Trong Tam Quốc, giữa 2 nhân vật này, ai ác hơn?

@sleepxalone:

Cậu sleepxalone càng nói càng tiếp tục khoe cái dốt nát của mình ra:

Làm quan mà không xử án thì Bao Công còn có ai thèm coi , không có xử thì người ta lôi cậu ra chém cậu vẫn để im như gà trên thớt à. Thông minh nhĩ

Cậu tưởng tượng hay xem phim thế không có nghĩa là nó phải thế, cậu clone ngu dốt nhé :))

muốn biết người có quyền cao chức trọng tới mức Thái sư như Đổng Thái sư làm gì, phải đọc lời của Trần Bình thừa tướng này:
http://maxreading.com/sach-hay/su-ky-tu-ma-thien/tran-thua-tuong-the-gia-440.html
"Bình nói :
- Bệ hạ nếu hỏi về việc xử ngục hình, thì hỏi quan đình uý, nếu hỏi về tiền và thóc thì hỏi quan trị túc nội sử .
Vua hỏi :
- Nếu việc gì cũng có người lo thì ông còn phải lo việc gì ?
Bình tạ lỗi và nói :
- Muôn tâu bệ hạ ! Bệ hạ không kể thần tài hèn sức mọn , cho thần lạm giữ chức thừa tướng . Chức vụ thừa tướng trên thì giúp thiên tử chỉnh lý âm dương, làm cho bốn mùa thuận; dưới thì nuôi vạn vật đều được thoả thích; bên ngoài thì trấn áp, vỗ về tứ di , chư hầu bên trong thì thân với trăm họ, làm cho các quan khanh và đại phu ai cũng đảm nhiệm tốt chức vụ của mình .
Hiếu Văn Đế khen phải . Hữu thừa tướng rất thẹn , đi ra trách Trần Bình :
- Sao ông không bày trước cho tôi biết để tôi trả lời !"

không phải như cậu tưởng tượng đâu nhé :))

Câu quân tử biết co biết dũi du nhập từ TQ sang VN , đó là 1 câu khá hay và nhiều người dùng , bé L bảo đó là sai và ghét chữ nước miếng chứ gì , vậy anh dùng tiếp từ đó là mỗi người dùng câu đó phun một bãi nước bọt cũng làm ngộp chết bé

cậu sleepxalone vẫn không thấy nổi cái ngu xuẩn của mình :))

thứ nhất, bọn Tầu khựa lần nào vác mặt sang Việt Nam là bị đánh cho vỡ mặt ra lần đó, cậu không phải lôi vào đây dọa
thứ hai, tôi in đậm từ kia, nhưng sợ não cậu sleepxalone vẫn không hiểu nổi. Nó là duỗi chứ không phải dũi như cậu viết :))

Clone thì không phải và cũng chả hiểu tại sao phải Clone với bé nhưng chữ Clone cũng là cái cớ hay để bé né tránh anh. và tự đưa văn phong của mình từ kẻ hiểu biết thành thằng vô học cãi ngang.

cậu dùng clone thì chối có khác gì thằng ăn cắp không nhận? Còn cậu vô học thì rõ rành rành.

Haizz , bé L làm anh thật sự là thất vọng , những tưởng sẽ lôi ra câu nói nào hay , hoặc giả đánh giá phân tích cho có ý nghĩa , không ngờ chỉ là những câu tầm phào làm loãng cả topic . Đã thế đầu óc nhận thức quá hạn hẹp , cố chấp , não phẵn và chẳng có tí óc khôi hài nào cả , đúng sai mình tự biết người tự có phán đoán. Anh không cần hơn thua với bé

Tôi khuyên cậu đi khám bệnh rồi mà? tôi không tranh hơn thua với thằng điên. Tôi biết nhiều thằng não không có cái gì, đọc được vài quyển sách, chép mấy câu rỗng tuếch ra nhưng thực chất nó là thế nào thì không hiểu nổi như cậu sleepxalone thì tôi cứ sự thật mà chỉ ra, như sự ngu xuẩn của cậu clone sleepxalone mà tôi chỉ ra tại đây:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17151075

đấy, cứ phân tích ra 1 ít là cậu sleepxalone cứng họng không nói được gì ngay. Tôi không phân tích cả bài của cậu sleepxalone ra cũng là vì thế này đây, chỉ phân tích 1 đoạn ngắn thôi mà cậu sleepxalone đã không tiếp thu nổi :))

Thà nói thảo luận với trinh phuc tuan , anh đưa ra cái sai trong Tam Cương Ngũ Thường của Đổng thì Tuan cũng đưa ra 5 Tài của Trác , khá khá . Nhưng như vậy chưa đủ để phản pháo Tam Cương Ngũ Thường , T còn có lập luận nào khác không

thì cậu cứ ra mà lập topic tưởng tượng, tôi không cấm :)) Vào đây biểu diễn cái vô học, cái thần kinh của cậu thì bị tôi đập cho vào mặt, thế thôi. Có 1 số thằng trình độ không có gì, gặp ai cũng cố chạy ra nịnh để lấy tiếng, sống cũng như con chó mà thôi :)) Nên bớt ảo đi, các cậu dùng clone tung hứng ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói về Tam cương và Ngũ thường thì Đổng Trác có một số điểm ko làm được theo đó nhưng những dẫn chứng bác Sleepxalone đưa ra có một số điểm sai.

Tam cương:
- Mối quan hệ vua tôi: ĐT có ý định phế vua ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã giải thích ở đây http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17099081
Trung với vua khộng phải là NGU TRUNG mà là trung thành với quốc gia cho dù ai làm vua nhưng nếu đất nước phát triển đi lên thì hoàn toàn ko sai. Do đó ĐT đã nhìn thấy vẻ Đế vương đó của Trần Lưu vương và quyết định lao động đường phố tá lên ngôi.
- Mối quan hệ phụ tử: truyện ko nêu rõ cha của ĐT nhưng có lẽ đã đi bán muối rồi. Còn mẹ của ĐT thì vẫn được Trác phụng dưỡng ở My Ô. Hồi 8 trước khi vào triều, Trác có thỉnh an mẫu thân rồi mới đi
Bác Đổng nhà ta thân từ tướng quèn , chó ngáp phải ruồi , lên ông to tướng bự , mà đếch thấy nhắc gì đến ông bu bà bu ==> Bất hiếu , này thì tốt này.
SAI
- Mối quan hệ vợ chồng: Trong truyện đều do Liên hoàn kế của Vương Doãn. Trác ko biết Thuyền là vợ của Bố mà chỉ biết là Vương Doãn dâng Thuyền cho Trác
Mà thằng Bố con nuôi có ý định với vợ của mình thì bác sẽ làm ntn ? Nhường con vợ cho thằng con ah =)) Nếu bác làm được điều đó thì tôi xin khâm phục và công nhận rằng ý này của bác là đúng.

Bác Đổng nhà ta thân làm trùm , muốn mưa là phun nước miếng ra mưa , cần gió là hắt xì hơi ra gió . Đã thế bác Đổng còn xây My Ô làm "lầu xanh" kiếm gái muốn già có già , cần trẻ có trẻ . Tội nghiệp thằng Lữ Bố , đem quân suốt ngày hết chạy đông chạy tây , rồi lại xuôi nam ngược bắc , vậy mà chĩ được cưỡi có mỗi một con xích thố ( gặp tao là tao cho cả đàn) .Đã thế ku Lữ chỉ có mỗi mình em Điêu Thuyền làm mảnh tình vắt vai trên chiến trường trơ trọi , vậy mà Bố Đổng lại đi giành gái với con trai mới ác trong khi chỉ bỏ một con nhỏ Điêu Thuyền lại được một tướng tài thế mà gái lại chả thiếu ,ham gái để Bố nó mượn mất đầu ===> Bất nghĩa , Bất trí Này thì tốt này
SAI

Hơn nữa Lã Bố ko chỉ có 1 mảnh tình vắt vai đâu, nếu nói như bác hóa ra Lữ Linh kỳ là con của LB vs Điêu Thuyền ah =))
Xích thố
quả nhiên toàn thân con ngựa ấy một màu đỏ như lửa, tuyệt không có cái lông nào tạp, từ đầu đến đuôi dài một trượng, từ mông lên trán cao tám thước, lúc miệng gầm chân cất, có cái vẻ tung mây vượt biển.
Đây là ngựa quý ko có con thứ 2. Tây Lương nhiều ngựa xích thố nhưng ko con nào được như con này

Ngũ thường:
- Nhân: theo lời tả của họ La thì mọi người nhìn Trác là 1 người bất Nhân
- Nghĩa: trên mặt đạo nghĩa thì Trác vâng lệnh triệu của Hà Tiến vào cung để tiêu diệt hoạn quan, không phải tự ý vào kinh làm phản
- Lễ: Theo ngòi bút của họ La thì Trác là người ko có Lễ, thể hiện ở hồi 1 sau khi được LB cứu thì tỏ ra lạnh nhạt hờ hững, Trác đối xử nặng tay với các quan lại trong triều .v.v... nhưng nhờ thế lúc Trác còn trong triều, quân thần mới ổn định được.
- Trí: Bỏ Lạc Dương ko khác gì kế "Vườn không nhà trống" của GCL ở Tân Dã, hiến ngựa quý, vàng bạc gấm vóc để chiêu dụ LB ko khác LB 3 lần kiếm KM, xấy My Ô ko khác KM xây bát quái trận phòng thủ với Ngô ....
- Tín: ko rõ Trác có tuyên thệ với vua hay ko nhưng mà nếu có thì chỉ tuyên thệ trung thành với Vua, với quốc gia. Điều đó thì Trác đã thực hiện được
3. Hoàng Cân nổi loạn là vì cớ gì? Hạ chẳng qua là dân đem vì mạng sống mà liều mình ra trận. Đổng Công đem quân đi đánh nhưng chẳng ra tay cũng vì sinh mạng lê dân là trọng. Đâu như ba anh em L-Q-T xông vào giết bá tánh, Tào Tháo chặn đường giết quân thua, Tôn Kiên vẫy vùng giết cho sạch để cầu một chút chức quan lúc triều nghien ngữa.

4. Lúc Thái sư nắm triều chính, triều đình ngay ngắn, chư hầu đâu dám vọng động. Đến như bọn Viên Thiệu - Công Tôn Toản gây sự đánh nhau đều cho đạo chiếu mà dj hòa, yên ổn bá tánh.

Trong những ngày Trác trong triều thì hầu như quan văn võ ko ai hai lòng, có chăng cũng ko dám manh động -> có thể ổn định được triều chính.
Về tình hình toàn quốc thì lúc đó có nổi loạn ở các nơi nhưng đều là những nơi xa TA, đều có chiếu chỉ của Vua để dẹp loạn. Còn nếu nói về nổi loạn thì phải do bọn Thái thú ở từng thành nâng thuế theo ý mình. Tên nào chẳng có quân đội riêng, chiêu binh bãi mã chời thời cơ lăm le nuốt lẫn nhau.

Kết lại là những điều sweepxalone đưa ra thì chỉ nói đúng được phần nào về Trác bất nhân và bất lễ hiểu theo ngòi bút của họ La
 
Bình tâm mà nói thì cả hai mem đều đang hăng máu lửa, thật khó giập tắct được ngay.

Mà công bằng mà nói thì Lão Sheepxalone nóng máy hơn Lão Leland rồi đấy!

Dĩ hòa vi quý là điều tốt!. Không dĩ hòa vi quý được thì chiến cho chí tử, đến chết thì thôi. Nhưng cấm song thân phụ mẫu, đặc sản đái tùm lum làm bẩn diễn đàn.

Tiếc là Ô Long Đao của ta giờ đã sứt mẻ. mấy lão vịt zời vì cái avatar hở hang của ta mà khiến ta muôn đời mang danh Phế MOD. Ha ha! Không thì đầu hai lão đã đi từ lâu rồi. Tô Phở huynh đệ ơi! Huynh đã ra đi mà đệ vẫn còn đương gái gú! Hỏi sao Box này không thành chiến trường được!

Tài của ta có hay không? ta đâu có biết?! Nhưng nghĩ 1 câu "Thà nói thảo luận với trinh phuc tuan , anh đưa ra cái sai trong Tam Cương Ngũ Thường của Đổng thì Tuan cũng đưa ra 5 Tài của Trác , khá khá" thì nghĩ Lão Sheepxalone cũng là dạng bất thường rồi!

Chư huynh đệ nghĩ thế nào?!
 
Bình tạ lỗi và nói :
- Muôn tâu bệ hạ ! Bệ hạ không kể thần tài hèn sức mọn , cho thần lạm giữ chức thừa tướng . Chức vụ thừa tướng trên thì giúp thiên tử chỉnh lý âm dương, làm cho bốn mùa thuận; dưới thì nuôi vạn vật đều được thoả thích; bên ngoài thì trấn áp, vỗ về tứ di , chư hầu bên trong thì thân với trăm họ, làm cho các quan khanh và đại phu ai cũng đảm nhiệm tốt chức vụ của mình .
Có câu nói nào liên quan đến việc giết dân không cần hỏi ý kiến chúa thượng không,:| đâu phải là một , hai người . Vua phạm tội còn xử tội như dân , bác Đổng đúng chỗ nào , Bình thừa tướng " vỗ về tứ di , chư hầu bên trong thì thân với trăm họ" , còn Đổng " trong giết trung thần , ngoài giết thôn dân " . Học ai không học đi học thói Hoạn quan Triệu Cao " Chỉ Nai Bảo Hươu" , so sánh trung thần và nghịch thần ,lại còn tinh tướng =)).
Vâng tàu nó khựa , nhưng khi chiến tổn thất phe ta còn nhiều hơn phe địch đó bé , lịch sử nước nhà còn chưa thuộc vậy mà cứ mân mê chút ít kiến thức về TQC của bọn khưa rồi ta đây thì thật ghê ghớm
Chỉ riêng bản thân cậu nó thấy tưởng tượng là "sống", là "tốt hơn"
gõ bàn phím nhanh đôi khi viết thiếu hay sai 1-2 ký tự cũng là bình thường , anh không chấp bé cớ gì bé vạch áo cho người xem lưng[-X
Những câu sau não quá không ăn nhập với topic nên miễn bình luận .

@RainyX
Lại nói về Tam Cương . Đạo Quân thần: ("Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" nghĩa là: dù vua có bảo bề tôi chết đi nữa thì bề tôi cũng phải tuân lệnh, nếu bề tôi không tuân lệnh thì bề tôi không trung với vua)
NGU TRUNG là cái nhìn thời bây giờ , còn thời đó là đạo nho giáo trong Tam Cương ,nên không thể bảo đó làm cái cớ cho Trác được rất rõ ràng là Trần Lưu vương tuổi nhỏ dễ dụ nên Trác khống chế dễ dàng hơn. Nếu bảo Bị đưa dân làm bị thịt là sai thì Trác bắt Vương làm bù nhìn cũng không thể đúng nên Bất TrungĐúngb-)
Bất Hiếu - Sai lập luận chính xác không cãi được :))

Sau Khi Điêu Thuyền về mặc dù không biết Liên hoàn kế của Vương Doãn nhưng Trác biết Bố thích Điêu Thuyền là có , mà nhà Đổng thì chẳng khác gì HOàng Cung , nên trong hậu cung thiếu gì mỹ nhân , Trác mê Thuyền là chữ Sắc chứ đâu phải là tình , bỏ một nhành cây được cả khu rừng thì tội gì không làm ==> Bất nghĩaĐúng;)) thêm cái tội háo sắc.

Về ngựa thì chỉ là bông đùa , có câu binh khí và ngựa quý là tính mạng binh sĩ , mỗi thằng 1 mạng thôi chứ làm sao cả đống mạng được:P

Nhân Lễ xác định đúng, xác tạm thời chưa xác nhận Nghĩa , vì giúp xong cướp thì khác gì cướp :))

Rain hố cái này rồi =))Trong Ngũ Thường ,Trí là Trí thức chứ không phải Trí Tuệ :-"
Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.
Đổng giết trung thần , hại trung lương , tàn sát bá tánh , biến vua thành bù nhìn , nhân tâm không phục , vậy Bất Trí Đúng;))

@T
Rớt Mod là bình thường làm thường dân chu du ngạo thị cho nó khoái lạc , Sleep từng làm Smod 2 trang rồi cũng bỏ chức đi chơi rong đây thôi =)). Nói bình thường , thử hỏi bao nhiêu người trong forum này so với mọi người là bình thường :))
 
@sleepxalone:

Cậu sleepxalone lại cố viết 1 bài mới hoàn toàn xóa sạch những cái ngu dốt mà cậu đã viết ra đấy :)) Tôi quote lại cái cũ nhé:

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17151550

Làm quan mà không xử án thì Bao Công còn có ai thèm coi , không có xử thì người ta lôi cậu ra chém cậu vẫn để im như gà trên thớt à. Thông minh nhĩ
Cậu tưởng tượng hay xem phim thế không có nghĩa là nó phải thế, cậu clone ngu dốt nhé

muốn biết người có quyền cao chức trọng tới mức Thái sư như Đổng Thái sư làm gì, phải đọc lời của Trần Bình thừa tướng này:
http://maxreading.com/sach-hay/su-ky...e-gia-440.html
"Bình nói :
- Bệ hạ nếu hỏi về việc xử ngục hình, thì hỏi quan đình uý, nếu hỏi về tiền và thóc thì hỏi quan trị túc nội sử .
Vua hỏi :
- Nếu việc gì cũng có người lo thì ông còn phải lo việc gì ?
Bình tạ lỗi và nói :
- Muôn tâu bệ hạ ! Bệ hạ không kể thần tài hèn sức mọn , cho thần lạm giữ chức thừa tướng . Chức vụ thừa tướng trên thì giúp thiên tử chỉnh lý âm dương, làm cho bốn mùa thuận; dưới thì nuôi vạn vật đều được thoả thích; bên ngoài thì trấn áp, vỗ về tứ di , chư hầu bên trong thì thân với trăm họ, làm cho các quan khanh và đại phu ai cũng đảm nhiệm tốt chức vụ của mình .
Hiếu Văn Đế khen phải . Hữu thừa tướng rất thẹn , đi ra trách Trần Bình :
- Sao ông không bày trước cho tôi biết để tôi trả lời !"

không phải như cậu tưởng tượng đâu nhé

đừng có đánh trống lảng ra chỗ khác cậu sleepxalone ngu dốt nhé. Có thằng không não ở trang trước khẳng định thế này cơ:
từ bài viết của sleepxalone
Bác Đổng nhà ta thân làm quan to , mà làm quan thì phải "xử"án

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17151075

nên giờ có nói cho dài để lấp liếm cũng vô ích nhé :))

Vâng tàu nó khựa , nhưng khi chiến tổn thất phe ta còn nhiều hơn phe địch đó bé , lịch sử nước nhà còn chưa thuộc vậy mà cứ mân mê chút ít kiến thức về TQC của bọn khưa rồi ta đây thì thật ghê ghớm

dốt nát như cậu mà cũng đòi bàn về lịch sử nước nhà cơ đấy :)) Topic này bàn về Tam Quốc Diễn Nghĩa, box này là box game RTK, Tam Quốc Diễn Nghĩa, cậu sleepxalone đần nhé, đừng có lôi cái TQC và mấy thằng Khựa của cậu vào đây mà sủa bậy.

"từ bài của leland1
Chỉ riêng bản thân cậu thấy tưởng tượng là "sống", là "tốt hơn""

cậu sleepxalone đần lại tưởng đây là sai đấy :)) Đần độn thật, cái đầu cậu nó ngu, cái óc cậu nó rỗng không có gì sai hết, cậu sleepxalone nhé. Chỉ có con bò nào dốt quá tưởng là
từ bài của sleepxalone
Quân tử biết co biết dũi

đến 2 lần, tôi quote hẳn cho mà thấy không thấy nổi, đến khi tôi phải nói thẳng ra là đấy nó là duỗi thì mới biết nổi, giờ lại bốc phét là do sai chính tả đấy ;)) :)) Tôi nói rồi, loại ngu dốt, dùng tiền mua lắm sách, thích dùng khoe mẽ, nịnh bợ để thỏa mãn cái bản thân hèn hạ như cậu và cái nick chính của cậu thì có cho đọc bao nhiêu sách cũng vẫn là phí thôi :))

Những câu sau não quá không ăn nhập với topic nên miễn bình luận .

có phải cậu muốn nói tới những cái não thế này:

từ bài của sleepxalone
Bác Đổng nhà ta thân làm trùm , muốn mưa là phun nước miếng ra mưa , cần gió là hắt xì hơi ra gió .

hay thế này:

từ bài của sleepxalone
lấy dép lào đập vô mặt thằng Tào

toàn những thứ não đấy :)) Tôi thử phân tích ngay 1 ít rồi:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17151075

Cứng họng ngay nhỉ cậu sleepxalone không não ;))

Nói bình thường , thử hỏi bao nhiêu người trong forum này so với mọi người là bình thường

Có cậu là thằng không bình thường là chắc chắn. Định nghĩa của thằng không bình thường thì không được tính nhé :))
 
Chỉnh sửa cuối:
@T
Rớt Mod là bình thường làm thường dân chu du ngạo thị cho nó khoái lạc , Sleep từng làm Smod 2 trang rồi cũng bỏ chức đi chơi rong đây thôi =)). Nói bình thường , thử hỏi bao nhiêu người trong forum này so với mọi người là bình thường :))

Trả lời câu này rất khéo được đấy!

Toàn anh em cả, Em lạy các sếp, bỏ qua cho nhau, kết làm bằng hữu cái!

Cái box này toàn chửi nhau văng cả bàn phím rồi lại kết thân nhau. Bỏ qua hết đi mọi người!
 
Về Tam cương thì Trác đối xử với Điêu Thuyền hoàn toàn đúng cho nên ko có chuyện bất nghĩa ở đây. Ko phải là lúc vừa lấy Thuyền về hoặc cả 2 cha con cùng cưa em Thuyền. Mà là:
Trác từ khi được Điêu Thuyền, hơn một tháng trời không coi gì đến việc quan. Một bữa Trác hơi khó ở, Điêu Thuyền hết lòng hầu hạ, mặc áo không lúc nào cởi đai, cố ý chiều chuộng, Trác lại càng yêu quý hơn nữa.
ko phải vì sắc mà còn vì tình.

Hơn nữa Trác chỉ mới nghi ngờ khi bắt gặp Lã Bố để ý vợ mình (vợ đẹp ai mà ko lo :))), và ko biết LB nghĩ ĐT là vợ mình ko phải vợ Trác.

Đoạn cuối ở Phượng Nghi đình thì Trác đã có ý đưa ĐT cho LB nhưng Thuyền đòi xuống sông làm vợ Hà bá :))
Hơn nữa cũng khoảng 3 tháng rồi từ lúc VD lập mưu, trung thành của Bố cũng giảm khá nhiều, nếu Trác có ban ĐT cho LB chưa chắc đã yên chuyện. Chỉ 1 câu của ng đẹp có thể làm Bố thay đổi "Ngài họ Lã chứ có phải họ Đổng đâu " :))

Về Điêu Thuyền thì ko phải là ko biết kế của VD, chính ĐT chấp nhận hi sinh để cha con Trác - Bố giết hại lẫn nhau mà. Cho nên dù Trác có đưa ĐT cho LB đi nữa thì cuối cùng Bố vẫn lấy đầu Trác xuống đá banh ;;)

Trí thức khác với trí tuệ chỗ nào nhỉ ? Mình vừa tra từ điển mà tìm ko ra :-"

Thêm nữa là việc Trác phế vua mình đã có phân tích rõ ở bài trên. Nếu nói thế há chẳng phải lúc Trần thủ Độ ép Lý chiêu hoàng nhường ngôi để bắt đầu 1 nhà Trần phát triển vững mạnh là bất trung ư
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã thế đầu óc nhận thức quá hạn hẹp , cố chấp , não phẵn và chẳng có tí óc khôi hài nào cả , đúng sai mình tự biết người tự có phán đoán. Anh không cần hơn thua với bé
Không cần vạch lá tìm sâu ,Ngắn gọn xúc tích =))

@Rain
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_giáo
Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai
Trí = Tri thức ( không phải trí thức nhanh tay nên gõ sai) =))
vào wikipedia xem là có

Đoạn cuối ở Phượng Nghi đình thì Trác đã có ý đưa ĐT cho LB
Bắt vợ theo trai<=== vậy là trái đạo phu phụ =))

@T
Thấy nó gặp ai cũng xỉ nên xỉ cho nó biết cảm giác ;))
 
@sleepxalone:

Đấy, cứng họng bắt đầu vào chửi đổng và thủ dâm tinh thần :))

Đây tôi quote 3 bài từ chính bài của thằng sleepxalone để cậu RainyX hiểu tại sao ban đầu tôi không phân tích lấy 1 tí gì trong bài của nó:

bài 1:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17149613
Cha mà đi giành gái với con là trái đạo Phụ tử

bài 2:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17152287
Sau Khi Điêu Thuyền về mặc dù không biết Liên hoàn kế của Vương Doãn nhưng Trác biết Bố thích Điêu Thuyền là có , mà nhà Đổng thì chẳng khác gì HOàng Cung , nên trong hậu cung thiếu gì mỹ nhân , Trác mê Thuyền là chữ Sắc chứ đâu phải là tình , bỏ một nhành cây được cả khu rừng thì tội gì không làm ==> Bất nghĩa là Đúng thêm cái tội háo sắc.

bài 3:
Bắt vợ theo trai<=== vậy là trái đạo phu phụ
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17153257

tự 3 bài của nó đánh lẫn nhau được :)) Nó không biết gì trong truyện đâu, chỉ lên bốc phét cho sướng mõm thôi, cậu cứ chỉ ra cái sai của nó thì nó coi như không có, rồi dài mồm ra để coi như nó không sai. Vì thế tôi mới không mất thời gian lấy dẫn chứng trong truyện ra cho nó xem làm gì cho phí sức, mà cố dậy nó khỏi mất dậy mà làm người bình thường. Nhưng với thằng nhục phải dùng clone ra thì sao mà dậy được :))

@T
Thấy nó gặp ai cũng xỉ nên xỉ cho nó biết cảm giác

Thứ nhất: Tôi vẫn rất bình tĩnh để dậy thú, cả cậu lẫn cái nick chính của cậu, tôi xem cậu diễn trò thì tôi cười khẩy thôi chứ có cảm giác gì :))

Thứ hai: Cậu đừng nhầm cái bản thân hèn của cậu vào tôi ;)) tôi chỉ nói ra sự thật, không làm được hành vi thú như cậu làm đâu :))
 
@trinhphuctuan: mình có lẽ không dám post trong topic này vì "quá sợ"chủ thớt! nhưng mình thấy bạn cũng nên coi lại tựa của topic này! "anh"leland1 chỉ nhắc đến trong TQDN không đá động gì trong chính sử cả! hôm trước mình nói liên quan đến chính sử thì "anh"ấy lồng lộn cả lên! Hôm nay bạn comment như vậy lại không bị"..."! :)! chắc tại thấy bạn"một phe"! :)
khuyến cáo của mình là nếu ai không đồng quan điểm với"anh"leland1 thì khỏi mất công tốn sức"giảng"cho anh ấy hiểu!
 
Vấn đề không phải là một phe. Tôi xưa nay có cùng phe ai bao giờ mà Leland cũng có cần ai theo phe bao giờ đâu!!

Leland không cự tôi hay tôi không cự Leland vì ai cũng hiểu nhau và tôn trọng nhau thế thôi!

Còn tính tôi thì muốn anh em trong box hòa đồng! Nhưng Vạn vật hòa đồng là cái thuyết xưa nay khó đạt!
 
@phunghungst:

Cậu lại quên hết những cái cậu đã post trong topic này rồi:
Đây, cậu nói ở trang này:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?749574-Trong-Tam-Quoc-giua-2-nhan-vat-nay-ai-ac-hon/page6

Bài nào cậu nói về "Chính sử" mà bây giờ cậu bốc phét ra thế này:
hôm trước mình nói liên quan đến chính sử thì "anh"ấy lồng lộn cả lên!

cậu đưa cái link bài cậu đã viết có như thế ra đây, còn ngậm c' phun người thì không được tính nhé :))

cậu là cái thằng tôi quote hẳn từ TQDN ra, đưa hẳn link ra:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17074420

thì cậu bi bô hỏi lại thế này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17074718
từ bài của phunghungst
Mình không biết bạn đang nói đến thực tế hay là TQDN nhỉ?

thế là tôi phải trả lời lại thế này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17074747
từ bài của leland1
Tôi quote cả dẫn chứng từ trong truyện ra, có post cả Link từ trong truyện ra ngay bên dưới ở ngay bài trên bài của cậu đấy:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17074420

đã đưa trực tiếp từ trong truyện TQDN ra mà cậu vẫn không biết nổi đấy là từ thực tế hay từ TQDN thì tôi khuyên cậu nên đi khám trước khi lên diễn đàn, tôi chỉ có thể trả lời người có thể đọc hiểu bình thường, ít nhất đã học qua cấp 1 thôi.

và thế là cậu chuồn :))

Thế tôi mới khuyên cậu đi khám bệnh đi mà, đừng sống trong thế giới tưởng tượng của riêng cậu. Nếu không đưa được bài trong topic này cậu nói về "chính sử" và làm tôi "lồng lộn" lên như cậu nói thì tự cậu nhận cậu là thằng tâm thần, cậu phunghungst nhé.

Còn tôi đã nói từ rất lâu rồi:

Ai vào topic này tranh luận đàng hoàng, lịch sự, nói có lí lẽ, dẫn chứng đàng hoàng đều được công nhận, và tôi đều rất lịch sự với họ. Chỉ có những thằng dốt nát, vào đây tưởng thế này, tưởng thế kia, cứ nói ra 1 ý là sai 1 ý so với truyện mà bắt nó nghĩ gì là phải đúng ngay như cậu phunghungst, khi hỏi dẫn chứng đâu ra thì im mõm lại chuồn ngay thì mới bị tôi đập cho vào mặt thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
mình quên một điều nữa: mod nào có lòng đi ngang qua xin đóng topic này lại chút!! cần thiết thì xóa đi những câu từ rất"khó ngửi"của chủ thớt luôn! đây là diễn đàn để anh em vào thảo luận học hỏi lẫn nhau chứ chẳng phải nơi mà người ta có thể xỉ vả người khác! xin chân thành cám ơn!

---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:40 ----------

xin lỗi các anh em trên diễn này! mình không thể nào mà không nói câu này với leland1 được:"miệng chó không mọc ra ngà voi"!!
 
Stop đi mấy mem, Leland văng tục rồi, nghỉ đi thôi!.

Mấy ông qua lướt cái Vệt Nam ĐẠi Chí của tôi rồi comment cái cho tôi nhờ. Sử Việt chả chịu đóng góp cứ cãi nhau về cái sử Tàu làm gì! Dek mịa thằng Tàu làm sử để các mem cãi nhau. Qua đọc cái Phi Lộ ở post đầu cho tôi nhờ!
 
mình quên một điều nữa: mod nào có lòng đi ngang qua xin đóng topic này lại chút!! cần thiết thì xóa đi những câu từ rất"khó ngửi"của chủ thớt luôn! đây là diễn đàn để anh em vào thảo luận học hỏi lẫn nhau chứ chẳng phải nơi mà người ta có thể xỉ vả người khác! xin chân thành cám ơn!

Đấy, cậu phunghungst không đưa được ra câu cậu vu cáo tôi:
hôm trước mình nói liên quan đến chính sử thì "anh"ấy lồng lộn cả lên!

thế tức là cậu công nhận cậu là thằng tâm thần rồi nhé.

thế nên câu này của cậu:
xin lỗi các anh em trên diễn này! mình không thể nào mà không nói câu này với leland1 được:"miệng chó không mọc ra ngà voi"!!

tôi vốn biết cái miệng cậu không mọc được ra ngà voi rồi mà, hay cái đầu tâm thần của cậu tưởng là mọc được? :))

@Trinhphuctuan:
Stop đi mấy mem, Leland văng tục rồi, nghỉ đi thôi!.

Tôi văng tục chỗ nào cho xin link, dẫn chứng cái ;)) Viết tắt không tính là văng tục nhé, đừng suy lung tung, ngậm c' phun người là ngậm cốm phun người đó, ông ạ ;))
 
Stop đi. Stop đi. Stop đi. Đang viết hồi cuối của Gia Long đây!

Đổi để tài Gia Long - Quang Trung đi!
 
Mình post thì bảo clone không thèm trả lời , mình hỏi mình clone của ai cũng không trả lời được cứ bảo anh là clone la liếm thế bé , anh ko trả lời đơn giản cũng như vậy anh không thích trả lời lại . Nói bóng nói gió nói xách mé anh cũng xách mé lại thì ấm ức khóc lóc cái gì . Thói đời sống đòi đạp người ta đến chừng bị đạp thì cay cú à bé , giờ anh xĩ nhục bé đó , sao không bắt trước Rain mả phản biện Tam Cương Ngũ Thường như người ta , tài năng chỉ đến thế hay Bất Trí giống bác Đổng ,anh là người dễ chịu mà bé còn sống để anh khinh thế này thì ra đường người ta phun nước miếng vào mặt =))

Ừ thì em đếch văng tục , chỉ anh văng tục thôi vì anh lấy em làm vd cho cái câu
Chữ nghĩa nó chết bởi vì chữ N là chữ N , G là chữ G, U là chữ U , ghép lại là chữ NGU , chữ NGU thì phải nói là NGU muôn đời cũng là chữ NGU chứ làm sao nói là chữ NGU là chữ KHÔN được bé L. . Nhưng nếu suy nghĩ một cách khác đi example : be L không NGU thì là bé L KHÔN , và bé L không KHÔN thì là bé L NGU

Chỉ là example mà đã cay cú thế rồi , mà dù có chửi em NGU đi nữa thì củng chỉ có mình bé:>

Còn như bé lôi anh từ dốt sang đần sang ngu sang tâm thần rồi lôi cả song thân ra cách điệu thật , văn hóa vật vã thật =)).

Bình thường anh ít post trong forum nhưng hôm nay nghỉ làm nên vô ý kiến góp vui trong lúc down RTKXI , không ngờ chạm trúng chữ NGU của bé L , nên bé nhây nhưa cây cú quá ,anh chỉ down game xong rồi ra đấy mà đâu ai giành chuồng của bé đâu mà hung hăng vật vã thế.=)) . Thôi không chọc bé nữa không bé cắn , bênh đây trời đang có bão cát không kịp đi bệnh viện thì khổ ;))
 
@sleepxalone:

Cậu sleepxalone bị tôi vạch những cái dốt nát ra nên vào chửi đổng đấy ;)) Cậu cứ việc tưởng tượng, ấm ức là con gì trong não không có gì, hỏi dẫn chứng đâu thì im ngay, phân tích cái ngu ra thì trốn biệt, rồi lại chui vào chửi đổng vài câu cho nó hạ bớt cái máu thú, là cậu sleepxalone ấy, chứ tôi dậy thú thì tôi phải càng vui chứ :))

mà dù có chửi em NGU đi nữa thì củng chỉ có mình bé

tôi nói rồi: Tôi không bé biếc gì cả, và cả cái chữ NGU cậu cũng đem về lại gia đình cậu đi, cứ đem những thứ trong nhà cậu lên đây làm gì :))

bé nhây nhưa cây cú quá ,anh chỉ down game xong rồi ra đấy mà đâu ai giành chuồng của bé đâu mà hung hăng vật vã thế. . Thôi không chọc bé nữa không bé cắn , bênh đây trời đang có bão cát không kịp đi bệnh viện thì khổ

ra là trả lời lại bài cậu viết là nhây nhưa ;)) Muốn không bị tôi vạch cái mặt ngu, nhục ra thì đừng có dùng clone vào đây, mà lại post những thứ rất ngu đã được chỉ ra tại:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17152555
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17153497

vừa dốt vừa vô học, bị tôi chỉ mặt rõ ra thì lại vào chửi đổng :)) Chỉ có dòng họ nhà cậu mới cắn được thôi cậu sleepxalone ạ, đừng đem cái tính thú trong nhà cậu mà gán cho tôi ;))

Thói đời sống đòi đạp người ta đến chừng bị đạp thì cay cú à bé , giờ anh nhục bé đó , sao không bắt trước Rain mả phản biện Tam Cương Ngũ Thường như người ta , tài năng chỉ đến thế hay Bất Trí giống bác Đổng ,

tôi đạp lên những thằng ngu dốt như cậu sleepxalone, còn cái loại như cậu thì chỉ có chuốc sỉ nhục vào thân chứ tôi quan tâm đến thằng không óc nó tự thủ dâm cái gì làm gì :)) Lời chửi đổng của cậu thì không được tính nhé,
xĩ nhục
nhé =)) Tôi phân tích mấy cái nhỏ trong bài của cậu, cậu đã cứng mồm lại ngay rồi, thì đưa truyện ra làm gì, trí năng của cậu cũng có đủ mà biết được đâu ;))
 
sĩ nhục = nhục của kẻ sĩ ( có học)
xĩ nhục = xĩ vã 1 cách nhục nhã , anh dùng câu súc tích lắm , ngẫm cho thắm đi bé=))

hơ hơ down xong rồi vô cày thôi ,anh có mục tiêu để làm rồi bé cứ tiếp tục cay cú đi khữa khữa;))
 
@sleepxalone:
sĩ nhục = nhục của kẻ sĩ ( có học)
xĩ nhục = xĩ vã 1 cách nhục nhã , anh dùng câu súc tích lắm , ngẫm cho thắm đi bé

tôi không quan tâm đến hệ thống ngôn ngữ của riêng thằng điên như cậu :))

hơ hơ down xong rồi vô cày thôi ,anh có mục tiêu để làm rồi bé cứ tiếp tục cay cú đi khữa khữa

nói bao nhiêu mà nó có vào óc cậu sleepxalone tí gì đâu :)) tôi không chấp :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top