Có thể mọi người đọc xong sẽ cảm thấy hài. Nhưng mình thì không thể cười nổi...::(::(
Chả là sáng nay đi học. Vừa gửi xe thì gặp "bạn ấy" cũng mới vừa vào đến trường, đi 1 mình. Thầm nghĩ thì đây là cơ hội tốt cho mình, lấy hết can đảm chạy qua lấy tay vỗ nhẹ đầu "bạn ấy" cái. Thì nhỏ quay lại cười nói: "Dạo này ghê quá nha, biết trêu ghẹo luôn". Mình cũng chỉ biết cười lại và bắt đầu điệp khúc "Chém Gió".
Mọi chuyện vừa mới bắt đầu tươi sáng thì Trời ơi Đất hỡi.... Tớ bị đạp Sh!t (Trừơng có nuôi 2 con chó). Móa, đúng lúc bị hết cả hồn, tìm đủ cách để chùi sạch cái đống Sh!t dính dười giày, thấy tớ loay hoay 1 hồi thì nhỏ nói tiếp: "Thôi tao lên lớp trước nha".
Hix....Lúc chùi xong thì chạy vào đã không thấy nhỏ đâu nữa. Nghĩ lại thấy thật tức, cơ hội tốt + hiếm hoi biết mấy mà lại bị phá vỡ bởi 1 cục Sh!t..Tức hộc máu.......
