jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
yên tâm đi, nội cái câu ban đầu của ông là đủ thấy ông gà thế nào rồi ,không loạt tầm của người ta đâuMình vừa mới đi với người đó về (tên Nga), nhận xét ban đầu là 1 người tinh tế, có cá tính, rất thu hút, sống và làm việc rất bài bản. Ngồi nói chuyện thì thấy hơi dội vì 2 đứa chưa hợp nhau mấy, Nga là stylist, mình thì dân sư phạm + accoutant nên nghe Ng nói chỉ gật gật cười cười, lâu lâu thì nói 1 tí.
Bạn trai thì chưa có, qua cách nói chuyện thì cảm thấy khá là đáo để, nói chuyện nghe còn già hơn cả mình.
Vì mới đi lần đầu, Nga hơi ngại nên mình nói : "Nga ráng nói nhiều nhiều tí đi, L ít nói lắm, ko ai nói gì hết thì chán lắm". Nga cười rồi nói : "Tại chưa quen, L ráng đi, mốt Nga quen rồi Nga nói như sáo luôn". Mình cứ thắc mắc câu trả lời đó, có thể là đèn xanh, có thể là dưa bỡ, con gái riết chả biết đâu mà lần.
.nhưng 1 điều chắc chắn là người kia thấy ông dễ gần nên muốn làm quen vậy ấy mà, cái câu cuối đủ chứng tỏ người đó muốn huấn luyện cho ông ăn nói lưu loát hơn để sau này nói chuyện với người đó dễ hơn. NẾU đứng trên lập trường của mình thì cô ta chỉ muốn giúp đở ông phát triển thêm khả năng ăn nói thôi chứ chẳng có ý định gì khác đâu


.

.
.đúng là lòng tốt không nên đặt vào bọn lớn xác mà đầu trẻ con