Trung Nguyên Kiếm Khách

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ủa thằng nào sao không nhớ cà :D
Ah nhớ roài cu Thanh Sơn , khốn khổ chỉ tại ý chí nó yếu qua không vượt qua được sự ích kỉ của bản thân .Chuyện này cũng khó trách mọi người ^^
Phi Yến ơi em ở đâu làm sao để anh có hình em đây :((
 
Thằng nì cũng có tới 2 vai diễn lận. Thằng đầu đóng tệ quá, ko nổi bật. thằng sau được hơn vì nó vốn đã từng thủ 1 vai là Tu la đao Đường Đại Thiên rùi.
 
Thằng Thái Hán Anh phần 2 nhìn thấy ghét quá. Phần 1 hắn bảnh bao, ăn nói có chừng mực, tỏ ra tôn trọng Hồ Thổ. Còn phần 2 thì coi Hồ Thổ chả ra cái đinh gì >.<
 
Ùh.Thật ra thì lời ăn tiếng nói cũng ko quá đáng nhưng cái bản mặt của thằng đóng sau diễn có vẻ "du côn " quá. Nói chung là rất khó chịu. Thật ra từ phần 2 thì đã tệ hẳn đi, nhất là phần diễn viên. Phần 1 có rất nhiều diễn viên nổi tiếng củ HK cũng như DL.
 
Đã kết thúc một trong những bộ film võ hiệp khoái nhất của tui :D
Té ra Vạn Càn Khôn thua là vì coi thường cây Kiếm Thánh ........bẻ hông gãy mới đau chứ :cool:
 
cây kiếm gì ở đâu ra vậy @__@
 
Thôi ,qua bêntopic tui bầu chọn tí đi nào, sao im lặng hết vậy nhỉ? Chán quá, chuyển qua đó bàn đi.
 
xin hỏi phim trung nguyên kiếm khách xem online ở trang nào cám ơn
 
phim này hồi trước cũng mê lắm
có vạn đại hiệp, mấy người đi cùng nhau, 2 thằng cha vô địch vô tình gì gì đó hay đi theo giúp đỡ
mấy năm trước xem lại trên ephim chán rồi, kĩ xảo + cốt truyện chỉ hợp với mười mấy năm trc thôi
 
Phim này coi đuợc gần 5 lần thì phải , coi từ hồi còn muớ băng đến hồi chiếu trên tivi ..

Kết nh Tư Mã vô tình với môt anh gì đó cầm kiến nguợc tay , hồi đó thấy hai anh này cool thiệt ;))
 
- 2 pác tư mã, âu dương chỉ nổ giỏi, lúc nào ra chiêu cũng la 1 cái, màn hình xẹt xẹt xẹt, đối thủ nằm lăn ra, 2 pa này vui vũi :D
 
pác nào có hình ngoài đời của các diễn viên trong phim ko nhất là tư mã vô tình, âu dương vô địch, yến linh, mộng kiều,.. trong phim đó
 
- Khoái nhất 2 bố Âu Dương vô địch và Tư Mã vô tình. Hễ 2 pác xuất tuyệt kĩ ra là "xẹt xẹt xẹt" đối thủ nằm ngửa =)). Tiếc là coi đến hết vẫn chưa thấy lão già Hộ thủ xuất thủ, chỉ toàn cười hà hà là đối thủ nằm lăn.
 
Phim Trung Nguyên Tiêu Cục vừa chiếu hết phần 1 bên kênh Bình Phước nhưng nó không chiếu tiếp phần 2...có bạn nào biết chỗ cho download film này ho8a5c coi trực tuyến, cho Fox biết với!
 
Chính xác là VCK thua vì chủ quan khinh đich ! Nếu hắn ta không chủ quan mà đánh thật thì với võ công hiện tại ngay cả hồ thổ nhảy vào ...cả 3 người cũng đánh ko lại . (Hồ thổ có nói với TYL rằng VCK là thiên tài võ học , nên càng luyện càng khủng khiếp ,ngày xưa hồ thổ thua vài chiêu nhưng hiện tại hồ thổ không còn theo kịp vì VCK đã luyện võ công đến mức thượng thừa rồi ...)
-Phim này cốt truyện khá hay và lạ , nhân vật phong phú -Chỉ có điều còn nhiều điểm chưa hợp lý trong phần 2 về cái cách triệu YL phát triển võ công ( đánh đâu thắng đó ,ngay cả những thằng khủng của giang hồ gặp cô bé điều xếp giáp cả ...hơi kì kì- Nhưng Thằng TVV thì thấy hợp lý -dược chân truyền TXKP độc bá giang hồ ,còn TYL được ai truyền cho võ công "khủng" và kinh nghiệm cũng ko nhiều mà đánh ai cũng thắng ... )
 
@smeee: ax! Hồ Thổ (HT) nói hiện tại ổng ko theo kịp hồi nào zậy trời? ổng che dấu thân phận hiện tại mà! HT chỉ nói hồi trẻ! 2 anh em cùng luyện! ổng thua VCK 1 chiêu (lúc đánh dzới VCK! TYL nói tại VKS nể VKC là anh nên ko đánh hết sức chứ chưa chắc thua! VKC cũng ko ý kiến@@).

còn 1 đìu nữa là ko phải là hiện tại HT kém hơn VKC đâu! Vân Tam Nương có nghi ngờ HT là VKS nhưng nói ko thể nào! trừ khi hắn luyện đến mức xuất thần! chuyển gân hoá cốt (tức là trẻ lại đoá). mà thực sự VKS trẻ lại thiệt@@

thêm nữa VCK ko đến nỗi khinh địch đâu! Thanh Sam Khắc LVV + TYL phá được lôi minh thần công của ổng mà! cao thủ tuyệt đỉnh phải biết ngừ biết ta chứ! + dzới khi LVV dùng tuyệt chiu cuối! cũng làm VCK đổ máu đó!

còn tu dưỡng của TYL thì ko ít đâu nhe! theo cốt truyện thì TYL học kiếm pháp rất sáng ý! xem qua là hiểu! như lần đầu tiên Tư Mã Bất Bình thi triển chiêu khinh công chổng ngược đầu@@ TYL mới chập chững học võ đã làm được gòi!

còn tu luyện của TYL thì nhìu lém nhe:

- chân truyền thất tinh tề chiếu của cha (ông TTHào chỉ xài mỗi chiu này cũng hơi mạnh đó! ngang cơ Tư Mã).
- đọc wuyển kỉ lục chiến đấu của cha! wuyển kỉ lục bình kiếm của kiếm phu nhân (cao thủ cỡ Tư Mã trở lên mới được bình kiếm đó).
- có học wa vô tình tam tuyệt trảm + vô địch nghịch kiếm.
- bộ pháp di chuyển của VKS (@@bắt ma).
- tu dưỡng nội công của VKS 1x năm.
- chân truyền Xuyên Vân kiếm pháp (sau được TYL cải biên! kết hợp cùng thất tinh tề chiếu).
- nghiên cứu wa nhất đao bí cấp của nhất đao môn chủ.
.... nhìu wá coi xong ko nhớ hết được.

+ có cơ hội... solo với vố số cao thủ (nhất là từ khi HT đến Trung Nguyên tiêu cục. ổng sắp xếp cho TYL đánh rất nhìu trận! + chỉ dạy rất nhìu đìu từ kiếm pháp đến kinh nghiệm giang hồ...)

còn chuyện TYL đánh ai cũng thắng thì ko có đâu nhe! phần 1 chưa tới đâu ko nói! phần 2 thì mới vào thua Xuyên Vân kiếm pháp rồi nè! mới sử dụng ngoại 8 chiêu mà TYL đã học máu@@ còn nội 8 chiêu nữa -_- mạnh wá pà vợ ko cho xài@@

kế đến thua Nhất đao bí cấp của nhất đao môn nè (vì môn võ này wá kì bí! nên nhất thời đang đánh nhau! TYL ko nhìn được sơ hở! VKS phải dùng truyền âm hướng dẫn TYL cách phá giải! mới đánh huề đó!)

thêm lần đầu gặp Vân Tam Nương! TYL cũng ko phá được âm ma công từ tiếng đàn của pà này! (nhờ có Du Long thổi sáo mới thoát.)
... nhìu lém! cũng nhớ ko hết:D

+ coi film! phần 1 cũng có nhìu cao thủ mạnh hơn 1 số cao thủ phần 2 lém đó! ví dụ môn chủ của kim kiếm sơn trang! nếu ổng ko tẩu hoả nhập ma! Triệu Thiên Hào thua 100%.

+ cái ông ghê gớm là thanh bình kiếm khách! đi bộ chân ko chạm đất@@ dzới 1 ông 1 tay đao 1 tay kiếm! chấp Tư Mã + Âu Dương lên 1 lượt => huề@@

:Dnói chung fin khá tốt! trận cuối mọi ngừ nhìn nhận ko tốt 1 phần do phần chỉ đạo võ thuật chưa hợp lý.
 
Cái phim này là phim có nhiều ngoại hiệu vỏ lâm nhất mà tui biết
 
dienanh.net hay phimbook.com. phim nay co tu rat lau ma xem van thjch hon may phim ky xao bay h
 
Ai có DVD phần 2 film này không, up lên mediafire hộ em với ( hoặc ở HN thì em cop nhờ tí ).
Thanks trước ^^
 
Back
Top