xichlong
Legend of Zelda
- 24/5/02
- 1,141
- 0
LUU Y: MỤC NÀY LÀ MỤC NGHIÊM TÚC, O ĐƯỢC CHAT, OK
Câu chuyện được tiếp tục với tập 3:
: " Mãnh Long đấu chiến bầy dê cụ:"
Vào 1 buổi chiều đẹp trời , mát mẻ , nàng PHAITRATHU(í ẹ), cùng chàng Xich Long(luu y , xich long nay khác với xich long trong sứ quân Long tại Giang hồ)(bị xích rùi), đang dạo chơi nơi forum thì bỗng bức hình tuyệt đẹp của nàng vụt bay khỏi tay(định đưa cho chàng, nhưng chưa kịp), cơn gió vô tình bay lên cao, lạc vào tay bầy dê núi(Ca sau cam dau, luci lam pho tuong , v,v..........còn nhiều lắm, o nhớ hết), thế là sau bao ngày thất tìng , bầy dê chợt thấy máu mình nóng lên , tâm hồn rạo rực, chúng quyết định xuống núi(cực kỳ vội vã), chúng quyết định chiếm nàng PHAITRATHU về sơn trại(sai lầm cực kỳ to lớn),chỉ sau 5% giây(nhanh còn hơn tên lửa), chúng đã có mặt(o biết do thám thế nào mà có mặt nhanh thế), chàng và nàng tuy có hơi bất ngờ, nhưng nhờ nàng từng tu luyện ở NGA MI < THIEU LAM< VO DANG>>>>>>>(o nhớ hết), nên chỉ 1 chốc, 2 vợ chồng đã khiến bọn dê cụ nằm bẹp(casau . ti . luci là thảm hại nhất(luci bị lột hết da, ca sau chỉ còn xương. hiihiiihihihihih), nhưng bọn chúng vẫn o nguội được, ôm hận quyết cướp nàng PHAITRATHU(dù nàng về thì chắc chắn doanh trại của băng cướp sập trong 1h, hihiihiih), thế là chúng quyết tâm tu luyện chờ ngày trả thù(luci đi học ĐỘC CÔ ĐẦU LÂU CHƯỞNG , casau quyết định học CỬU ÂM BẠCH CỐT CHẢO , còn bulubuloa thì học .........chưa biết), và hứa hẹn các trân đấu tiếp theo sẽ rất gay cấn bởi số lượng dê cụ o ngừng phát triển.............................
Muốn biết chuyện tiếp tục ra sao , mời quý độc giả đón xem phần sau sẽ rõ
Câu chuyện được tiếp tục với tập 3:
: " Mãnh Long đấu chiến bầy dê cụ:"
Vào 1 buổi chiều đẹp trời , mát mẻ , nàng PHAITRATHU(í ẹ), cùng chàng Xich Long(luu y , xich long nay khác với xich long trong sứ quân Long tại Giang hồ)(bị xích rùi), đang dạo chơi nơi forum thì bỗng bức hình tuyệt đẹp của nàng vụt bay khỏi tay(định đưa cho chàng, nhưng chưa kịp), cơn gió vô tình bay lên cao, lạc vào tay bầy dê núi(Ca sau cam dau, luci lam pho tuong , v,v..........còn nhiều lắm, o nhớ hết), thế là sau bao ngày thất tìng , bầy dê chợt thấy máu mình nóng lên , tâm hồn rạo rực, chúng quyết định xuống núi(cực kỳ vội vã), chúng quyết định chiếm nàng PHAITRATHU về sơn trại(sai lầm cực kỳ to lớn),chỉ sau 5% giây(nhanh còn hơn tên lửa), chúng đã có mặt(o biết do thám thế nào mà có mặt nhanh thế), chàng và nàng tuy có hơi bất ngờ, nhưng nhờ nàng từng tu luyện ở NGA MI < THIEU LAM< VO DANG>>>>>>>(o nhớ hết), nên chỉ 1 chốc, 2 vợ chồng đã khiến bọn dê cụ nằm bẹp(casau . ti . luci là thảm hại nhất(luci bị lột hết da, ca sau chỉ còn xương. hiihiiihihihihih), nhưng bọn chúng vẫn o nguội được, ôm hận quyết cướp nàng PHAITRATHU(dù nàng về thì chắc chắn doanh trại của băng cướp sập trong 1h, hihiihiih), thế là chúng quyết tâm tu luyện chờ ngày trả thù(luci đi học ĐỘC CÔ ĐẦU LÂU CHƯỞNG , casau quyết định học CỬU ÂM BẠCH CỐT CHẢO , còn bulubuloa thì học .........chưa biết), và hứa hẹn các trân đấu tiếp theo sẽ rất gay cấn bởi số lượng dê cụ o ngừng phát triển.............................
Muốn biết chuyện tiếp tục ra sao , mời quý độc giả đón xem phần sau sẽ rõ