- 3/6/08
hô hô, tui chưa abc lần nào, vậy là tui có trinh, tức là tui được phép tán em còn trinh
quan trọng là..ai check đc ông

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hô hô, tui chưa abc lần nào, vậy là tui có trinh, tức là tui được phép tán em còn trinh

nhưng khi yêu có yêu em còn trinh được hay không lại là một chuyện kháchô hô, tui chưa abc lần nào, vậy là tui có trinh, tức là tui được phép tán em còn trinh


...
...có người thì rất bền, phá xong rồi rửa rửa xoa xoa gì đó là lại như cũ
, cho nên ngày xưa ở kĩ viện mới có mấy cô đào qua tay chục ông quan rồi mà vẫn rao lên là còn zin...
Điều quan trọng nhất là khi 2 người bên nhau thì cô ấy có đi lăng nhăng với ng. khác ko

-Edit: nhắc mới nhớ, Thúy Kiều qua tay 1001 lão rồi ko biết còn ko nhỉ, cái này hồi xưa học cô ko nói gì hết hic

-mà hỏi thiệt tình nha...con gái còn cái "màng" đó với mất cái "màng" đó rồi có gì khác nhau...
-cái này là tại vì mình lười tìm hiểu kiến thức giới tính chứ chả có gì khác hết hic...
-mà...hồi trước naz có đọc 1 cái bài viết về màng zin...có người màng rất mỏng nhiều khi chỉ cần té xe 1 cái là rách...có người thì rất bền, phá xong rồi rửa rửa xoa xoa gì đó là lại như cũ
, cho nên ngày xưa ở kĩ viện mới có mấy cô đào qua tay chục ông quan rồi mà vẫn rao lên là còn zin...
-vậy...hỏi thiệt là cái "trinh tiết" ở đây là về mặt "vật chất" hay mặt "tinh thần"?
-Edit: nhắc mới nhớ, Thúy Kiều qua tay 1001 lão rồi ko biết còn ko nhỉ, cái này hồi xưa học cô ko nói gì hết hic
. Bây giờ tui đưa cho các bác 1 cái chén rồi nói cái chén này vừa quăng xuống cầu tiêu. Nhưng đã tẩy trùng cực sạch. Đố bác nào nuốt trôi bát cơm 1 cách ngon lành. Chắc cố ăn thì được đấy. Quá khứ thôi mà.
Thật ra mình cũng ko ý nói rằng hễ cứ mất là ko được lấy, tùy cảm nhận mỗi người, những thằng quan hệ với nhiều người, đàn ông có vợ rồi thì thấy cảm thấy bình thường. Nhưng đối với những thằng sống nghiêm túc thì thấy ghê ghê, nếu cưới về cũng mất đi phần nào hứng thú trong chuyện ấy. Nói chung khó mà hạnh phúc trọn vẹn lắm.
Khác nhau cũng tương tự thế này này:-mà hỏi thiệt tình nha...con gái còn cái "màng" đó với mất cái "màng" đó rồi có gì khác nhau
Khác nhau cũng tương tự thế này này:
Giả sử đi mua 1 cái laptop nhé.
Có 2 thằng bán, 1 thằng thì cho mình tự tay bóc seal máy để kiểm tra, thằng kia thì máy đã bóc ra rồi, cài win rồi...
Cái nào khiến mình nghi ngờ máy đã bị tráo đổi linh kiện, hàng lởm, hàng refactory... nhiều hơn? Chắc chắn là cái 2.
Nhưng cũng k0 ai dám chắc là cái 2 sẽ chạy tệ hơn cái 1. Có khi nó còn gắn bó với mình lâu hơn.
Còn 1 sự khác nhau nữa là có "màng" thì giá 5 chai/s. Mà k0 có thì vài trăm k thôi :'>
Cái này trên báo đài, TV thấy đầy chứ gì. ::(
Không phải tự nhiên mà cái "màng trinh" và cái "lần đầu tiên" đó lại rất quan trọng với người phụ nữ.
Xét trên góc độ tâm lý, phụ nữ có những đặc điểm sau: Tình cảm phụ nữ thường rất sâu nặng, và hơn thế nữa, phụ nữ luôn là tuýp người sống = kỉ niệm. Nếu trước đây nàng đã yêu say đắm 1 anh chàng, sống "hết mình" với anh ấy thì sau này, dù có đến với 1 anh chàng khác, phụ nữ đôi khi vẫn nhớ nhung về mối tình đầu của mình. Có thể nàng vẫn leo lẻo hót rằng: "em đã quên hoàn toàn người đó, giờ em chỉ yêu anh thôi", nhưng thực ra thì chắc chắc 1 lúc nào đó, nàng vẫn thích ngồi 1 mình và lục lại những kỉ niệm về mối tình xưa. Đàn ông sẽ bị xúc phạm ghê gớm khi biết người phụ nữ của mình thỉnh thoảng vẫn nghĩ về "người cũ" và "cái lần đầu tiên ấy"
Về góc độ sinh lý, khi quan hệ, phụ nữ là phía "thụ động hưởng thụ", tức là cái sự "lên đỉnh" của phụ nữ là do bạn tình mang lại. Khác với đàn ông, có thể chủ động trong việc "lên đỉnh", nhanh chậm, ngắn dài, mạnh yếu đều có thể tự mình điều chỉnh được, còn ngược lại, với phụ nữ, việc "lên đỉnh" của họ khá là phụ thuộc vào đàn ông. Chính vì thể nên sau này, khi đã sống chung, dù rất đức hạnh, nhưng đôi khi phụ nữ vẫn so sánh "hắn ta không bằng thằng = ex" của mình... Và với đàn ông thì ko sự sỉ nhục nào to bằng sự sỉ nhục khả năng chăn gối của anh ta. Chính một phần về sự "sĩ diện" nên đàn ông rất khó chấp nhận phụ nữ đã từng quan hệ với người khác, rất sợ khi mình bị mang ra so sánh, cân đong với người khác... Với đàn ông,
các chú gvn này đa phần toàn gà tre, tình yêu nông nổi tuổi trẻ, ngấm đòn tình rồi thì cứ ba hoa rằng "cái đó không quan trọng", chứ còn cuộc sống gia đình, vợ chồng nó hoàn toàn khác. Trong gia đình còn cần có trách nhiệm, sự hòa đồng, cảm thông, chia sẻ và nhiều thứ phức tạp khác nữa, chứ tình yêu "lãng mạn" và "kinh điển" kiểu "yêu em anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, kể cả những tật xấu và quá khứ không mấy tốt đẹp của em" thì họa lắm 100 đôi mới có 1 đôi giữ được nó 05 năm sau khi cưới (còn sau 05 năm thì cũng chả biết được)
năm xưa tui phản bác lại 1 số quan điểm ủng hộ việc đánh đồn có địch dùng thủ đoạn để gây hiểu lầm và phá hoại 1 đôi yêu nhau để chiếm đoạt con bé kia hihi thế là tui bị tụi nó hội đồng quá trời
ông coi chừng an kẹo đóAi lại so sánh tình cảm với vật chất.So kiểu này hóa ra cưới vợ về chỉ để xài hàng à ? Tầm thường thế ?Bây giờ tui đưa cho các bác 1 cái chén rồi nói cái chén này vừa quăng xuống cầu tiêu. Nhưng đã tẩy trùng cực sạch. Đố bác nào nuốt trôi bát cơm 1 cách ngon lành. Chắc cố ăn thì được đấy. Quá khứ thôi mà .
Thật ra mình cũng ko ý nói rằng hễ cứ mất là ko được lấy, tùy cảm nhận mỗi người, những thằng quan hệ với nhiều người, đàn ông có vợ rồi thì thấy cảm thấy bình thường. Nhưng đối với những thằng sống nghiêm túc thì thấy ghê ghê, nếu cưới về cũng mất đi phần nào hứng thú trong chuyện ấy. Nói chung khó mà hạnh phúc trọn vẹn lắm.
Không phải tự nhiên mà cái "màng trinh" và cái "lần đầu tiên" đó lại rất quan trọng với người phụ nữ.
Xét trên góc độ tâm lý, phụ nữ có những đặc điểm sau: Tình cảm phụ nữ thường rất sâu nặng, và hơn thế nữa, phụ nữ luôn là tuýp người sống = kỉ niệm. Nếu trước đây nàng đã yêu say đắm 1 anh chàng, sống "hết mình" với anh ấy thì sau này, dù có đến với 1 anh chàng khác, phụ nữ đôi khi vẫn nhớ nhung về mối tình đầu của mình. Có thể nàng vẫn leo lẻo hót rằng: "em đã quên hoàn toàn người đó, giờ em chỉ yêu anh thôi", nhưng thực ra thì chắc chắc 1 lúc nào đó, nàng vẫn thích ngồi 1 mình và lục lại những kỉ niệm về mối tình xưa. Đàn ông sẽ bị xúc phạm ghê gớm khi biết người phụ nữ của mình thỉnh thoảng vẫn nghĩ về "người cũ" và "cái lần đầu tiên ấy"
Về góc độ sinh lý, khi quan hệ, phụ nữ là phía "thụ động hưởng thụ", tức là cái sự "lên đỉnh" của phụ nữ là do bạn tình mang lại. Khác với đàn ông, có thể chủ động trong việc "lên đỉnh", nhanh chậm, ngắn dài, mạnh yếu đều có thể tự mình điều chỉnh được, còn ngược lại, với phụ nữ, việc "lên đỉnh" của họ khá là phụ thuộc vào đàn ông. Chính vì thể nên sau này, khi đã sống chung, dù rất đức hạnh, nhưng đôi khi phụ nữ vẫn so sánh "hắn ta không bằng thằng = ex" của mình... Và với đàn ông thì ko sự sỉ nhục nào to bằng sự sỉ nhục khả năng chăn gối của anh ta. Chính một phần về sự "sĩ diện" nên đàn ông rất khó chấp nhận phụ nữ đã từng quan hệ với người khác, rất sợ khi mình bị mang ra so sánh, cân đong với người khác... Với đàn ông,
các chú gvn này đa phần toàn gà tre, tình yêu nông nổi tuổi trẻ, ngấm đòn tình rồi thì cứ ba hoa rằng "cái đó không quan trọng", chứ còn cuộc sống gia đình, vợ chồng nó hoàn toàn khác. Trong gia đình còn cần có trách nhiệm, sự hòa đồng, cảm thông, chia sẻ và nhiều thứ phức tạp khác nữa, chứ tình yêu "lãng mạn" và "kinh điển" kiểu "yêu em anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, kể cả những tật xấu và quá khứ không mấy tốt đẹp của em" thì họa lắm 100 đôi mới có 1 đôi giữ được nó 05 năm sau khi cưới (còn sau 05 năm thì cũng chả biết được)
ông nói thì cũng có lý nhưng có điều là chơi hàng xách tay rui ro cao lém đó hehehe
Đề nghị xem lại mấy bài trên, có 1 bài đưa ra dẫn chứng là tớ nói đúng đây...Đâu ra thế anh bạn, khuyến khích giữ gìn chĩ là người ta không muốn lây bệnh qua đường tình dục trước hôn nhân, và phòng tránh việc phá thai vô tội vạ thôi. Chã có chuyện gì trước or sau cã, nếu vậy tại sao bạn ko nghĩ Phương Tây đi theo VN trong việc đấy. :)
vì tụi nhỏ mới 8t đã bắt đầu học những bài học vỡ lòng về sinh lý rồi