Trinh tiết ?

Status
Không mở trả lời sau này.
+[^_^]+[^_^]+;9321297 nói:
thử hỏi xem các bác trong này thì mấy ai còn tem ;)) ngồi đấy mà bàn cái chuyện còn hay mất của ng khác :| xem xét coi mình còn hay mất đi đã rồi nói tới ng khác :;)

nhiều à :|
Con trai lắm người nói chuyện có vẻ "rành" nhưng mấy ai đã... ::)
Chủ yếu là qua film, truyền miệnh nhau thôi
 
nhìu tớ mới sợ :devil: thời bủi này mà còn xét nét mấy thứ đó thì ... mà nói chung mỗi ng 1 quan đỉm ... và tớ chỉ nói ra ý kiến của riêng tớ ... chứ tớ chả có ý gì ... và tới đây tớ hết phim ... vì vấn đề này quá ư là ...
 
.......nhạy cảm và tùy theo mỗi người nữa.....

nói tóm lại chủ topic lo phần của mình đi, tự giải quyết 1 mình, trên đây ý kiến của mọi người 9 người 10 ý, có thể ko giải quyết đc gì mà còn rối hơn đấy
 
tự mình cảm nhận là tốt nhất ! nói cho cùng thi nhiều người ngoài mặt cố gắng tỏa vẻ ko có gì , nhưng thật sự có cái gim từ lúc nào cũng ko biết sao này lâu ngày dài tháng sẽ bọc lộ .cho nên việc này cậu phải thận trọng tự xem xét mình có thật sự bao dung ko ?và trong sự bao dung đó là đánh đỏi lại đc 1 người bạn tri kỹ tri âm mà bản thân mình thầm mong ước ko ::)
==>thà cưới 1 con cave về làm vợ còn hơn cưới 1 con vợ về rồi nó đi làm cave ^^
 
Shút con nhỏ đó đi. Đời còn nhiều gái, đâu phải chỉ có mình nó.

Cổ nhân có nói, đàn bà là hạng tiểu nhân, quả thật rất đúng, ngày xưa 2 thứ bậc xã hội căn bản nhất là quân tử và tiểu nhân, nhưng trong số các quân tử, tuyệt đối ko có chổ của đàn bà.

Trở lại câu chuyện bạn gái bị chuốc rượu say rồi bị giao hợp tập thể trong tình trạng "không làm chủ được bản thân"

Suốt đời đàn bà nói trắng ra chẳng có gì khác hơn là mong mỏi được mất trinh, lời thật mất lòng nhưng vẫn là lời thật, hoàn toàn ko có ý dung tục.

Trường hợp mất trinh của bạn gái bạn là một trường hợp thường xuyên của những con gái ham hố vui chơi, khi nó chưa có bạn trai, hay trong tình trạng éo le, thì một cơ hội nhỏ nhoi để có thằng đeo nó là một cơ hội trời cho, vì thế trong các cuộc vui chóng vánh, hoặc với những thằng chỉ mới lần đầu gặp gỡ nó vẫn có thể buôn thả để cũng chỉ mong mỏi duy nhất là có thằng nào cho nó sướng.

Nay thì bạn gái bạn đã được tọai nguyện. Nhưng ai dám chắc là sẽ ko có lần sau, còn về chuyện yêu thật lòng, tôi nực cười cho những câu nói với cụm từ "yêu thật lòng" tất cả chỉ là ngụy biện để tìm đến tình dục. ( ai dám phủ nhận ? )

Tình yêu chỉ có thể là thật lòng khi đi được hết cả cuộc đời người trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió.
Một nửa thế giới là phụ nữ , nhưng 1 nửa của mình thì chỉ có 1 mà thôi .
Hay cho cái định nghĩa quân tử , tiểu nhân của cậu . Vậy xin hỏi cậu bình phẩm như thế dựa trên cái tiêu chí , chuẩn mực nào thế .
Còn nữa , cậu là đàn bà sao cậu biết người ta mong mỏi những gì , hay cậu chỉ là thằng vô lại suốt ngày nghĩ đến chuyện abc..xyz rồi suy bụng ta ra bụng người
Còn chuyện của chủ topic , mình thấy ý kiến của bạn kota là hợp lý đáng tham khảo ^^
>?<
 
Trong này có nhiều đồng chí trẻ tuổi, lại thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác thế nhỉ ?
Một thời gian nữa sẽ có cách nghĩ khác thôi, còn bây giờ thì hy vọng sẽ bớt chụp mũ đi.Mỗi người 1 cách nghĩ, cứ ngồi phán rồi nói nguời ta dối lòng blah blah thì buồn cười lắm :|
 
còn để xem con người của nó thế nào nữa, vớ vẩn là shút luôn

Bravo!

nhiều à
Con trai lắm người nói chuyện có vẻ "rành" nhưng mấy ai đã...
Chủ yếu là qua film, truyền miệnh nhau thôi
Bác này chuẩn nè...

hiên nay girl còn zin thì ít girl mất thì nhiều
Tớ may mắn có một trong số ít đó... :'> Tin hay không thì tùy nhưng tớ sure 100% dù chưa ... với cô ấy lần nào...

==>thà cưới 1 con cave về làm vợ còn hơn cưới 1 con vợ về rồi nó đi làm cave ^^
Có lý nhưng nếu bác dám cưới cave thì em đỡ ko được rồi :)

híc, nghe vụ trinh tiết làm tiếc quá, lúc trước mình có nhiều cơ hội abc với em xinh mà lại bỏ lỡ... tiếc thật
Bác đã làm một việc tốt rồi đấy, ít nhất là với cái thằng ghệ kế tiếp của em xinh ...

Đùa nhảm tí, các bác đừng la...
 
em chỉ muốn hỏi là xử lí bản thân em thôi ạ
còn với cô ấy thì hoàn toàn em ko trách
quan trọng là mỗi lần đi ngủ thì lại mơ tới chuyện ấy ... mắt nhắm lại là tưởng tượng ra cảnh ấy ... nói chung là bị ảnh ấy
 
em chỉ muốn hỏi là xử lí bản thân em thôi ạ
còn với cô ấy thì hoàn toàn em ko trách
quan trọng là mỗi lần đi ngủ thì lại mơ tới chuyện ấy ... mắt nhắm lại là tưởng tượng ra cảnh ấy ... nói chung là bị ảnh ấy

Bác này bị giống tớ nè... chỉ khác là bác còn đang quen người ta... ::)

Nói gì thì nói... cái ám ảnh chuyện đó hệt thật... muốn khóc cũng ko nổi, muốn bực cũng ko đành... khó chịu cứ âm ỉ trong người
 
ai cũng có quá khứ của riêng mình , và khó ai hiểu được quá khứ của người đó , đừng bao giờ nói mình thật sự hiểu ai đó 100%
vì vậy chuyện người ấy có lầm lỡ trước kia vì bất cứ lý do nào đó thì cũng nên tha thứ , trinh tiết thật sự quan trọng hơn là tình yêu sao , khi yêu thì không thể bỏ qua cái trinh tiết sao , nếu vì trinh tiết mà lại khinh miệt người hết lòng yêu mình và dám đem cái quá khứ mặc cảm ấy kể với mình để mong mình thông cảm thì đúng à .
Thật sự tui cũng có người yêu , và tôi cũng biết là cô ấy không còn trinh tiết , nhưng mặc kệ , 1 khi yêu thật lòng thì dù cho cố ấy có thai với 1 người nào đó khác mà kẻ hèn nhát đó không dám nhận thì tôi cũng vẫn yêu và chấp nhận đứa con đó của cô ấy . Vấn đề thật sự bây giờ chính là câu hỏi lớn "Có yêu thật lòng hay không ?" mà thôi
 
nhưng chủ topic cảm thấy khó chịu rồi
chả việc gì vì mấy cái tình yêu cao siêu gì đó mà phải mua lấy cái khó chịu vào người
 
Trong cái giai đoạn này ai xúi là dễ có khả năng bỏ lắm à. Bỏ xong rồi có hối hận thì cũng muộn. Cái này tùy thuộc vào bạn, bạn nghĩ như thế nào thì làm như thế đó, bạn cảm thấy nó như thế nào thì cứ nói thật với cô ấy xem. Bạn là người quyết định chứ ko phải ai khác!
 
Khi nghĩ tới cảnh người yêu của mình abcxyz với thằng khác thì có cái cảm giác vô cùng khó chịu . Tui ko thể chấp nhận người yêu của mình đã mất trinh , mấy bác nói tui bảo thủ cổ hủ cũng đc vì bản tính tui là thế . Đó là suy nghĩ của tui
 
Khi nghĩ tới cảnh người yêu của mình abcxyz với thằng khác thì có cái cảm giác vô cùng khó chịu . Tui ko thể chấp nhận người yêu của mình đã mất trinh , mấy bác nói tui bảo thủ cổ hủ cũng đc vì bản tính tui là thế . Đó là suy nghĩ của tui
Tùy tình huống, nếu lúc trước em nó có sai lầm, bồng bột, nhưng giờ cô ấy thực sự yêu mình, và mình cũng thực sự yêu cô ấy thì mình sẵn sàng bỏ qua tất cả, với điều kiện cô ấy phải chung thủy ;))
 
Thế ai gặp chuyện ngược đời, thằng bạn cạnh nhà Po bị con người yêu vì lý do "em đã mất" => "em ko xứng đáng với anh" => kick thằng ku
=))
TUần sau nghe đồn đã ôm thằng khác =))
 
tớ năm nay 18 tuổi,chắc vẫn non trong chuyện trai gái nên có lẽ suy nghĩ khác với mấy bác ở đây:D.Con trai có thể chén chục con hàng chả ai nói gì,nhưng con gái chỉ cần thất tiết 1 lần thôi mà bị người yêu của mình biết thì là tớ,tớ shut up:'>.Cảm giác ngồi cạnh người yêu mình mà trong đầu cứ nghĩ đến cảnh nó vật lộn với thằng khác tớ chịu k nổi:D.Làm thân con gái là coi như chịu thiệt thòi trong cuộc đời này rồi:D
 
Mình là con trai nhưng mình quan niệm là chỉ làm chuyện đó với người mình sẽ cưới chứ ko đụng đâu "chơi" đó
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top