[Trình Còi] Khi hảo hán làm bạn với nhím với he0

Ảnh bác Lion blend mầu hơi bệt :-?
 
mời các cao nhân gạch đá búa tạ thằng tay, học hỏi là chính \m/


Panorama 4 của huuduy216, trên Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Mùng 3 Tết ra Tao Đàn bấm đại mấy cái
6774661447_68409bffc9_z.jpg
 
Vài tấm mình chụp trc, sau và trong lúc Tết... :))
Cảm giác cầm máy đỡ hơn hồi đầu mới mua, mọi người cứ ném gạch thoải mái (để mình tiến bộ, tự mình cũng ít post bài thường xuyên :D )


Miu by Hate Chuu, on Flickr



Miu by Hate Chuu, on Flickr



Tâm by Hate Chuu, on Flickr



Nũng nịu. by Hate Chuu, on Flickr



Tâm by Hate Chuu, on Flickr



Ai cũng trắng chỉ mỗi cụ đen. by Hate Chuu, on Flickr



Heey! by Hate Chuu, on Flickr



Miu và Thành. by Hate Chuu, on Flickr



Say mê xem pháo bông by Hate Chuu, on Flickr



Khóc. by Hate Chuu, on Flickr



Khô. by Hate Chuu, on Flickr



Cánh cửa. by Hate Chuu, on Flickr



Đón nắng sớm. by Hate Chuu, on Flickr



Thế hệ trước. by Hate Chuu, on Flickr



Mưa Sài Gòn. by Hate Chuu, on Flickr



Miu by Hate Chuu, on Flick



Vịt. by Hate Chuu, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Em không dám bình loạn bừa. Cái này dành cho các cao nhân vào chỉ dạy thêm.
 
mình bình các tấm mình thấy có thể giúp được bác. Có điều mình cũng nói luôn là từ trước đến nay mình không bình luận hay góp ý, cái chính là mình thích im lặng thôi. Có điều dạo này box im qua, nhìn như bãi tha ma vậy, cho nên mình phải tham gia xây dựng lại box bằng cách cho ngày nào cũng có bài mới thì các bác ma cũ mới quay về post bài, còn ma mới thì hăng hái chụp tham gia nữa chứ ~^o^~


Miu by Hate Chuu, on Flickr

bác hơi để cháy má em bé. Phần dẫn từ vành mũi lên thân mũi là điểm rất hay dễ cháy hay bị mất luôn ranh giới khi chụp và chỉnh. Bác cẩn thận phần này, bởi nhiều khi mất phần ranh giới này thì nhìn mặt người rất bẹt, bản thân mình từng bị tình huống này nên hiểu cảm giác đó. Nếu bác đã giảm tương phản và sáng mà vẫn mất chi tiết thì bác vào Cameraw bác kéo Recovery lên, nếu hình bị cháy quá, bác kéo recovery nhiều quá thì bác phải kéo Fill Light lên tí, rồi kéo Black lên theo để nhấn lại. Vì recovery khi kéo lên max nó sẽ cứu luôn vùng tối bị mất chi tiết, dẫn tới việc khi bác kéo Fill Light thì vùng tối sáng lên theo luôn, mà như vậy là không còn mảng khối nữa. Chính vì thế mình cần kéo Black lên để bù "tối" lại.

mình chỉ chỉnh lại những cái như mình nói để cứu phần cháy, chỉnh một chút cheo white balance để tạo cảm giác chất cũ như trắng đen. Ngoài ra không đụng gì. Mình chỉ chỉnh minh họa chứ không dám nói là làm tấm hình đẹp hơn nhe.

6818030391_d546beac84_z.jpg


---------------------------------------


Miu by Hate Chuu, on Flickr

tấm này bác đủ hết, chỉ thiếu là hướng chuyển động của hình đó bác. Giống như trong một bố cục thì khi nhân vật nhìn đi đâu, hay làm một cái gì thường có tính chất minh họa hay dẫn dụ hay là hướng chuyển động của nhân vật thì tấm hình mới sinh động. Như trong hình là cô bé đang chơi đồ thổi bong bóng nước phải không bác ? Nếu bác lấy khung rộng hơn tí để thấy được bóng bóng nước đang được thổi ra từ con ếch, hoặc chụp được có vài cái bong bóng nước trong khung hình thì khi đó hình sẽ sinh động hơn.

còn việc bác đặt nhân vật bên phải và hướng thổi của con ếch bên trái và hướng mũi ra ngoài bên trái luôn là chính xác về tính chuyển động trong khung hình rồi.

---------------------------------------


Tâm by Hate Chuu, on Flickr

cháy phần má đó bác. Mình võ đoán là bác có chỉnh lại contrast phải không ? Vì khi mình gắng cứu phần má thì gặp giới hạn về kĩ thuật. Đó là phần sáng đã bị mất chi tiết hoàn toàn, không còn dữ liệu để cứu. Đây có thể là hậu quả của việc đã chỉnh sai trước đó.

hoặc là mình đoán sai, chỉ đơn giản là bác chụp bị cháy sáng quá và mất hết dữ liệu màu ở phần đó.

mình lại võ đoán là trong trường hợp này bác chưa chỉnh phần Active D-lighting trong Shooting Menu phải không bác ? Có gì bác sử dụng nó nhe, khi đó nó sẽ cứu bác trong những trường hợp tương phản lớn.

còn nếu tương phản lớn quá mà không có thiết bị gì phụ vô thì mình cất máy thôi bác, bản thân mình cũng vậy mà, tại máy móc cũng có giới hạn của nó.

---------------------------

hai tấm dưới này vẫn là vấn đề tương phản nhe bác, mình vừa bàn ở trên rồi đó.



Nũng nịu. by Hate Chuu, on Flickr


Tâm by Hate Chuu, on Flickr

--------------

bốn tấm tiếp theo theo mình là ổn rồi bác, nên mình lướt nhe


----------------


Khóc. by Hate Chuu, on Flickr

mình chỉ bàn một tẹo về tấm này. Tấm hình không được nhấn vài chủ thể người ta nhìn vào không tạo được cảm giác "khóc" như bác đặt tên. "Khóc" dễ tạo cho người ta cảm giác về nước, sự chảy xuống, sự đau đớn, hay cảm xúc dồn nén nào đó. Nếu theo tấm hình của bác, thì thay vì một gì nhỉ, cái phần dính vô đó mình không biết là gì; mà thay vào nhựa chảy ra theo dạng hình giọt thì khi đó là tuyệt vời đó bác.

-------------------------------


Khô. by Hate Chuu, on Flickr

tấm này cũng giống tấm trên đó bác, cái lá khô hơi nhỏ quá, trong khi lại có mạng nhện, người ta bị chi phối theo tâm lý "cũ" hơn là tâm lý khô, vì chi tiết mạn nhện quá lớn so với cái lá khô, còn việc cành cây khô cũng dễ bị lướt do tâm lý người ta dễ bị phối hợp 2 hình ảnh "cây khô + mạn nhện = cũ, bị bỏ" hơn là khô. Cho nên chủ đề bác đặt ra bị lai mất.

nếu cái có cái la khô to, nằm che gần hết khung hình bên trái, mà lá khô có cả gân lá khô nữa thì tuyệt vời bác nhỉ ?

--------------------------------------

các tấm còn lại thì mình không chê cũng không khen, vì đó là con đường mà ai mới mua máy cũng sẽ qua, đó là chụp cái mình thích, chụp cận cảnh (close-up), thấy đằng sau mờ mờ là khoái; chụp tương phản, thấy 2,3 mảng màu khác nhau là khoái...vv. Mấy cái này không có gì đáng chê, giai đoạn đầu còn khuyến khích bác chụp nhiều để hiểu máy mình hơn. Có điều từ từ bác phải chọn lựa ra hình có nội dung hay có gì đó độc đáo để post.


nói chung là mình viết bài cho box xôm tụ cho vui thôi, chứ box này rồng ẩn mình nhiều lắm, các bác khác có gì cứ mạnh tay nhảy vào tham gia cho vui. :-)/\:-)

bác chủ có đọc bài mình nhận xét mà lỡ quá lời thì bỏ qua dùm mình, hix '+_+
 
Em thấy dư lày cụ ạ: Bố cục hơi nghiêng, mẫu bị cắt ngón chân và nhiều thể loại trong một post quá :|
 
tấm 1 đẹp nhất.,
còn lại xóa bớt cho đỡ chật flick. để dành trong ổ sau này bác ngắm lại sẽ rút ra nhiều
 
mình bình các tấm mình thấy có thể giúp được bác. Có điều mình cũng nói luôn là từ trước đến nay mình không bình luận hay góp ý, cái chính là mình thích im lặng thôi. Có điều dạo này box im qua, nhìn như bãi tha ma vậy, cho nên mình phải tham gia xây dựng lại box bằng cách cho ngày nào cũng có bài mới thì các bác ma cũ mới quay về post bài, còn ma mới thì hăng hái chụp tham gia nữa chứ ~^o^~
nói chung là mình viết bài cho box xôm tụ cho vui thôi, chứ box này rồng ẩn mình nhiều lắm, các bác khác có gì cứ mạnh tay nhảy vào tham gia cho vui. :-)/\:-)

bác chủ có đọc bài mình nhận xét mà lỡ quá lời thì bỏ qua dùm mình, hix '+_+

Tớ cực thích bài này của bác. Ko hẳn là chuyên môn mà còn về cả nhiệt huyết.
 
@NV: rất cảm ơn bài viết tâm huyết của anh! Em cũng đã học hỏi dc 1 số thứ! Tiện đây em cũng xin hỏi là nếu chụp trong điều kiện nắng gắt (tương phản lớn) thì mấy thiết bị phụ cần thiết mà anh nói có phải là flash, tấm hắt sáng ko? Nếu ko có thì còn giải pháp kinh tế nào hơn ko ạ? Vì em có mỗi cái body + len kit dắt lưng, tằn tiện lắm mới dám mua thêm cái tripod :(
bác chưa chỉnh phần Active D-lighting trong Shooting Menu phải không bác ?
cái này em để Auto anh ạ. :D
em thì chụp xong rồi bỏ vào máy, căn chỉnh sao mình thấy hài lòng (theo cảm tính) nên giờ anh nói có nhiều phần bị cháy thì em mới nhận ra! Chẳng hạn như tấm đầu em muốn cho con bé trắng toát luôn ấy chứ :D
Còn tấm Khóc:
thì thay vì một gì nhỉ, cái phần dính vô đó mình không biết là gì; mà thay vào nhựa chảy ra theo dạng hình giọt thì khi đó là tuyệt vời đó bác.
cái đó là chân 1 cái ghế gỗ (làm từ thân cây), em nhìn xuống thấy nó hao hao giống 1 người đang khóc nên chụp luôn, phần nước mắt màu đen em lấy ps vẽ vào, trc đó em có thử lấy bông nhúng nước rồi vẽ vào nhưng chụp ko thấy dc giọt nước. (trình độ hạn chế) :D

con đường mà ai mới mua máy cũng sẽ qua, đó là chụp cái mình thích, chụp cận cảnh (close-up), thấy đằng sau mờ mờ là khoái; chụp tương phản, thấy 2,3 mảng màu khác nhau là khoái...vv. Mấy cái này không có gì đáng chê, giai đoạn đầu còn khuyến khích bác chụp nhiều để hiểu máy mình hơn. Có điều từ từ bác phải chọn lựa ra hình có nội dung hay có gì đó độc đáo để post.

dạ! mỗi bức ảnh đều là kỷ niệm, ghi lại cái khoẳnh khắc, cách nhìn của mình về cảnh/vật mà :D hiện em chỉ vừa quen máy, chụp còn bị động, em thích streetlife, b/w nhưng lại ngại chụp, cầm cái máy to quá ra đường quơ quơ dễ bị để ý! có 1 lần em đang quơ quơ thì lại bị mấy anh hình sự hỏi rồi kiểm tra xem các hình mình đã chụp, may mà cũng xong xuôi. (trong khi quanh đó mấy bạn teen giơ đt chụp um sùm thì ko sao).

@Pelican: May mà em chỉ up nhiêu đó, hehehe, ban đầu em tính quất cả mấy series cơ :)) lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

@zikzackchocolate: Cám ơn anh! Còn vụ xóa ảnh thì thật tình em đang muốn up lên cái host nào đấy rồi xóa bớt trong máy :( (Số em hay bị banh HDD, tính từ năm ngoái đên giờ em thay cũng 3 cái rồi :)) )
 
@NV: rất cảm ơn bài viết tâm huyết của anh! Em cũng đã học hỏi dc 1 số thứ! Tiện đây em cũng xin hỏi là nếu chụp trong điều kiện nắng gắt (tương phản lớn) thì mấy thiết bị phụ cần thiết mà anh nói có phải là flash, tấm hắt sáng ko? Nếu ko có thì còn giải pháp kinh tế nào hơn ko ạ? Vì em có mỗi cái body + len kit dắt lưng, tằn tiện lắm mới dám mua thêm cái tripod :(

Giải pháp đơn giản là bỏ qua, ko chụp nữa. Vì nói ra ko có ống tốt, ko có đèn dìm BG hay hắt sáng để sáng mặt mẫu thì ko cháy thì đen thui.
 

Miu by Hate Chuu, on Flickr

tấm này bác đủ hết, chỉ thiếu là hướng chuyển động của hình đó bác. Giống như trong một bố cục thì khi nhân vật nhìn đi đâu, hay làm một cái gì thường có tính chất minh họa hay dẫn dụ hay là hướng chuyển động của nhân vật thì tấm hình mới sinh động. Như trong hình là cô bé đang chơi đồ thổi bong bóng nước phải không bác ? Nếu bác lấy khung rộng hơn tí để thấy được bóng bóng nước đang được thổi ra từ con ếch, hoặc chụp được có vài cái bong bóng nước trong khung hình thì khi đó hình sẽ sinh động hơn.

còn việc bác đặt nhân vật bên phải và hướng thổi của con ếch bên trái và hướng mũi ra ngoài bên trái luôn là chính xác về tính chuyển động trong khung hình rồi.

Vote cho bác luôn nhé, em cũng thấy thiếu bong bóng, mà em thik bong bóng bay lên trời lắm :) Bác nhận xét quá chuẩn.
 
@NV:
@zikzackchocolate: Cám ơn anh! Còn vụ xóa ảnh thì thật tình em đang muốn up lên cái host nào đấy rồi xóa bớt trong máy :( (Số em hay bị banh HDD, tính từ năm ngoái đên giờ em thay cũng 3 cái rồi :)) )

thông cảm nhớ. đừng tự ái. tại tính tớ thế. ăn nói hơi khó nge :'>
 
Back
Top