- 11/12/04
Đó hiển nhiên là cái nhiệm vụ của 1 thằng con trai lúc đầu 
... với lại càng đúng hơn khi nó là thằng mời đi uống nước trước nữa :'>

... với lại càng đúng hơn khi nó là thằng mời đi uống nước trước nữa :'>
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chả phải sĩ , nhưng mình kô trả tiền thì nó nghĩ mình là thằng ki bo kẹo kéo , uống ly nước cũng phải tính toán => loại ngay từ vòng gởi xe . Đây là xét trường hợp mới quen thôi nhá
>?<


thế kỹ gì rồi trinh nguyên trong trắng là gì !! người thật lòng với ta mới đáng quíNói tóm lại nếu yêu 1 người là chấp nhận tất !!! kệ mẹ mọi vấn đề giàu nghèo hay bệnh tật .. ngày xưa tiểu long nữ bị doản bóc tem sao thằnng dương hoa nó vẫn yêu tln điên cuồng đấy thôi . ::) dù trong hoàn cảnh nào thì sức mạnh của tình yêu sẽ vượt lên tất cả >>>>>thế kỹ gì rồi trinh nguyên trong trắng là gì !! người thật lòng với ta mới đáng quí

nhiều khi tuổi nhỏ mới lớn bồng bột thì sao ...vd lúc đó nó vì sự quản lí chặc chẽ của gia đình rồi buồn bỏ đi !! trong lúc đi thì đc cái thằng đó nó lo cho ,nơi ăn chốn ở !!và xxx ...( cái suy nghĩ của tôi ) vậy các bác có bỏ qua ko !! tớ thì ...nếu tớ thấy nó quên đc thằng đó và đến với tớ thật sự thì ok ! đương nhiên phải có 1 khoảng thời gian dài để trải nghiệm điều đó .dù cho là có thật thì cũng là do bị tai nạn, chứ có phải nó cố ý quan hệ với thằng Doãn Chí Bình đâu mà đem vô đây làm ví dụ ?
nếu mà là tai nạn như là té xe rách màng trinh hoặc bị hiếp thì có gì đâu, cái đó là ngoài ý muốn là tai nạn thì sao trách được ?
__________________
có nghĩa chứ ko tình !!câu hỏi này thật ngớ ngẩn, có thằng đối xử tốt với nó thì nó ko quên được = yêu thằng đó thì tại sao phải đến với mình
đi lúc 15 t !! bị áp lực gia đình nặng lắm ! chẳn hạn như gia đình bảo đi 9 giờ về ,nhưng nó về 9h 15 !! thế là lấy dây nịch đánh1 con người được giáo dục kỹ càng + có học thức thì ko có cái khái niệm bồng bột đến mức đi bụi, chỉ ó đứa mất dạy mới vậy thôi.
-Bác ở trên bảo là giáo dục.Gia đình bác làm vậy thì tự hỏi xem đó có phải là giáo dục o? Đó là cưỡng chế, bạo lực thì đúng hơn.có nghĩa chứ ko tình !!
đi lúc 15 t !! bị áp lực gia đình nặng lắm ! chẳn hạn như gia đình bảo đi 9 giờ về ,nhưng nó về 9h 15 !! thế là lấy dây nịch đánh
Ko có gì là bình đẳng cả , từ lúc con gái sinh ra là đã ko có cơ hội bình đẳng với con trai .
Tùy đứa thôi.Thế mới nói có người này người kia.Con gái có đứa để bụng có đứa ko về việc trả tiền.Thì suy xa xôi hơn cũng có thằng để bụng có thằng không về khoản..."zin".KHác mức độ thôi màChả phải sĩ , nhưng mình kô trả tiền thì nó nghĩ mình là thằng ki bo kẹo kéo , uống ly nước cũng phải tính toán => loại ngay từ vòng gởi xe . Đây là xét trường hợp mới quen thôi nhá
>?<
.Vấn đề này bàn muôn thuở.Có khi Close được rồi ý nhỉ 
Nếu người yêu ngoan thì em sẽ giữ gìn cái đó cho người yêu![]()
Tôi đã gặp trường hợp đại khái cũng tương tự như vậy. Cô gái không bỏ nhà đi mà là gia đình gặp cảnh túng quẫn, cần một khoản tiền khá lớn và được 1 chàng trai cưu mang, giúp đỡ vượt qua giai đoạn khốn nạn đó. Anh giai này cũng rất kết cô gái. Kết cục, cô gái nói với anh chàng "Anh rất tốt với gia đình em, cả đời này em sẽ không quên ơn của anh. Em hứa sau này em sẽ đền đáp ân nghĩa của anh. Nhưng chuyện tình cảm thì em không thể lừa dối anh và lừa dối chính mình được. Chúng mình chỉ có thể là bạn thôi anh ạ."@và tở xin hỏi thêm 1 vấn đề nữa nếu cái lúc con bé đi bụi ấy thì thằng đó nó chỉ lo cho chỗ ăn chỗ ở thôi ko có xxx .khiến bây giờ con nhỏ nó phải chịu cái nghĩa đó !! (ko đến với mình đc )
nó sẽ ko bao giờ quên và chắc chắn bao nhiêu % con nhò đó ko nghĩ đến việc bỏ thằng đó ? để đi thêm bước mới khi tình 2 đứa đã nhạt mờ
.-Mỗi tội đầu nó chứa cái gì, nó là người như thế nào => làm sao mà ta bít chắc chắn được?? Có quan sát, phân tích đánh giá thì cũng chắc gì quan sát của ta là đúng?Tui chỉ cưới gái còn trinh thôi.
Đùa thôi chứ trinh tiết ko quan trọng, mà có quan trọng thì cũng chả làm dc gì, thời đại bây giờ chuyện vá cái đó quá dễ dàng. Nếu 1 đứa con gái ko nói chịu thật thì đố bạn biết dc nó bị mất là do tai nạn (vd như chơi thể thao, té v.v...) hay là đã quan hệ với cả trăm thằng trước, có trời mới biết. Cho nên chủ yếu là trong đầu nó chứa cái gì thôi, chứ còn hay ko còn thì ...
cô gái đó thật đáng nể !::) còn so với gf mình thì đã cặp kè với hắn 1 nẳm trước khi gặp mình ::(Kết cục, cô gái nói với anh chàng "Anh rất tốt với gia đình em, cả đời này em sẽ không quên ơn của anh. Em hứa sau này em sẽ đền đáp ân nghĩa của anh. Nhưng chuyện tình cảm thì em không thể lừa dối anh và lừa dối chính mình được. Chúng mình chỉ có thể là bạn thôi anh ạ."
trước khi kết hôn chúng ta cùng thử máu .nói thật mình còn ko biết mình có ko huốn gì nónhưng lỡ nó bị bệnh thì sao mà cưới nó???
. nếu vì đam mê mà nhắm mắt lao tới thì chỉ tội cho đứa con sau này của mình thôi .. ôi 1 bi kịch