Trung Nguyên Kiếm Khách

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế này:
Tư Mã và Âu Dương theo TYL đến lúc gặp Thất Sát Đạo trưởng Lệnh Thiên Sầu (ko phải Vạn Kiến Sầu nha), và đấu ko lại ông già này ---> cả 2 từ bỏ tình cảm cá nhân và về quê cày ruộng (ý lộn, tu luyện :D). Lúc đó, có 1 thanh niên tuấn tú có tên là Thanh Sam (hay Tam) Khắc Lý Văn Vương (LVV) đang trên đường đi đòi nợ giang hồ (hình như vậy). Thằng này ko phải là người giang hồ nhưng võ công thì rất cao cường. Sự xuất hiện của thằng này làm Vu Long công tử (VLCT) khó chịu (vì ghen mà :))). Thế là VLCT thách đấu và thua, nhưng vẫn ráng ra tay đánh lén và bị LVV phản lại, vô tình thanh kiếm của VLCT bị gãy và đâm vào người ---> chết ;;) (nhớ ko lầm là vậy). LVV cứ vô tình gặp TYL hoài nên cả 2 cũng có cảm tình với nhau. LVV cũng hạ được thằng đạo trưởng ở trên. Cuối cùng, trận đấu với trùm cuối đã diễn ra (là anh của Giả Hồ Thổ đó).
Kết quả:
_Thái Hán Anh vs Đại Đang Đầu (thắng nhưng bị ĐĐĐ dùng ám khí và bị văng xuống núi :D)
_Mộng Kiều và Diệp gì Vũ vs 2 ông già (Vũ bị cụt 1 tay, MK nguyện theo hầu suốt đời)
_TYL và LVV song kiếm hơp bích chống trùm cuối và thắng (tại đạo diễn ko cho thua ;))). Cả 2 đã cảm mến nhau luôn và chắc chắn thành vợ chồng.
 
Ác qáu, nhiều người chưa xem xong vậy mà bạn nói huỵch toẹt ra ảc á, hehhehe, liệu có mất hứng ko nhỉ?
 
phim này hồi trước xem hết phần 1 đang hay
thuê được 1,2 tập phần 2 thì lại ko xem được TT______TT
mà cái lão quản gia gì đó ( lâu ko xem quên hết :p) có phải là thằng gì mà vox cực cao đã tuyệt tích giang hồ ko :-?
 
lightdevil nói:
phim này hồi trước xem hết phần 1 đang hay
thuê được 1,2 tập phần 2 thì lại ko xem được TT______TT
mà cái lão quản gia gì đó ( lâu ko xem quên hết :p) có phải là thằng gì mà vox cực cao đã tuyệt tích giang hồ ko :-?
À, đó là Giả Hồ Thổ, cũng chính là Lãnh Diện Diêm La Vạn Kiến Sầu. Võ công đệ nhị thiên hạ (do ổng nói là ổng thua anh trai ổng - thằng trùm cuối đó)
 
nghe nói trong phim tả về lão ấy mạnh lắm cơ mà
trùm cuối là thằng nào nhỉ
ở VN chiếu đến phần mấy rồi
cầu trời con về xem kịp phần 2 ^:)^
 
Vụ đấu với trùm cuối hơi xạo 1 tí :D
Nhưng phải công nhận film càng xem càng hấp dẫn , ly kì .....càng xem càng khoái :D
Ậy : Hồ Thổ nói là thua là thua ở cái thời 2 người con trẻ kìa .....trải qua bao nhiêu năm và coi từ đầu đến cuối film vẫn thấy ông ta là vô địch
 
thế có đoạn Hồ thổ đánh lại với lão kia ko
hay là chỉ suy đoán :-?
 
Hồi trẻ thì có đánh, nhưng Hồ Thổ nói là ổng thua anh của ổng là Vạn Càn Khôn. Còn sau này, Hồ Thổ dắt 2 hộ vệ của trùn cuối vô rừng làm chuyện gì đó ko biết ;)), rồi thấy ổng chạy ra tìm Thái Hán Anh.
Phim này tui coi 4 lần rồi mà vẫn thấy hay. Riêng phần 1 mới ci có 1 lần mà cũng ko trọn vẹn nữa.
 
Hồi trẻ Hồ Thổ có` giao đấu vaichiều với Vạn Càn Khôn, lúcđầu như là bất phân thắng bại, nhưng dần về sau thì Vạn Càn Khôn thắng được 1 -2 chiêu. Nếu khúc cuối ông ta ra sức giúp TYL thì chắc chắn sẽ hạ được VCK. Tuy thế, TTYL vẫn có đủ khả năng thắng VCK vì lúc đó công lực của cổ có thể nói là ngang ngửa với Hồ Thổ rùi, cái thua chỉ là thua về kinh nghiệm chiến đấu mà thôi.
 
Ấy ấy đâu có đúng , công lực không bằng được đâu ^^ Yến Linh bất quá chỉ gần bằng ổng thôi , còn về cơ trí thì ổng hơn Yến Linh xiền .
Vụ thắng VCK hơi xạo 1 tí ^^ , tuy nhiên cũng có thể do lão này ham quyền đoạt lợi quá nên mới yếu hơn cũng nên .
Mà 2 cha này đúng là kì tài , sáng tạo ra những cách luyện công hơn người .Đố mấy bác bi quyết luyện công của Hồ Thổ là gì ^^
 
Ko biết? Bạn nói thử xem . Ổng là trùm dĩ nhiên phải hơn nguời rồi.
 
Dĩ nhiên òi , sáng lập ra thập đại tà công mà không ghê seo được .....đáng tiếc chắc ham quyền lực wé nên sao lãng việc luyện công thì phải ^^
Còn Hồ Thổ đi theo con đường đảo chuyển càn khôn , đi ngược tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần biết phương pháp thì hiệu quả không ngờ .
Yến Linh bất wé chỉ bằng phân nửa Lãnh Diện Diêm La thôi , về cơ trí và võ công cô ấy vẫn cần được chỉ dẫn nhiều ^^
 
Phim này sắp hết rùi, tuy nhiên ai có nhu cầu xem lại phần một thì vào trang này nhé: www.ione.net, tha hồ mà xem các loại phim kiếm hiệp+nước ngoài.
 
Để xem., pc của bạn cần phải cài đặt cái trình windows media player nhé. Sau đó chỉ cần tìm phim cần xem và click vào mà xem thôi. Dĩ nhiên có cả TRung nguyên kiếm khách , nhưng chỉ là phần 1 thôi.
 
Tốt quá , có phần 1 là đủ rồi còn mong gì hơn ^^
Khốn khổ càng xem càng hay , thế mà phải chờ mỗi tối thì ......:D
 
Biết là biết vậy thôi chứ rất ít nơi có thể xem phim từ web này, ko hiểu tại sao nữa. phần lớn là đều báo lỗi cả.
 
sao mình ko down được ::(
 
TYL và Lý Văn Vương hợp lại mới đánh thắng Vạn Càn khôn mà, sao nói TYL gần bằng VCK được chớ?
 
Tội nghiệp cho bé Du Long Công Tử , mỗi câu nói ra đều ngứa tai không chịu được :D . Film kiếm hiệp kiểu như Trung Nguyên Kiếm Khách dạo này hiếm gặp quá , các đòn thế chiêu kiếm sử dụng kĩ xảo rất ít .......đánh lại đẹp mắt . Còn film bây giờ 2 thằng đứng cách nhau 10 mét chỉ cần chọi xẹt tia sáng 7 màu ra là nổ oành oành .....dzậy người ta phát minh ra đại bác làm gì nhỉ :D
Hồi đó xem ba cái film kĩ thuật này thì còn thấy thích , sao thấy nhảm gần chết ^^
 
hồi xưa nó ko có kỹ xảo nên mới tập trung làm mấy cái đấy
bây giờ thì phải khoe " hàng" chứ ;))
mà nhớ phần 1 có thằng gì đang tốt tự nhiên thành xấu phí thật, chết vì gái >.<
 
Back
Top