Beautifulkid
Youtube Master Race
- 23/2/06
- 35
- 0
Oài tui có gì quý giá đâu mà khoe với mẻ, ở độ tuổi 15 như tui đâu có tâm hồn thuần khiết như máy ông, thuần khiết đến mức tui phát ốm đấy 
Tui tên Minh !! cái tên người đời cho là anh sáng, nhưng tui muốn nó tối, tui kô thích màu trắng.
Tui kô hề nói tui mạnh nhất, tui đã nói câu: "Ta là trùm đâu nào" mà tui cũng chẵng phãi đầu gấu nữa, mà đó là bản năng tự vệ, tuổi 15 là tuổi đi học, ăn, chơi, chứ có đi làm đâu, mà phãi nhịn người này, người kia. Từ 5 đến 12 tuổi, người ta đánh tui, tui bỏ qua. Tử 15 đến 20+ tuổi mà chữi mà đánh tui, tui trã lại hết, nhiều khi còn hơn nữa kìa, tui kô phãi con ếch, tui là con người, tui nói đc, tui làm đc. Đúng với tên nick ông tự đặt cho ông "Chickenrun" Ông biết cái quái gì về con người tui, mà lên giọng ta đây đàn anh ! Tui ghét nhất hạng người mà coi thường trẻ em, ông coi thường tui à, nếu nãy giờ ông đứng trước mặt tui mà lên giọng nói tui này nọ,tui đánh ông CHẾT, tui nói thật lòng, tui kô biết nói dối, có sao nói vậy à. Trong trường tui kô nghĩ tui là ông tướng bao giờ cã, bộ ông học chung với tui hay sao mà ông biết. Trong trường tui la` học sinh, ra ngoài tui là 1 người dân bình dị. Ông ngồi đó nói về con người tui cứ như thầy bói mù vậy, hay là ông bị bại não chăng ?
Đúng là càng lớn trí óc cáng hẹp dần. Đúng như nick ông----> con gà chết

Tui tên Minh !! cái tên người đời cho là anh sáng, nhưng tui muốn nó tối, tui kô thích màu trắng.
Tui kô hề nói tui mạnh nhất, tui đã nói câu: "Ta là trùm đâu nào" mà tui cũng chẵng phãi đầu gấu nữa, mà đó là bản năng tự vệ, tuổi 15 là tuổi đi học, ăn, chơi, chứ có đi làm đâu, mà phãi nhịn người này, người kia. Từ 5 đến 12 tuổi, người ta đánh tui, tui bỏ qua. Tử 15 đến 20+ tuổi mà chữi mà đánh tui, tui trã lại hết, nhiều khi còn hơn nữa kìa, tui kô phãi con ếch, tui là con người, tui nói đc, tui làm đc. Đúng với tên nick ông tự đặt cho ông "Chickenrun" Ông biết cái quái gì về con người tui, mà lên giọng ta đây đàn anh ! Tui ghét nhất hạng người mà coi thường trẻ em, ông coi thường tui à, nếu nãy giờ ông đứng trước mặt tui mà lên giọng nói tui này nọ,tui đánh ông CHẾT, tui nói thật lòng, tui kô biết nói dối, có sao nói vậy à. Trong trường tui kô nghĩ tui là ông tướng bao giờ cã, bộ ông học chung với tui hay sao mà ông biết. Trong trường tui la` học sinh, ra ngoài tui là 1 người dân bình dị. Ông ngồi đó nói về con người tui cứ như thầy bói mù vậy, hay là ông bị bại não chăng ?
Đúng là càng lớn trí óc cáng hẹp dần. Đúng như nick ông----> con gà chết

Oh yeah 

.
