- 26/11/02
- 7,236
- 113
Thời loạn ắt xin nhiều anh hùng...và giai đoạn lịch sử đầy máu loạn 12sq đã sinh ra biết bao anh hùng !!!
___Chuyện kể rằng có 1 đôi vợ chồng kia đúng hiệu trai tài gái sắc...sinh ra một đứa con rất ư là ...tầm thường ( hic hic )...do quá buồn về số phận hẩm hiu của đứa con ( ngay khi sinh đã sinh khó )...nên họ đặt cho nó một cái tên con gái...luci. Không muốn nuôi, cũng chả muốn nhìn mặt...họ quăng nó vào trang trại...hàng ngày nó chỉ biết bám đuôi đống dê trong trang trại để kiếm sữa...sẵn tiện bám theo mấy cô chăn dê luôn...cho nên từ nhỏ tài năng ( không biết phải không..) của nhóc con đã phát triển...
___Sau bao năm lăn lộn trong cái máng cho dê ăn...nhóc con đã lớn lên, ngay thời loạn lạc...xã hội đang cần tài ( lanh ) để chiêu quân nên nhóc bèn suy nghĩ coi vào sứ quân nào, và đi theo tiếng gọi nơi hoang dã...nhóc đã chọn sứ quân chuyên cướp bóc và khủng bố ( AQD- vì nhóc hận đời quá mừ !!!)...
___Do tài nịn nọt chủ tướng nhóc đã lên phó tướng, sau đó dùng âm mưu xào quyệt để diệt luôn phó tướng cũ ( hic hic mong Già Máu Gái không nhớ thù cũ)...
___Nhưng vỉ thiên tính từ nhỏ, vào sứ quân hắn không lo làm ăn, chỉ tham nhũng rồi sống trát tán...gây không biết bao nhiêu tai hoạ ( hay bị người ta đánh cho tai hoạ nhỉ ???)...cho dân lành ( có lành ko ta ??)
___Một ngày kia trên đường lãng du giang hồ...hắn đã gặp kì phùng đicụ thủ....Bulubuloa...tên này cũng ghê khác thường, ngoài tài năng bẩm sinh hắn còn liều hơn của nhóc con (..dám chọc cả thái thượng hoàng BM mừ !!!)..sau nhiều trận khẩu chiến ..tình cảm của họ đã nảy sinh....đã thù nhau nay lại càng thù hơn...hic hic...
___Luci khốn khổ ngày nào tưởng chừng đã tìm ra đồng minh tuyệt vời là Ca_sau và Hưng hâm....nhưng trời có hay...lòng người hiểm ác....do tiền, tài, danh , vọng và dục....hai bạn thân của luci ngày nào trở mặt với nhóc con tội nghiệp...
___Cùng với 1 số phần tử bất hảo thượng hạng của xa hội, băng nhóm giang hồ Ca_sau, Bulubuloa, Hưng hâm đã gieo rắc bao nhiêu tội ác...nhóc con luci tuy rất đau lòng vì chúng sinh ( hic hic thật ra thì bị ăn hiếp mà không làm gì được nên nói thế thôi )...nhưng cũng đành nghiến răng chờ ngày phục thù ..( ngày đó còn xa lắm nhóc ơi !!!)...
___NU POGADI ( hãy đợi đấy !!!!)
++++ Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ của chuyện cổ tích 12sq , mong anh em post thêm cho nó dài vào, càng văng miểng càng vui....hì hì....Biết rằng có rất nhiều sứ quân mạnh, nhiều tướng tài có nhiều chuyện để kể, lại biết các ông cũng có văn phong rất vui, nên luci đề nghị anh em tham gia nhe....!!!!! dzui quá !!!!!!!!!
__hahaha hôm nay coi lại bài ( ngày 26/04 ) mới thấy mình viết sai chính tả...haha như con nít ấy, chữ sinh mà lại viết thành chữ xin ...đúng là lú lẫn quá bản thân ơi !!
___Chuyện kể rằng có 1 đôi vợ chồng kia đúng hiệu trai tài gái sắc...sinh ra một đứa con rất ư là ...tầm thường ( hic hic )...do quá buồn về số phận hẩm hiu của đứa con ( ngay khi sinh đã sinh khó )...nên họ đặt cho nó một cái tên con gái...luci. Không muốn nuôi, cũng chả muốn nhìn mặt...họ quăng nó vào trang trại...hàng ngày nó chỉ biết bám đuôi đống dê trong trang trại để kiếm sữa...sẵn tiện bám theo mấy cô chăn dê luôn...cho nên từ nhỏ tài năng ( không biết phải không..) của nhóc con đã phát triển...
___Sau bao năm lăn lộn trong cái máng cho dê ăn...nhóc con đã lớn lên, ngay thời loạn lạc...xã hội đang cần tài ( lanh ) để chiêu quân nên nhóc bèn suy nghĩ coi vào sứ quân nào, và đi theo tiếng gọi nơi hoang dã...nhóc đã chọn sứ quân chuyên cướp bóc và khủng bố ( AQD- vì nhóc hận đời quá mừ !!!)...
___Do tài nịn nọt chủ tướng nhóc đã lên phó tướng, sau đó dùng âm mưu xào quyệt để diệt luôn phó tướng cũ ( hic hic mong Già Máu Gái không nhớ thù cũ)...
___Nhưng vỉ thiên tính từ nhỏ, vào sứ quân hắn không lo làm ăn, chỉ tham nhũng rồi sống trát tán...gây không biết bao nhiêu tai hoạ ( hay bị người ta đánh cho tai hoạ nhỉ ???)...cho dân lành ( có lành ko ta ??)
___Một ngày kia trên đường lãng du giang hồ...hắn đã gặp kì phùng đicụ thủ....Bulubuloa...tên này cũng ghê khác thường, ngoài tài năng bẩm sinh hắn còn liều hơn của nhóc con (..dám chọc cả thái thượng hoàng BM mừ !!!)..sau nhiều trận khẩu chiến ..tình cảm của họ đã nảy sinh....đã thù nhau nay lại càng thù hơn...hic hic...
___Luci khốn khổ ngày nào tưởng chừng đã tìm ra đồng minh tuyệt vời là Ca_sau và Hưng hâm....nhưng trời có hay...lòng người hiểm ác....do tiền, tài, danh , vọng và dục....hai bạn thân của luci ngày nào trở mặt với nhóc con tội nghiệp...
___Cùng với 1 số phần tử bất hảo thượng hạng của xa hội, băng nhóm giang hồ Ca_sau, Bulubuloa, Hưng hâm đã gieo rắc bao nhiêu tội ác...nhóc con luci tuy rất đau lòng vì chúng sinh ( hic hic thật ra thì bị ăn hiếp mà không làm gì được nên nói thế thôi )...nhưng cũng đành nghiến răng chờ ngày phục thù ..( ngày đó còn xa lắm nhóc ơi !!!)...
___NU POGADI ( hãy đợi đấy !!!!)
++++ Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ của chuyện cổ tích 12sq , mong anh em post thêm cho nó dài vào, càng văng miểng càng vui....hì hì....Biết rằng có rất nhiều sứ quân mạnh, nhiều tướng tài có nhiều chuyện để kể, lại biết các ông cũng có văn phong rất vui, nên luci đề nghị anh em tham gia nhe....!!!!! dzui quá !!!!!!!!!
__hahaha hôm nay coi lại bài ( ngày 26/04 ) mới thấy mình viết sai chính tả...haha như con nít ấy, chữ sinh mà lại viết thành chữ xin ...đúng là lú lẫn quá bản thân ơi !!