TRÒ CHƠI MỚI:SEPTERRA CORE..(WÁ HAY)!!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
em xin các bác, đừng có chê sc của iem nữa. Em yêu nó lắm. Các bác mà chê nó nữa là em...em...híc híc
 
Vậy tui đố you nha:
1_Vị trí của 10 con chim(lấy chúng để làm gì nhỉ? :wink: )
2_Làm thế nào hoá giải được lòng căm thù của Corgan với Selyna,củaLed với Lobo.
3_Nông trại ma ở đâu? và phải làm gì ở đó.
4_Làm thế nào thi triển phép Ultima và Apolycase(kết hợp các quân bài phép thuật).
You mà trả lời được thì tui đồng ý với you là đối với you SC ko hay,chứ ko phai vì you chưa khám phá hết cái hay của nó nên bảo SC dở.
Hihi trả lời ddi(ko dễ đâu đấy).
 
hoan hô bác Truyền nhân atula. Câu hỏi hay lắm. Đây là những điều hay nhất trong game đó. Ai chê sc thì trả lời đi chứ!
 
Zidane 114 đâu rồi ,you trả lời đi chứ hay là you ko biết(tui biết ko dễ mà:mrgreen: .Hai ngày nữa you ko trả lời là tui tự trả lời đó lúc đó thì you đừng có bảo SC là dở nhé.
 
tui có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bác nhưng phải thông cảm cho tui là trò chơi này tui chơi lâu quá rồi nên quên hết trơn các địa điểm rồi nhé:1) nông trại ma nằm ở phía tây nam của bản đồ ở Shell nào thì tui quên rồi nhưng khi bác tới nơi sẽ có một thằng bé ma khi gặp bồ sẽ chạy về cái giếng, hay men theo bờ rào và tóm nó. Phần thưởng là Holy Water( protect from undeath).
2)Vị trí 10 con chim:
1. Outlaw Canyons
2. Mourn Graveyard
3. Gregor
4. Mesa Canyons
5. Bounty Hunter District
6. Dark Lake
7. Pranno
8. East Marsh
9. Chosen Ruins
10. Fire Temple
Tìm được 10 con chim thì hãy quay về shell 3 gì đó có một cái tháp đóng kín cửa giờ sẽ mở ra và trong đó có vũ khí cuối cùng của Lara và một số vũ khí cực mạnh.
3.Mối thù Corgan với Selyna? wá dễ luôn: tới Outlaw Canyon và tới cánh cửa bị khoá, selina sẽ mở nó ra và có một trận đánh( tui thực tình chẳng dám nhớ tới nữa nhưng khuyên là ai có lever<20 thì đừng dại dột bước vào).Sau trận đánh thì selina sẽ lấy Holy Guard’s Crest, sau đó bồ hãy quay về Amstrong gắn viên đá đó vào và "chát chát bùm bùm" sau trận đánh thì hoà cả làng. Muốn hoá giải mối thù giữa con nhỏ chôn robo và thằng robo á: Vào nơi có máy bay rơi, cho con robo nhìn vào màn hình máy tính có cái bình màu xanh bên cạnh ( chơi điện tử chắc ? :p ) sau đó tới Gregor nói chuyện với thằng...gì nhỉ? tui không nhớ tên nhưng nó sẽ giảng hoà cả làng!
 
he he ! Chỉ nhìn cái câu "Huề cả làng" là biết cái hướng dẫn của mình rùi ! :mrgreen: !
 
Haha, chỉ cần thấy bác này chỉ đúng vị trí 10 con chim là hiểu ngay ... Vì tui chơi trò này cả 2 năm nay rồi, làm sao nhớ được 10 vị trí này. Dù mới chơi xog đi nữa, vì nó rải rác khắp từ lúc giữa trò đến cuối trò.
Còn nữa, mấy mối thù giữa thằng Robot với beé gái tóc dài, thằng Corgan với Selina cũng dễ hoá giải thôi, quan trọng là mình hiểu cốt truyện thì sẽ nắm được chìa khoá thực hiện. chỉ có làm sao cho thằng Grub ốm nhách yêu cô bé tóc dài kìa, vì fải chui vào thành phố đổ nát(quên tên rồi) của cha cô bé, đi lòng vòng để cô bé bị bắt, cho Grub cứu mạng. Thế là alê hấp, they fell in love ... là lá la.
Dù sao đây cũng là trò hay đó, nhưng không làm mình đi theo tâm trạng nhân vật cùng vui, buồn ... như vài trò nhập vai khác.
 
hà hà hà, quả thật tui còn giữ các bản hướng dẫn của nó và vài trò khác nữa: diablo, chono cross, ff. Ai có nhu cầu xin nói! Nhưng quả thật tui đã chơi về nước rồi thì mới kiếm mấy bản hướng dẫn này về đó.
 
Bịp bợm! Dzậy tui đố mấy ông làm sao để giảm sức công phá khi đối phương sử dụng phép thuật đến mức thấp nhất? Khi đấu với con quỷ trên Amstrong thì làm cách nào chiến thắng nhanh nhất?
Nè, lính vũ trụ, gửi cho tui mấy bản hướng dẫn đi. Cám ơn nhìu!
 
Bịp bợm! Dzậy tui đố mấy ông làm sao để giảm sức công phá khi đối phương sử dụng phép thuật đến mức thấp nhất? Khi đấu với con quỷ trên Amstrong thì làm cách nào chiến thắng nhanh nhất?
Nè, lính vũ trụ, gửi cho tui mấy bản hướng dẫn đi. Cám ơn nhìu!
 
đẫy thế là có người trả lời trước tui rùi đó nhe
 
Trui`....ma'y ca'i do' doc ba?ng huo'ng da~n cu?a da.i ca HSV la` bit rui`.
Noi that...game na`y ko hay ma'y....lu'c da^`u co' hu*'ng di vi` muon xem thu? tat ca? ca'c skill cua nha^n vat nhu*ng khi bit du? rui` thi` ba't da^`u cha'n....
Voi lai game na`y ra'c roi wa'..... phai sieu English moi co the? choi duoc....toi ko co' huo'ng da~n cha'c bo? luon game na`y rui`.

SM: Bạn viết cái gì vậy? Lần sau nhớ viết có dấu nhé
 
Bồ gi cái Zì vậy? tui chẳng đọc được gì cả ?
 
Game này cũng hay nhưng đông tác của các nhân vật không linh hoạt , vả lại các GF chỉ đóng vai trò phụ thôi , vì rất it' khả năng triệu hồi được . Lại hay có nhiều mê cung , mặc dù không khó nhưng tốn thời gian , nên không nhiều người ưa chuộng .
 
Thì game này sản xuất ra ngay thời điểm bà con ta vừa chơi xong FF8, đang chờ FF9 ấy mà ! Cho nên dùng để giết thời gian cũng tốt á chứ ! He he he

Tuy nhiên graphic của Septerra Core cũng đâu có tệ, nhìn cũng mượt mà dễ thương lắm ! Nói tóm lại chơi hơi mất thời gian nhưng cũng không uổng công ghiền RPG !
 
Ong Kokichi dốt ko chơi được lai bảo là trò chán ,, về ngồi góc tường nghĩ lại lời nói của mình đi
 
game này có mấy cái hang động nhai đi nhai lại chán đến nỗi tui ko đủ kiên nhẫn để chơi hết .
Cái trò gạt cần diễn đi diễn lại
 
Hix... ngán mấy cái mê cung quá rồi.
Hôm qua lôi cái đĩa ra nghiền lại, công nhận sau khi có cái phi thuyền của thằng Lobo khoái thật :P
Nhưng vẫn không hiểu cái bình Mold Antidote dùng để làm gì. :(
Ai complete rồi thì chỉ giúp tui cái đi.
 
Tôi cũng có cái đĩa này mà ko có biết CHƠI .Tôi định post lên hỏi nhưng tự dưng lại thấy cái TOPIC này quá đúng ý mình nên post lên luôn.
Tôi chơi chả hiểu mô tê gì cả.Chỉ thu phục được con chó sắt và thằng chủ nó ---> rồi chẳng còn chỗ nào đi được nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top