Trốn nắng trưa hè tại KFC

  • Thread starter Thread starter iluvMU
  • Ngày gửi Ngày gửi

iluvMU

Youtube Master Race
Tham gia ngày
27/2/15
Bài viết
0
Reaction score
1
Trưa hôm qua đi công việc về, nắng rát hết cả người nên tấp luôn vào cửa hàng KFC trên đường trốn nắng luôn. Vừa vào là kêu luôn kem vani ăn liền, công nhận mát mẻ, thoải mái hẳn.
13063255_782124591819789_368058176394506681_o.jpg
 
Giá kem cây KFC vẫn 3k hả bạn, có tăng gì không?
 
Tớ chịu KFC ở khoản giữ giá, kem vani vẫn 3k/cây nhen, còn kem phủ choco thì 5k. Thế vẫn còn quá rẻ so với độ ngon luôn í.
 
Nhỏ bạn mình cứ phải ăn kem ly Sundae đồ, chứ mình là cứ kem cây 3k mà tới. Vị vani thơm béo kinh khủng, nghiện lâu lắm luôn r.
 
Hôm nọ e lỡ quá trớn, làm liền 2 cây vani và 1 cây chocolate, về sưng họng luôn. Vậy mà mai vẫn rủ gấu đi ăn tiếp. Ahihi :)))
 
Thích kem ở KFC lắm luôn, ngon mà rẻ nữa. Xác định là món ruột hè này của e nó r.
 
Kem vani rõ vị lắm luôn, ngọt vừa, beo béo nữa; kem sô cô la thì thơm, vị cũng ngon.
 
Sau tất cả, tui vẫn mê kem vani nhất.
 
Me too, cả người iu tui nữa, cứ hẹn hò đi ăn là phải tấp vô KFC mua mỗi đứa 1 cây kem để tráng miệng.
 
Kem vani là ngon nhất rùi, lâu lâu đổi gió qua kem phủ sô-cô-la đồ, nhưng nói chung cả 2 đều ngon.
 
Back
Top