bây giờ muốn tui nói chuyện nghiêm túc thì tôi sẽ nói.Thật là cái chuyện này là gì..theo như bạn Chocolate nói thì VTC vi phạm bản quyền.Ok,cứ xem là vậy,nhưng đã ai công nhận điều đó,hay chỉ là bạn ấy và 1 số bạn khác thấy như thế.Bạn có thể post 1 bài: "như thế này VTC có vi phạm hay không"..mọi người sẽ vào bàn bạc,hoặc đưa CCP xem.Khi nào CCP xem xong,và phán rằng VTC lấy trailer của EVE.Lúc đó Chocolate có thể sử dụng 2 từ Lố Bịch được.Bạn biết ở nước ngoài tụi tui có thể sue bạn đó,biết tội gì không,trước khi VTC bị tội vi phạm bản quyền thì bạn bị tội "sử dụng từ làm giảm uy tính của công ty".Nếu VTC bị vi phạm thật,may ra bạn còn được yên,nếu VTC có luật sư giỏi,chống kiện trắng án thì đó chính là lúc VTC kiện ngược lại bạn đó,bạn có biết không.Trong topic này ngay từ đầu,tui không nói VTC có làm sai hay không,nhưng vì tui thấy cái topic như vậy,lúc đầu ngỡ là VTC đã bị kiện rồi,và bị xử là vi phạm như hồi FPT vậy,nên vào coi,ai ngờ vẫn chỉ là ý kiến của bạn thôi,vậy sao lại phán quyết VTC nặng đến như vậy.Lúc đấy tôi có nói đâu đến nỗi bạn phải nói vậy,hình như tôi đã chạm đến tự ái gì của bạn hay sao ấy,thế là 1 cuộc cãi vã 20 pages diễn ra,trong khi 1 bên tui vẫn cố cho bạn hiểu là chỉ nên xài đúng từ,và tui chẳng nói VTC sai hay đúng..thế mà vẫn đâu 1 mớ người coi bài sơ xài bay vào chửi tui ngu dốt,không có đạo đức..thiệt không hiểu nổi tại sao..Rồi có người suy ra từ đấy lại bảo tui là làm ăn không chân chính,đi lên từ những khẻ hở của pháp luật gì đấy..mà nào tôi đã nói gì đến vấn đề ấy..tôi xin lỗi nhé,hình như những lời nói của tui các bạn không hiểu hay sao ấy..không lẽ trình độ TV của tui dỡ đến mức không viết nổi 1 câu TV cho các bạn hiểu.Hay là cách nói chuyện của người VN bây giờ khác hồi đó nhiều đến vậy sao..Cuối topic này,tôi cố gắng nói giỡn cho các bạn nguôi ngoai,cũng là 1 cách xí xóa để topic này không tiếp diễn nữa,thế rồi lại bảo tôi không muốn bàn thì thôi..thực sự tôi thấy topic này không còn gì để bàn,lui tới cũng chữi nhau thôi,vậy sao các bạn lại cứ vào mà chửi nhau thế.Trong diễn đàn này không cần khoe trình độ,ai nói tui ngu dốt cũng được,ai thông minh cũng được,chủ yếu ngoài đời mình đã làm gì được cho bản thân,gia đình,xã hội là được rồi.Diễn đàn chỉ là nơi trao đổi thôi,chứ đâu phải nơi chửi nhau.Tui nghĩ sau câu nói giỡn của tui thì mọi người sẽ không còn nói gì nữa,ai ngờ vẫn chửi tui tiếp là nói nhảm,thật sự tui rảnh mà ngồi suy nghĩ đủ chuyện để câu bài ư..Đúng là nói chuyện bằng voice mới biết được,offline message kiểu này dễ hiểu lầm..mà nói chung sao tui thấy người VN dạo này hiếu chiến quá,đã bảo thôi không cãi nữa mà vẫn típ tục..Thôi tui chỉ post bài này nữa thôi,hy vọng topic sẽ không còn chửi nhau ngu nữa.Thay vào đó là những bài hay hơn,ý kiến độc đáo hơn là "thằng ku,thằng điên..đồ con lừa" gì đấy..