- 30/11/06
- 686
- 441
Chuyện là thế này
Thật sự hiện tại em đang rất bối rối, ko biết phải làm gì, cơ hội gặp mặt của em và cô ấy là rất ít, cơ hội nói chuyện hiện tại lại càng ko có ::(, biết phải làm sao bây giờ.Cuối năm lớp 9 em có người iu (gọi cô ấy là T), nhưng khi đi học bồi dưỡng hsg ở Tp thì em gặp cô ấy (gọi là U).
Lúc đầu chỉ bạn bè bt nhưng dần dà thì cũng thân thiết, tình cảm trong em ngày càng lớn nhưng em biết em không thể là kẻ 2 lòng, em quyết định rời bỏ cô ấy (bởi em biết thằng bạn em cũng theo đuổi cô ấy).
Cuối năm lớp 10, 1 chuỵên bất ngờ, bạn gái em chia tay với em :"giờ em đã biết, mình ko thật sự trưởng thành, lúc đó còn quá nhỏ, chưa nhận biết đc đầy đủ. Mình chia tay đi". Em đồng ý chia tay bởi em cũng biết đó là sự thật, tình cảm của em cũng chỉ là ngộ nhận, như cô ấy mà thôi.
Trong suốt 1 năm đó em vẫn đi học cùng với U nhưng em hết sức hạn chế nói chuyện dù rất nhiều lần U cố gắng bắt chuyện với em.
Hết năm lớp 10, cũng chẳng có chuyện gì xãy ra, em chuyển nhóm các chỗ học để tránh gặp cả T và U.
Có lẽ (theo em nghĩ) thèn bạn em (đến giữa học kỳ 1 năm lớp 11) và U đã có chút chút, và U cũng đã xuôi xuôi theo (lúc này tình cảm của em dành cho U ngày càng lớn thêm theo thời gian dù vẫn biết xa mặt là cách lòng).
Ngày 11-11 em quyết tâm thổ lộ với U. Nhưng, thằng bạn em và U lại đến gặp em và nói, em ko nhớ rõ và nội dung đại khái là như thế này, nó muốn em để 2 người riêng với nhau (em và thằng đó là bạn học cấp 1+2 cùng 1 lớp). Em đồng ý vì nghĩ mình ko còn cơ hội để trờ lại với U vì đã ra đi quá lâu.
14/2 tin sét đánh, thằng đó tuyên bố bỏ U và bồ với con nhỏ cùng lớp (hiện tại). Em gọi đt cho U, cô ấy ko nói gì chỉ khóc. Trong lúc bối rối em nỗi giận và đến "hỏi thăm sức khỏe" thằng đó.
Chuyện đáng ra ko có gì. Nhưng đến lúc đó em biết, em không thể nào từ bỏ tình cảm dành cho U đc, em quyết định trở lại với cô ấy. Nhưng nhận lại đc 1 câu nói:"Chỉ là bạn thôi, U chỉ muốn như vậy".





cô ấy tên Lương Nguyễn Khánh Uyên, tên hay nhỉ 
, khổ thế đấy. Em đã thông suốt tư tưởng cho T, bây giờ chỉ còn việc tấn công U thế nào thôi ::(