ặc ặc ặc
ặc ặc ặc
ặc ặc ặc
thui thui =.=iem chịu thua, 1 tay bốc bài siêu tệ hại như iem thì 100 năm nữa cũng không bốc nổi cái combo để thực hiện " nước đi thần thánh" của anh T_________T
cái combo đã rõ lắm mà còn rõ may

-> hay nói cách khác, đây là combo tưởng tượng chỉ dành cho yugi ( quên, atem chứ >"< ) lại còn dùng banned card nữa #

Sao không nghĩ đến 1 nước đi thế nầy có phải thực tế hơn không, lưu ý là "nước đi thần thánh" trong ván bài này sẽ được thực hiện ở dòng cuối cùng tui viết.
(nhân tiện quảng cáo cho bộ mới luôn, vì bộ nào cũng có thể tạo ra các combo khủng khiếp). - bây h nói về 1 bộ bài mà các kon bài s.d thuộc tính nước (hầu hết có thể xem được trong SD4-cho dễ).
opponent card : - 5000 lp
field : 2 set (dự đoán, giả sử chính xác : mirror force)va 1 card chưa biết., 1 blue eyes, 1 mons set.
hand : 4 card = cách tribute sangan, biết chắc nó lấy lên 1 kon khủng long-wen tên roài (eff có thể special summon ra bàn, nhưng đối phương sẽ được reborn 1 mons trong grav của họ)
grave : blah blah blah ... rất nhiều ^^
your card : 1100 lp
field : no mons, 1 seven tool of bandit, 1 umi.
hand: tribute to the doom, 1 levia dragon daedalus, 1 mons.reborn, 1 megamorph,1 axe.
grave : tương tự, rất nhiều
bạn sẽ làm thế nào ? chắc chắn là cái này ko phải là 1 combo xác định và bắt buộc nên dễ thực hiện hơn.
xem cách thực hiện : tribute to the doom/ vứt levia đi, giết mons úp sấp.
mons reborn : hoàn toàn ko sợ vì có sevent tôl ^^ dù là magic jammer hay tor thì cũng ko lại được, reborn levia (2600). s.d eff : bỏ umi, huỷ toàn bộ card trên bàn trừ nó
dùng megamorph -> 5200 -> atk vào bàn trống
nước đi thần thánh ở đâu ?
nó nằm ở lượt change của đối phương : vứt kuriboh xuống. -> buộc phải end, lượt sau nó norlmal summon kon khủng long ra đánh và chúng ta toi 