Trời ơi là trời

con trai nó hơi bị kì ,thà ngày xưa cưa hoài éo đổ ,chứ yêu nhau rồi cái kiểu"chia tay mong làm bạn" ngửi ko vô :|
 
@ chủ topic:
- Hai người đã từng đi chơi với nhau nhiều lần - tiếp cận về thể xác (dù chỉ là nắm tay, nếu có nhiều cái hay ho hơn thì càng rõ ràng)
- Cậu tặng cô ấy 5000 ngôi sao tự xếp - tiếp xúc với tâm hồn (ngu mấy cũng phải cảm thấy, ko chính xác là phải biết, phải nhìn thấy mười muơi công sức người ta bỏ ra vì mình)
Kết luận: "ko cảm thấy bất cứ cái gì"
Ko biết khuyên cậu nên vui hay nên buồn vì chỉ có 2 lý do dẫn tới kết quả như vậy
1. Cô ấy sinh ra ko thuộc về cậu
2. Cô ấy ko những bị vô cảm (thể xác) mà còn là người vô tâm (tâm hồn).
 
:( Tớ chẳng hiểu sao cô ấy lại nói những điều như thế , tớ cảm thấy cực kì sốc !
 
cố lên anh bạn à :-*
hãy nghĩ thoáng ra trên đời không thiếu gì con gái :-*
 
hãy nghĩ thoáng ra trên đời không thiếu gì con gái
Đã bảo là kiểu an ủi này nó ko có tác dụng trong những trường hợp như thế này mà bác vẫn cố là thế nào. =))
 
:( Tớ chẳng hiểu sao cô ấy lại nói những điều như thế , tớ cảm thấy cực kì sốc !

Kết thúc của câu truyện này sẽ là bắt đầu của một câu truyện khác, cứ coi như là có duyên mà không có số đi ;)
 
nói nó trả lại 5000 ngôi sao đi còn sau này đi cua cô khác nữa ::(. phí wa.
 
cố lên anh bạn à :-*
hãy nghĩ thoáng ra trên đời không thiếu gì con gái :-*

Nói thì dễ, khi yêu ai đó thật lòng thì để quên được khó lắm, đâu phải đơn giản chỉ là gặp người con gái khác sẽ quên được đâu. Có phải dễ dàng gặp được người con gái khiến mình yêu thực sự đâu. Ở đây là tớ ko nói đến kiểu yêu chơi bời thì lại khác.
 
có thằng bạn thân gặp trường hợp giống vầy

...hỏi ra con kia đòi chia tay vì nó bị less :|
 
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
=((
 
[video]c7k2y08dSV4[/video]

Oh I'm just a friend
That's all I've ever been

:-<
 
:) dẫu biết tình mình nay đã hết thật rồi , người yêu dấu ơi đừng quay lưng bước đi !
 
Thôi chia sẻ thời gian với bạn bè, sẽ thấy đỡ hơn đó chủ Topic.
Dẫu bít là đau nhưng ta vẫn phải chấp nhận để bứoc tiếp ko nên vì nó mà làm ta chùn bước. ^_^
 
Ôi con gái :((. Bỏ 2 năm ra để quên e, lao vào lối sống buông thả mà em nào bik. E là ng t ui nhất, chưa bao h đv ai tốt hơn thế, và rùi e .......Đời thật trớ trêu mấy e mình thờ ơ lãnh đạn thì lại rất thik mình, còn e thì nhận tc của tôi nhiều thế mà e ra đi :((. 2 năm rùi mà dường như vết thương vẫn còn. Thà rằng dứt khoát đi, tình bạn ư đau lắm. Nhìn em mỗi ngày thỉ làm sao mà quên em đc chứ... Thôi ko yêu nữa....
Tặng Ae 1 câu chí lí Dao đâm thịt thì đau, da thịt đâm nhau nhớ nhau suốt đời
 
Tất cả chỉ là ... ngụy biện, ngày mai em đăng kí tham gia hội những người độc thân, chủ thớt đi ko :(
 
quên đi , đau khổ hoài :-w
chơi \m/
 
:) dẫu biết tình mình nay đã hết thật rồi , người yêu dấu ơi đừng quay lưng bước đi !

Ai cũng có lý do và suy nghĩ của riêng mình, Phương nó đã nói vậy rồi thì cũng đừng níu kéo nữa, cũng đừng nhớ nhung chi nữa, nhớ anh này :">

Mai café nhé em yêu :">
 
Ai cũng có lý do và suy nghĩ của riêng mình, Phương nó đã nói vậy rồi thì cũng đừng níu kéo nữa, cũng đừng nhớ nhung chi nữa, nhớ anh này :">

Mai café nhé em yêu :">

Lâu ngày ko gặp, con chuột này chuyển hệ rùi sao :-ss

Ta cảnh cáo tên Thịnh nhá, uống cho lắm vào rồi ngồi nói linh ta linh tinh b-( lần sau còn vậy nữa là ta từ mi lun :-<
 
Ta cảnh cáo tên Thịnh nhá, uống cho lắm vào rồi ngồi nói linh ta linh tinh b-( lần sau còn vậy nữa là ta từ mi lun :-<

chém nó đi :'>
 
Ta cảnh cáo tên Thịnh nhá, uống cho lắm vào rồi ngồi nói linh ta linh tinh lần sau còn vậy nữa là ta từ mi lun
:'> Bây h em thấy sis Pooh rất dễ thuơng !
 
Back
Top