Lyonesse đâu đến nỗi bất hạnh trời, nhỏ tả phù hữu bật đều có đủ trai đủ gái đủ bạn cả, nó chỉ không thỏai mái bằng ngưồi ta thôi.
Lyonesse quá thoải mái có người bạn tốt nhất bên cạnh, chiến đấu vì 1 thế giới hòa bình, đến khi phá đảo thì lại còn có người iu luôn, đúng là nhất.
Zeckmesis, Dryst cho đến khi phá đảo vẫn ko tìm ra chỗ của mình, 2 người này chỉ làm người cho người khác đập chết thì mới đúng chỗ.
Cai thì dã tâm cũng có nhưng ko nói ra, loại người đạo đức giả như kiểu Lưu Bị, yêu mà ko dám nói để đến nỗi cô em gái phải bỏ đi travel.
Vaynard dã tâm có, quyết tâm cũng có luôn nhưng mà... láo

Ko kiếm ra cớ gì để nói xấu him nên nói chung là cứ chọn quân nào thì nhắm quân Vaynard mà đập chết từ đầu đi

À, đúng rồi, có bà chị cũng ko giữ nổi phải cho sang làm con tin, tóm lại Vaynard chỉ là loại người cơ hội, nói chung mười phần đáng ghét

Lance thì thuộc quân chính nghĩa rồi ko nói nhưng nhìn chung là chán, 1 hero mà ko có 1 cô gái xinh đẹp để bảo vệ, chỉ oánh nhau, chém giết thì rồi cũng thành 1 Vaynard thứ 2. Có điều Lance có vẻ tốt hơn Vaynard 1 ít
Tóm lại:
Lyonesse là người lý tưởng nhất để unify cái lục địa đấy, trong team vừa có người có int cao nhất, lại vừa có người có str cao nhất trò (mấy đứa elf ko tính vì nó ko phải là người), lại vừa có cốt truyện hay nhất. Ở đâu có tình yêu thì ở đó có sức mạnh ko tả nổi.