mufan
Mr & Ms Pac-Man
LạI nói mufan trước khi rời thành đã để lạI cho 3 hộ vệ 1 phong thư, bảo sau khi làm task xong hãy mở ra.
Sau khi đã làm task xong, ba người y lệnh mở thư ra xem, trong phong thư có một bản đò và một lá thư, trong thư mufan viết :
-Nay ta vì công cán mà phảI gấp rút lên Kinh một chuyến, nhưng quân Liêu do Hạo Quân dẫn đầu sắp đi qua, mà HQ thì ko có ý quy thuận Chang An. Nay y như kế đã bàn vớI Tự Tăng mà thi hành. Các ngươi hãy theo bản đồ sau mà hành sự :
------------------------
Chú thích : -Đường liền nét là tiến công, đứt nét là rút quân
- Màu đỏ là quân HQ, Xanh lá là quân Tiểu Vi, Xanh dương là Tư Mã Công và Tự Tăng, Tím là cung thủ
--------------------------
Tư Mã Công mang 300 quân kị đến vị trí 1 phục kích, chờ hậu quân vận lương của quân Liêu đi đến giữa đường thì xông ra đánh, nhớ cố gẳng bảo toàn lực lượng đừng ham đánh mà cố gắng cướp càng nhiều càng tốt, Hạo Quân là dũng tướng, thế nào cũng đi đầu hàng, nghe tin sau lưng bị tập kích, hắn sẽ quay về cứu trợ, lúc đó, Tự Tăng mang 200 Kị binh ở vị trí thứ 2 tấn công và mặt sau của Hạo Quân, lạI cho 100 quân cung thủ nấp trong rừng mà bắn ra, quân địch chắc chắn sẽ rất hoảng loạn. Đến lúc đó, Tiểu Vi sẽ dẫn 500 quân đã sẵn sàng lên giả vờ đánh quân Tự Tăng, quân Tự Tăng và quân cung thủ theo đường đã vẽ rút về, nhưng khoan vào thành mà kiếm tạm chỗ nào ngoài thành chờ cho HQ về rùi hãy về thành. Trước khi rút nhớ bắn pháo hiệu cho quân Tư Mã Công , mặt khác, quân Tư Mã Công thấy pháo hiệu cũng rút về, hội quân vớI Tự Tăng, chờ báo hiệu của Tiểu Vi.
LạI nói Tiểu Vi, để quân Tự Tăng rút về rồI thì tiếp tục tiến lên gặp HQ. Tên HQ Int có 15, lạI bị Tiểu Vi lần trước hớp hồn nên chắc sẽ rất cảm kích, sau đó Tiểu Vi sẽ đưa HQ về Chang An nghỉ ngơi ( nhớ dùng Beauty và tài ăn nói giữ chân HQ trong phủ ko để hắn ra ngoài kẻo nghe đồn đạI lung tung ) rồI tiễn HQ về Giang Châu. HQ Int=15, chắc sẽ hỏI về trận đánh kia, Tiểu Vi sẽ trả lờI như sau :
- Hum trước vâng mệnh thứ sử mờI ngài về Chang An nhưng ngài vì trung vớI Liêu đế mà từ chốI, thứ sử của tạI hạ vô cùng tiếc, lạI nghe tạI hạ bẩm báo ngáĩe hành quân qua đường đó nên thứ sử chợt nhớ ra gần đây có giặc cướp ở đó nên sai tôi mang quân đến cứu trợ.
HQ chắc sẽ hỏI tiếp sao ko mang quân dẹp giặc, khi đó Tiểu Vi típ tục dùng Charm 30 của mình trả lờI:
- Chang An vừa bị hạn hán, lạI ít quân nên quân lực ko đủ để đánh giặc chứ thứ sử luôn mong muốn sẽ một ngày nào đó dẹp yên giặc loạn để nhân dân yên hưởng thái bình. Đó cũng là mong muốn của Tiểu nữ nhưng sợ sẽ ko hoàn thành được.
Nói rồI giở chiêu khóc lóc ra để làm mềm lòng hắn, chắc HQ sẽ về GC đem lương thực và ngân lượng gửI cho Chang An. ^^
Sau khi nhận được lương và tiền của HQ( có thể cả quân nữa^^), TV cũng đem quân ( 500 quân phe ta thui) đi dẹp giặc, khi đó Tự Tăng và Tư Mã Công giả vờ quy thuận, quay về thành Chang An.
Sau khi đã làm task xong, ba người y lệnh mở thư ra xem, trong phong thư có một bản đò và một lá thư, trong thư mufan viết :
-Nay ta vì công cán mà phảI gấp rút lên Kinh một chuyến, nhưng quân Liêu do Hạo Quân dẫn đầu sắp đi qua, mà HQ thì ko có ý quy thuận Chang An. Nay y như kế đã bàn vớI Tự Tăng mà thi hành. Các ngươi hãy theo bản đồ sau mà hành sự :
------------------------
Chú thích : -Đường liền nét là tiến công, đứt nét là rút quân
- Màu đỏ là quân HQ, Xanh lá là quân Tiểu Vi, Xanh dương là Tư Mã Công và Tự Tăng, Tím là cung thủ
--------------------------
Tư Mã Công mang 300 quân kị đến vị trí 1 phục kích, chờ hậu quân vận lương của quân Liêu đi đến giữa đường thì xông ra đánh, nhớ cố gẳng bảo toàn lực lượng đừng ham đánh mà cố gắng cướp càng nhiều càng tốt, Hạo Quân là dũng tướng, thế nào cũng đi đầu hàng, nghe tin sau lưng bị tập kích, hắn sẽ quay về cứu trợ, lúc đó, Tự Tăng mang 200 Kị binh ở vị trí thứ 2 tấn công và mặt sau của Hạo Quân, lạI cho 100 quân cung thủ nấp trong rừng mà bắn ra, quân địch chắc chắn sẽ rất hoảng loạn. Đến lúc đó, Tiểu Vi sẽ dẫn 500 quân đã sẵn sàng lên giả vờ đánh quân Tự Tăng, quân Tự Tăng và quân cung thủ theo đường đã vẽ rút về, nhưng khoan vào thành mà kiếm tạm chỗ nào ngoài thành chờ cho HQ về rùi hãy về thành. Trước khi rút nhớ bắn pháo hiệu cho quân Tư Mã Công , mặt khác, quân Tư Mã Công thấy pháo hiệu cũng rút về, hội quân vớI Tự Tăng, chờ báo hiệu của Tiểu Vi.
LạI nói Tiểu Vi, để quân Tự Tăng rút về rồI thì tiếp tục tiến lên gặp HQ. Tên HQ Int có 15, lạI bị Tiểu Vi lần trước hớp hồn nên chắc sẽ rất cảm kích, sau đó Tiểu Vi sẽ đưa HQ về Chang An nghỉ ngơi ( nhớ dùng Beauty và tài ăn nói giữ chân HQ trong phủ ko để hắn ra ngoài kẻo nghe đồn đạI lung tung ) rồI tiễn HQ về Giang Châu. HQ Int=15, chắc sẽ hỏI về trận đánh kia, Tiểu Vi sẽ trả lờI như sau :
- Hum trước vâng mệnh thứ sử mờI ngài về Chang An nhưng ngài vì trung vớI Liêu đế mà từ chốI, thứ sử của tạI hạ vô cùng tiếc, lạI nghe tạI hạ bẩm báo ngáĩe hành quân qua đường đó nên thứ sử chợt nhớ ra gần đây có giặc cướp ở đó nên sai tôi mang quân đến cứu trợ.
HQ chắc sẽ hỏI tiếp sao ko mang quân dẹp giặc, khi đó Tiểu Vi típ tục dùng Charm 30 của mình trả lờI:
- Chang An vừa bị hạn hán, lạI ít quân nên quân lực ko đủ để đánh giặc chứ thứ sử luôn mong muốn sẽ một ngày nào đó dẹp yên giặc loạn để nhân dân yên hưởng thái bình. Đó cũng là mong muốn của Tiểu nữ nhưng sợ sẽ ko hoàn thành được.
Nói rồI giở chiêu khóc lóc ra để làm mềm lòng hắn, chắc HQ sẽ về GC đem lương thực và ngân lượng gửI cho Chang An. ^^
Sau khi nhận được lương và tiền của HQ( có thể cả quân nữa^^), TV cũng đem quân ( 500 quân phe ta thui) đi dẹp giặc, khi đó Tự Tăng và Tư Mã Công giả vờ quy thuận, quay về thành Chang An.
.Tổng kết : quân mufan chết 300 , Tự Tăng tử trận .
hehe.
.
.