( Trò Chơi ngày tết ) Truy tìm câu ca thất lạc

Status
Không mở trả lời sau này.
Câu số 2 :
Joy hỏi 3b : có phải là Mèo Khen Mèo Dài Đuôi không
3b trả lời : Vâng , chính hắn ^^

Thế nên ở câu hỏi này : Shuichjkai chính thức giành 20 điểm đầu tiên
Lasagne giành đuợc 10 điểm

Ở câu hỏi số 3

Vận may đã mỉm cuời với Joy . Xin một tràng pháo tay dành tặng Joy với 20 điểm gây ức chế cho 3b khi chỉ với 30 phút mà đã có câu trả lời hết sức xúc xích .

3b xin thêm 1 tràng pháo tay dành tặng endLess21 với câu trả lời chính xác , đã mang về cho chàng 10 điểm đầu tiên

Câu hỏi số 4
Câu hỏi chính : Đây là mộ câu truyện cổ tích rất phổ biến ở Việt Nam mang hàm ý cầu chúc thành công , có nguồn gốc Trung Quốc . Bạn hãy cho biết tên của truyện này.
Câu hỏi phụ : Bạn hãy kể lại nội dung của câu truyện ( 10 điểm )
Gợi ý : Tên con cá là : Thanh Ngư

CUHIS3.jpg


P/s : Khuyến mãi cái kiss nồng cháy cho bạn nèo trả lời chính xác tên truyện trong 1 tiếng đầu tiên 3b pót câu hỏi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hix !!! Vậy là câu 2 mình không được tính :(
Đán án câu 4 là : “Cá Chép hoá Rồng”
P/s : Thế là ta đã có được 1 cái kiss :">
 
Ủa sao em trả lời câu 3 mà không được điểm?

Câu 4: 'Cá Chép hoá Rồng'
Nội dung:

Tích xưa kể rằng Khi trời đất mới sinh, thì chính Trời phải làm ra mưa gió cho dân làm ăn. Sau, vì khó nhọc quá, Trời không làm mưa gió nữạ Trời sai rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa. Nhưng vì số rồng trên trời it' không đủ làm mưa cho đều hòa khắp mọi nơi Trời mới dặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm rồng gọi là"Thi rồng". Khi chiếu Trời ban xuống dướiThủy phủ thì vua Thủy tề loan báo cho cả các giống dưới nước ganh đua mà đi thi. Hạch có ba kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng, vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả đợt thì mới lấy đỗ vào cho hóa rồng. Trong 1 tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc dến thi dều bị loại cả, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng. Sau có con cá rô nhảy qua được 1 đợt, thì bị rơi ngaỵ Có con tôm nhảy qua được 2 đợt, ruột, gan, vây vẩy, râu, đuôi dã gần hóa rồng, thì đến đợt 3, đuối sức ngã bổ xuống mà lưng cong khoằm lại. Đến lượt con cá chép vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo ầm trời, chép vượt luôn 1 hồi qua ba đợt sóng, vào lọt cửa Vũ Môn.
Cá Chép đỗ, vẫy, đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, thật là hình dung trọn vẻ dạng bộ oai linh, phận đẹp duyên maỵ
Cá chép hóa rồng phun nuóc làm cho gió táp, mưa sa, đường đăng hóa rõ nên rực rỡ.Bởi vậy người ta thường đặt hình ảnh cá chép hóa rồng để mang lại điều may mắn và sung túc.

Hehe, em có trả lời câu hỏi phụ, anh Joy thế là mất điểm nhé! :)
 
Dành cho các sĩ tử đạt đc thành công sau quãng thời gian ôn luyện:
Cá chép hóa rồng.

Mất 1 kiss rùi, hix.:((
 
[/COLOR]Câu hỏi thứ 4 : ....................
Xin chúc mừng bác Joy với 20 điểm nâng tổng số điểm lên 60
Shuichjkai thêm 20 điểm nâng số điểm lên 45 điểm ( đã cộng 5 điểm thiếu của bạn ) ^^
endLess21 thêm 5 điểm nâng số điểm lên 15 điểm
Lasagne bảo toàn 10 điểm

Vụ cái kiss nồng cháy hết 5 câu hỏi đến phần trao thuởng . Sếp sẽ trao luôn cho bác Joy. Xin đọc kỹ phần nội dung trò chơi : Sếp trao giải ( Cuời mỉm chi cọp )

Mình đưa thêm một câu truyện khác về sự tích cá vuợt vũ môn hóa rồng . Tuy nhiên không phổ biến bằng câu truyện của Shui
SỰ TÍCH CÁ GÁY HÓA RỒNG:

Cá Gáy hóa Rồng là huyền thoại lưu hành rộng rãi ở Hà Tĩnh. Theo truyền ngôn thì cá Gáy (cá chép) muốn được hóa Rồng thì phải là những con cá trưởng thành có tài ba, qua nhiều cuộc tuyển chọn từ sông hồ và cuối cùng phải ngược sông Ngàn Sâu, ngược sông Tiêm, theo khe suối đến dưới chân thác Vũ Môn (thuộc xã Hương Lâm - huyện Hương Khê, thác nằm ở độ cao 1400m) và vượt được Vũ Môn sẽ hóa thành Rồng.

Trước tết Nguyên Đán, cá gáy đưa Táo Quân về trời. Từ mùng 7 tháng giêng, chúng vào các đợt của cuộc thi tuyển chọn, để đến ngày mùng 3 tháng tư phải tụ họp về suối dưới thác Vũ Môn, nơi có ngôi đền Đá, ở đây loài cá dễ bái thần trước khi bước vào cuộc thi sáng mùng 8 tháng tư. Do đó mà dân gian có câu: "Mùng 3 cá đi ăn thề, mùng 8 cá về vượt Vũ Môn".

Theo sự điều hành của Ngọc Hoàng, một đội ngũ "quan giám khảo" từ trên Thiên đình được cử xuống trông coi cuộc thi. Con cá nào vượt qua 3 lần thác liền được hóa Rồng, Rồng bay lên chào Ngọc Hoàng và tùy theo màu sắc của mình mà đảm nhận những công việc trong vũ trụ. Cũng theo tục truyền, trước ngày cá vượt Vũ Môn, dân chài không được đánh bắt cá chép và sau cuộc thi, con nào rớt sẽ bị sa lưới dân chài.

Đuợc ăn cả , ngả về ko

Câu hỏi số 5
Đây là nội dung một bài thơ rất quen thuộc với tuổi thơ của bạn , bạn hãy cho biết tên của bài thơ
mo5.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.

Đây là bài thơ :Mèo con đi học . Tác giả là nhà thơ Phan Thị Vàng Anh.

PS: may quá thoát đc kiss của sếp.:))
 
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.

Đây là bài thơ :Mèo con đi học . Tác giả là nhà thơ Phan Thị Vàng Anh.

PS: may quá thoát đc kiss của sếp.:))

Man !!!!! Đang định viết thì chú viết rồi
Đáp án là bài thơi : "Mèo con đi học"
Của tác giả : Phan Thị Vàng Anh viết năm 1975
Vâng bài thơ ý như trên :
Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một cái bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con
Nguồn : http://www.thethaovanhoa.vn/173N20110119162331107T133/35-nam-meo-con-di-hoc.htm ( Vừa tìm google xong :( chậm mất một phút )
P/s : Vụ cái hôn :D Làm mình nhớ đến bài I Kiss A Girl của Katy :D Nhưng lần này sẽ là I Kiss A Boycủa Joy :"> Vì thế của ai ta cũng sẽ nhận =)) Hahaa
 
Chỉnh sửa cuối:
^^ Sếp mà thấy chắc vui lắm. =))

Ko biết 10k rep thì đc sáng như sao chưa nhỉ?:(
 
^^ Sếp mà thấy chắc vui lắm. =))

Ko biết 10k rep thì đc sáng như sao chưa nhỉ?:(

Ko đc sao đâu em =))
P/s : I Kissed A Boy :">
[spoil]

Mọi việc diễn ra không như tôi dự định
Không phải dự định của tôi đâu
Tôi đã rất can đảm và uống thật nhiều nhưng vẫn chưa say
Mất đi cả sự tỉnh táo

Tôi không quen với việc này
Chỉ là muốn thử xem anh ấy như thế nào thôi
Anh ấy làm tôi thấy tò mò và chú ý đấy

Tôi đã hôn một anh chàng và thấy thật thích thú
Cái vị Heineken từ đôi môi của anh ấy
Tôi đã hôn một anh chàng, chỉ là để thử thôi
Hi vọng bạn gái tôi ko thấy phiền
Ôi điều này thật sai trái
Không, nó chẳng có gì sai cả
Không phải tôi đang yêu đâu nhé
Chỉ là tôi đã hôn một anh chàng và tôi thấy rất thích
Tôi thậm chí còn chẳng biết tên anh
Nhưng cũng chả sao
Anh chỉ là trò chơi để tôi thử nghiệm
Bản năng tự nhiên của con người thôi
Tất nhiên những anh chàng ngoan hiền sẽ không làm thế này
Đầu óc tôi thấy quay cuồng
Không thể kiểm soát nổi

Tôi đã hôn một anh chàng và thấy thật thích thú
Cái vị Heineken từ đôi môi của anh ấy
Tôi đã hôn một anh chàng, chỉ là để thử thôi
Hi vọng bạn gái tôi ko thấy phiền
Ôi điều này thật sai trái
Không, nó chẳng có gì sai cả
Không phải tôi đang yêu đâu nhé
Chỉ là tôi đã hôn một anh chàng và tôi thấy rất thích

Con trai chúng ta thật là kì diệu
Người cơ bắp , bụng sáu múi, thật là muốn hôn
Chỉ muốn chạm vào, khó mà cưỡng lại được
Chẳng có gì mà phải phủ nhận cảm giác đó
Chẳng phải chuyện gì to tát cả, chúng ta trong sáng mà ^^

Tôi đã hôn một anh chàng và thấy thật thích thú
Cái vị Heineken từ đôi môi của anh ấy
Tôi đã hôn một anh chàng, chỉ là để thử thôi
Hi vọng bạn gái tôi ko thấy phiền
Ôi điều này thật sai trái
Không, nó chẳng có gì sai cả
Không phải tôi đang yêu đâu nhé
Chỉ là tôi đã hôn một anh chàng và tôi thấy rất thích
Tôi đã hôn một anh chàng và thấy thật thích thú
[/spoil]
P/s 2 : I'm not gay ! Just try
 
Chỉnh sửa cuối:
Đáp án câu 5: Mèo con đi học
'Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con'

Hơi thiếu công bằng, lúc em đọc được câu thứ 5 của anh 3d vừa post lên thì em nhớ là không thấy tấm hình :((
Ứ chịu đâu... Nếu không thì em được điểm cao nhất rồi oa..oa... :((
P/s: Anh Joy cho em hỏi, code của cái nhạc trong sign của anh làm sao để có?
 
Chỉnh sửa cuối:
@ shui : Hiihi chắc lúc đó anh đang chỉnh lại ảnh nên chưa hiện lên . ^^

Đã là trò chơi thì ngoài yếu tố tài giỏi , còn có cái gọi là may mắn nữa em . May mắn ở đây là anh em mình được chơi chung với nhau đúng ko nì . Riêng em còn đc sếp lì xì lấy hên nữa .

@ Joy : Nghe bác nói xong . 3b tự nhủ : Joy isn't gay , but 3b is lesbians
Thế nên giải thưởng của bác, cho 3b xin đc tự trao ( cười mỉm chi cọp )

@ Tổng kết nha :
Bác Joy : 70 điểm
Shuichjkai thêm 5 điểm nâng số điểm lên 50 điểm
endLess21 thêm 20 điểm nâng số điểm lên 35 điểm
Lasagne bảo toàn 10 điểm

Xin cảm ơn cả nhà đã tham gia trò chơi " Truy tìm câu ca thất lạc " với 3b trong những ngày qua . Cảm ơn sếp đã tài trợ chuơng trình .

Trong quá trình vận hành trò chơi , có nhiều khi luật chơi thay đổi cũng như thời gian chơi bị xáo trộn . các bạn đã ko ghét bỏ mà vẫn típ tục ủng hộ . Xin một lần nữa cảm ơn các bạn .

Giải thưởng sếp sẽ trao sau khi sếp đi vi hành về . 3b xin phép chuồn trước . ^^
 
Ơ vậy thôi hả?! :((
Chơi nữa đi :)
Em thích Title lắm :(
Anh Joy nhường cho người đứng nhì giải Title đi, em xin anh đấy huhu :(( Vì anh Title đẹp thế rồi :)
 
Chỉnh sửa cuối:
@3b : 1 cái kiss từ 1 người bạn , dù có là gì đi nữa ( Gay ,lesbians,... ) nếu như nó thật lòng và trong sáng thì tại hạ đây không ngần ngại đón nhận đâu đấy :">
@shuichjkai : Ok! Em, anh lấy rep cũng đc rồi
 
Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trời ơi anh thật là tốt bụng!!!
Em không ngờ anh đồng ý đó, trời ơi em may mắn quá!!!!!!
:) :D
Sau này khi nào em được vào trường đua em sẽ rep anh mỗi ngày luôn!
@3b: Cho em hỏi, title nhận được có quyền thêm hiệu ứng gì?
 
chả đc hiệu ứng gì đâu, mod thì đc
còn title event chỉ đc 1 màu thôi chứ còn chả đc nhiều màu
với lại chưa chắc đôn giải lên đc:))
 
Thôi kệ, có còn hơn không :D
Thanks anh Joy thêm lần nữa!
 
Không có đổi giải như thế dc bảo đảm Admin ko chịu đâu, cái nào ra cái đó thôi. Joy lấy 20k rep nhé.
 
Không có đổi giải như thế dc bảo đảm Admin ko chịu đâu, cái nào ra cái đó thôi. Joy lấy 20k rep nhé.

Ok ! Thế Joy lấy 20k rep trừ vậy.
 
Vậy em được giải thưởng gì? :((
Anh The.Angel ơi anh cố giúp em với, em với anh Joy ai cũng đồng ý hết :((
 
Giải nhì 15k rep cũng xịn mà em ơi, bth giải nhì có 10k thôi :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top