc nhà người ta thì thân với vợ người ta là chuyện thường, đừng có tính lên rường là đc.
12. Cái chuyện viết thư nhét vào túi gấm thì là chuyện thường, chả nhẽ lại đưa chình ình ra ngoài hoặc đúc 1 cái két sắt rồi mới đưa à ? Khi nào gói trong cái áo yếm đưa cho Vân thì hẵng tính mà lại đi so sánh với vụ chọc giận nhà Tư Mã. Mà cái vụ túi gấm này đọc truyện rất hay gặp, đó có lẽ là chuyện bình thường đối với dân tình hồi bấy giờ, chỉ có ông tác giả nghĩ trên quan điểm Vân là nữ mà tự suy ra.
13. Sao lại có cái vụ Vân chết bà vợ tự tử lại là do thù hận ? Sao chẳng phải do yêu mà chết ? Lại còn "nhất định là vì Triệu Vân che đậy thân phận của mình nên giả lấy vợ" nghe mà chết cười mất.
- Túm lại là các dẫn chứng của tác giả đều dựa trên suy nghĩ của bản thân, tác giả nghĩ thế nào thì người khác cũng có thể nghĩ khác, không hề mang tính khách quan nên không thể dùng để đưa ra cái kết luận quá lớn như vậy.