Trời ơi là trời

:'> Bây h em thấy sis Pooh rất dễ thuơng !

đấy thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết đau và khiến người ta hướng về cái mới đẹp hơn dễ thương hơn. từ từ thôi bác kẻo hỏng chuyện :))
 
đấy thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết đau và khiến người ta hướng về cái mới đẹp hơn dễ thương hơn. từ từ thôi bác kẻo hỏng chuyện :))

^:)^ Nhầm hàng rồi , mấy hôm đi nhậu , xỉn tớ hay nói xấu sis Pooh thôi ! Chứ làm gì có chuyện đó !:-w^:)^
 
cháu này, ai đời ng ta đã ko chịu còn bảo ng ta đã phạm sai lầm
nói kiểu đó 10 con thì có hết 9 con nó đá cho 1 phát rồi, mà trong trường hợp 10 con đó, 1 con còn lại phải bị điếc ko nghe đc những gì cháu nói thì mới đc
dù sao thì đời còn dài, ta giờ cũng đang phải solo 1 mình thui thủi đây này, mà GF của ta khi trc ai nhìn cũng bảo xinh nữa cơ =((. Nhưng mà cũng phải đành chia tay để tìm 1 true love :(
 
:(( Sinh nhật nó em xếp 5000 ngôi sao bỏ vào hũ tặng nó , con gái cả mấy lớp đứa nào cũng cảm động mà nó kêu ko cảm nhận được tình cảm của em !
.
.


:(( nó trước sau chỉ là bạn !
E là ng t ui nhất, chưa bao h đv ai tốt hơn thế, và rùi e
hi mọi người
tớ nghĩ bạn gái của các không cần nhiều như vậy đâu ... = ) ... họ cần về tính cách của bạn trai hơn là những món quà / ăn miễn phí / xe ôm
anw, break up không phải là tất cả. Qua nhiều cuộc break up tớ mới thấy những quan hệ bây giờ mình đang có là đáng quý ;)
 
ak thế mà mình phải hứng chịu hết cả mới đau chứ:( .em vừa chia tay mình, ngay lúc mình biết mình thi rớt đại học, gd lại rơi vào cảnh khó khăn. chỉ còn em, là nguồn động lực cho mình.
với em, mình tìm lại dc niềm vui,nhờ em minh thấy dc lối thoát.tất cả nhg kk đó la gì khi đời có em bên cạnh,dc o bên em.
mối tình đầu! em đã chia tay mình trong hoàn cảnh mình rất cần có em bên cạnh và chia sẻ.k có nỗi bun j đau đớn hơn,và k có nỗi đau nào co thể sánh bằng:((.
rớt dh đã rât bùn, chuyện gd ngày càng khó khăn càng tuyệt vọng,bây giờ em lại bỏ mình cô đơn chỉ với một lý do k thể đáp lại tình cảm mình dành cho em, liệu rằng mình sẽ ra sao đây, khi bít đời này k còn co em bên cạnh=(( .chien học hành,gia đình,rồi cả em nữa,làm mình k còn động lưc để tiêp tục ở tuổi 18 mới vào đời.dù rất mún níu kéo em,vì mình yêu em nhìu lắm,e đến và đi ra khỏi cuộc đời mình như một cơn gió, làm đau trái tim này.nhưng em k phải là của mình,hãy để em ra đi tìm hp nơi phương xa kia.hãy cho em thấy mình k yếu đuối.níu kéo chỉ mang lại đau khổ mà thôi.

mình cảm nhận dc nỗi đau của chủ topic( người đồng cảnh ngộ mà lị ).mình cung giống chu topic,thích tặng đồ handmaker hơn.vậy mới thể hiện dc tình cảm của mình với em.:)
mất cả 2 đêm thức trắng làm tặng em một tấm thiệp cuc de thương,xếp tặng em cả 1000 ngôi sao( khg này mình chịu thua chủ topic vậy:D),ghi cho em vài dòng thật cảm động.tất cả chỉ vì yêu em.em đã rất vui khi nhận món wa đó và rồi em đáp lại mình bằng lời chia tay đầy cay đắng,vì em đã hết tc với mình(k lẽ con gái lại dẽ thay đổi vậy sao,mới hôm rồi bảo thix, giờ chỉ mún làm bạn).chăk có lẽ tc mình quá lớn k thể chứa hết dc trong trái tim bé nhỏ của em.nhưng hãy chấp nhận nó và làm lại.phấn đấu thật nhìu vào,bít đâu sau này em sẽ về với ta,vì khi đó em bít ty của ta dành chp em chân thật,dù hi vọng đó rất nhỏ nhoi,nhưng hãy hi vọng đẻ sống.nếu e k way về cũng k phai hối hận với chính mình.k ai bít trc được j ma.dẫu nghĩ vậy, lòng này vẫn rất đau.=((:(.và có thể mình sẽ lun nhớ về em.và chỉ mong em dc hạnh phúc và gậm nhấm nỗi đau này một mình.mong chia sẻ được địu j đó với chủ topic

Đừng có cố nĩu kéo khi cái gì nó đã k thuộc về mình...hãy cứ để nó tự nhiên...cứ coi như đó là 1 kỷ niệm đẹp vậy \:D/\:D/:-"
 
Đừng có cố nĩu kéo khi cái gì nó đã k thuộc về mình...hãy cứ để nó tự nhiên...cứ coi như đó là 1 kỷ niệm đẹp vậy \:D/\:D/:-"

dẫu biết vậy nhưng lòng vẫn buồn lắm bác ah. em nó bỏ mình trg hoàn cảnh như vậy. thức sự đau lắm đó bác . em nó biết nó quan trọng với mình lắm mà vẫn bỏ mình ra đi với người khác :(( .làm mình cảm thấy rất hụt hẫng . mỗi lần nghĩ về em , đến cả cái tên cũng làm tim mình nhói đau . k biết sau này có nên gặp lại em k nữa, vì lúc đó k biết nên xem em là bạn hay thù, k biết nhìn em thế nào. :(
 
nói kiểu đó 10 con thì có hết 9 con nó đá cho 1 phát rồi, mà trong trường hợp 10 con đó, 1 con còn lại phải bị điếc ko nghe đc những gì cháu nói thì mới đc
:| đó là người con gái chủ động đòi chia tay mà , lần này cô ấy nói thẳng . Chấp nhận tất cả sau khi chia tay ! Lúc đó thử hỏi còn bình tĩnh mà nói đc gì !
 
cậu bán lại hũ sao đó lại cho tớ đc 0 :'>
 
ông Thịnh giống mình, tội thật
chia buồn cùng ông
2 3 con mà đứa nào cũng bạn :((
 
Pác Thịnh, có đi nhậu thì kêu mình 1 tiếng nhá, cùng cảnh ngộ nà, em B của mình giờ là em gái nuôi rùi, hizhix. đang mún nhậu đỡ bùn nà, có gì hú tiếng, mình ở TP HCM. ĐT 0906090153. Đang bùn mún khóc nhưng nước mặt chảy ngược vào tim nà
 
:( giờ mới biết nhiều người đồng cảnh ngộ với mình quá !
 
:( giờ mới biết nhiều người đồng cảnh ngộ với mình quá !

Anh cũng đồng cảnh ngộ với chú đây, khi nào nhậu nhớ gọi anh nhé :((
 
Anh cũng đồng cảnh ngộ với chú đây, khi nào nhậu nhớ gọi anh nhé :((

Em cũng đồng cảnh ngộ như anh này, cũng muốn rủ ai đó giống mình đi nhậu cho đỡ bùn. P/S: Em ở HN
 
Em cũng đồng cảnh ngộ như anh này, cũng muốn rủ ai đó giống mình đi nhậu cho đỡ bùn. P/S: Em ở HN

Đồng chí cứ bình tĩnh, việc đâu khắc có đó :-ss
 
mình vừa hỏi bạn gái mình, là nếu có 1 ng` con trai xếp cho em 5000 cái sao thì em có cảm động ko :

- ko.
- có bạn kia ( chơi chung nhóm ) xếp cho em 1 hũ thật to.
- hay anh kia xếp cho em nhiều hạt giấy lắm, bên trong mở ra tờ nào cũng ghi " thuong be that nhiu, tat ca moi dieu, cho nguoi toi yeu"

nên bạn thịnh rút kinh nghiệm đi nhé ;;). ko có tình cảm xếp 1 tỉ ngôi sao cũng chả đc gì. nhưng nếu ng` ta có tình cảm thì chả cần xếp gì người ta cũng chịu mình thôi. để dành thời gian đó làm việc khác có ích tí ;;).
 
Sự tích 1000 con hạt giấy. Nghe người xưa đồn rằng khi bạn gấp 1000 con hạt giấy được gấp tỉ mỉ bằng 1000 tờ 100 usd và tặng cho người bạn đang theo đuổi. Thì người đó sẽ thích bạn ngay.
 
Chưa nói gì mà , mà em nó chặn họng ngay bằng câu em chỉ coi anh như anh trai . Nản luôn :((:((
 
Sự tích 1000 con hạt giấy. Nghe người xưa đồn rằng khi bạn gấp 1000 con hạt giấy được gấp tỉ mỉ bằng 1000 tờ 100 usd và tặng cho người bạn đang theo đuổi. Thì người đó sẽ thích bạn ngay.

Chả cần đến 1000 con, tầm vài chục con thì cũng đầy em xin chết. =))
 
Back
Top