Shindo Hikaru
Dragon Quest
- 26/5/04
- 1,412
- 3
__gameworm: ông nói hay thế, choảng 1 trận là biết ngay á, biết cái gì ??? chả biết được cái gì đâu, sry 
__caesar: bốc phét mà vẫn ngoan cố, mấy hôm nữa tui check mà chưa thấy ông post ảnh lên thì cho tui vài lá bài nhé
__petitD: tình huống của anh cũng hay đấy nhưng mà có mấy chỗ sơ hở vui lắm
++thứ nhất: cái con mons úp trên bàn đối phương, nếu nó là con mèo thì sao
anh dùng tribute to the doomed, vừa phá nó xong thì bắt buộc end turn, thế là lần sau die ngon lành 
--> nước bài thần thánh ở đây là nước set con mèo của đối thủ
++thứ hai: giả dụ như anh đoán đúng đi, 1 lá trap của nó là mirror force, thế 1 lá kia thì sao, nó là offerings to the doomed thì...
ocean dragon lord-neo-daedalus vừa lên bàn, nó lật offerings to the doomed, và anh lại die 
++thứ ba: cái nước mà anh gọi là thần thánh ý, cũng đã giúp đối phương thắng anh đâu
nó vứt kuriboh, anh end turn, lượt sau nó summon con khủng long, thế trên bàn anh cái con rồng daedalus atk 5200 vứt đi đâu rồi --> sao mà die được 

__caesar: bốc phét mà vẫn ngoan cố, mấy hôm nữa tui check mà chưa thấy ông post ảnh lên thì cho tui vài lá bài nhé

__petitD: tình huống của anh cũng hay đấy nhưng mà có mấy chỗ sơ hở vui lắm

++thứ nhất: cái con mons úp trên bàn đối phương, nếu nó là con mèo thì sao
anh dùng tribute to the doomed, vừa phá nó xong thì bắt buộc end turn, thế là lần sau die ngon lành 
--> nước bài thần thánh ở đây là nước set con mèo của đối thủ

++thứ hai: giả dụ như anh đoán đúng đi, 1 lá trap của nó là mirror force, thế 1 lá kia thì sao, nó là offerings to the doomed thì...
ocean dragon lord-neo-daedalus vừa lên bàn, nó lật offerings to the doomed, và anh lại die 
++thứ ba: cái nước mà anh gọi là thần thánh ý, cũng đã giúp đối phương thắng anh đâu
nó vứt kuriboh, anh end turn, lượt sau nó summon con khủng long, thế trên bàn anh cái con rồng daedalus atk 5200 vứt đi đâu rồi --> sao mà die được 
đấy đấy, cái anh muốn mọi người làm la nghĩ ra 1 loạt cách phá đấy
soul exchange (lúc đó chưa chơi banned). dùng buster làm tribute cho blue eyes ra bàn. Để chắc ăn sợ tui có mos reborn, nó dùng tiếp mons reborn gọi buster của tui lên bàn nó, úp 1 lá, end.

